1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! hãy vào thảo luận giúp chuyện này!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nore, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    To Nore, (Tớ ghét hát hò cực, he he, may mà quen nhiều em hay hát nên dần dần đỡ ghét )
    Rõ ràng thì tớ luôn rõ ràng mà, khà khà, tớ hay nói dễ hỉu chứ ít khi vòng vo, còn dễ dàng thì tớ đâu có bảo dễ dàng, thế mới fải có người nhớn giải quyết, mà tớ chắc ràng đã đến trường hợp có người nhớn của fía cô gái nhúng vào thì cần có người nhớn của cậu bé cũng phải nhúng vào (Tớ liên tưởng vụ này là 1 kiểu ăn ốc đổ vỏ chăng, chắc nhà cô gái có vấn đề đúng không?)
    Cái quan trọng là ở cậu ta, nếu cậu ta chả có cảm tình thì cũng dễ giải quyết (Vì thực ra cưới xin không phải là cái gì quá ư là quan trọng, để giàng buộc cuộc đời 2 con người, thế mới có ly dị chứ nhỉ, he he) ==?Tốt nhất tránh fải ly dị khi có thể, khì khì!
    Thế đã nhỉ, tớ ứ nghĩ ra rì khác nữa!
    Co cong mai sat, co ngay nen.......xa` beng!
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ hãy giữ đứa bé lại,vì dù sao nó cũng vô tội,nếu anh bạn đó không thich lấy cô ta thì hãy để cô ta sinh đứa con ra rồi cùng dắt tay nhau đi xét nghiệm xem có phải con của mình không thì biết liền,thôi 9 sự nhịn là 9 sự lành mà,có bao giờ người ta nói nhịn mà lỗ đâu,phải không các bác.chúc người bạn của bác thoát khỏi cái gia đình đầy nham hiểm đó .
    bazen
  3. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại có một đứa trẻ vô tội trên đời rồi. Theo tôi thì tốt nhất là đừng cho đứa trẻ ấy ra đời vì nó mới có 3 tháng thôi mà.
    " Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy" nên theo tui thì nói ngon nói ngọt cho cô ấy bỏ cái thai đó đi. Như sẽ hứa hẹn lấy cô ấy nhưng vì điều kiện nào đó mà chưa chuẩn bị được nên ... Nếu mà họ không tin thì có thể đem đi kết hôn rồi chưa tổ chức lễ cưới sau đó rồi chuồn.
    Không hiểu thế mình có đểu quá không nhỉ?

    environ
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Biết mình bị gài bẫy rùi mà sao 5 lần 7 lượt cậu ta chẳng rút ra được gì thế , hay đã bị lòng thương làm mờ mắt rùi , nếu đó chỉ đơn thuần là lòng thương thi cậu ấy nên dứt khoát với cô ta < cho dù có tàn nhẫn > còn nếu cậu ấy vẫn yêu cô ta thì hãy chấp nhận việc có cô ấy ở bên cậu suốt đời , chứ đừng nửa mùa kiểu " bỏ thì thương, vương thì tội "
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi tại sao anh ấy lại phải chạy trốn chứ!! Đúng không? Không việc gì phải chạy trốn cả, gia đình cô ấy đã làm như thế mà anh ấy coòn chạy trốn nữa thì chắc là gia đinh cô ấy còn làm tới mức nào nữa!!!
    Theo em anh ban ấy cũng chẳng còn tình nghĩa gì với cô ấy nữa đâu!!!
    HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI KHI YÊU THƯƠNG ĐANG CHẤT ĐẦY VÌ TÌNH EM ĐỔI THAY!!
  6. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên , dĩ nhiên là không cưới , bởi vì nếu cưới coi như chôn luôn cuộc đời . Mới có 198* thì không nên quá câu nệ mà huỷ hoại luôn phần đời rất dài còn lại . Hơn nữa , đúng là chưa chắc đứa con là của cậu ấy .
    Còn trách nhiệm , dĩ nhiên làm sao mà tránh được , bài học lớn luôn đó , cũng tại mình thôi , bây giờ kêu ai ? Chẳng oan ức tý nào . Ráng mà gánh thôi. Tuỳ mà xử , tớ thấy một người phải đền 20 triệu rồi đấy.

    YUNALOVETIDUS

Chia sẻ trang này