1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi học thư pháp thì thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi mottrodua, 21/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    dạ xin hỏi thêm về lớp thư pháp của trường KHXH&NV , bác nào biết cho thêm thông tin đi.
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy cái chủ để về Thư pháp này bị bỏ quên ở một xó. Có vẻ cũng không nhiều người ham cái này thì phải. Lớp thư pháp ở chùa Cót thì không học ở Cót nữa vì nhiều lý do.
    Bây giờ nếu có bác nào muốn học thì xin mời đến chùa Tảo sách, 386 Lạc Long Quân, vào sáng Chủ nhật và chiều thứ 7 hàng tuần. Sáng chủ nhật thì học nhiều về Hán cổ hơn là học viết. Còn chiều thứ 7 thì học viết bút lông.
    Bác nào nói chữ viết chưa thạo mà đã học Triện là không đúng đâu. Triện là cái cơ bản nhất khi học thư pháp đấy. Không cần phải biết nhiều chữ mới học được. Thậm chí có người chưa biết gì, bắt đầu học Tam tự kinh và Thiên tự văn cũng dùng luôn cả bút sắt và bút lông.
    Mời các bác lên Tảo Sách mà xem. Chùa đẹp, không khí tốt vô cùng. Ngồi học ở sân chùa, nhìn ra hồ Tây, trải chiếu dưới gốc cây mít. Hôm nào đúng ngày có lễ thì vừa học vừa nghe kinh...
    Ôi tôi nhớ mấy lớp học ngày xưa quá !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0

    Hồi học cấp 3 mình đây cũng đã học qua 3 năm về thư đạo (vì
    là môn bắt buộc ) nhưng viết hoài mà chữ chẳng đẹp ,lại thêm
    thời buổi hiện đại chỉ cần đánh máy rồi chuyển font chữ là có
    một lá thư đẹp tuyệt vời nên càng ngày chữ viết càng xấu đi ,
    bây giờ bút lông và mực nằm chèo queo trên đầu kệ sách nhìn
    thấy mà tủi cho chúng quá hic hic ...
    Nếu có thời gian rãnh rỗi phải tập viết lại mới được
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Trời ! tớ nhìn mấy cái đồ bỏ xó của bạn Aozola mà thèm ! Bút lông của Nhật viết thích lắm. Hồi trước tớ được tặng 1 chiếc dùng tập viết chữ chân, cực đã !
    Thư đạo của Nhật hình như hơi khác Trung Quốc, có nhiều "mùi" thiền hơn !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  5. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    mình không biết thư đạo Trung Quốc như thế nào nhưng mình
    học thư đạo trong trường Nhật thì mới đầu học thể phổ biến
    ,sau đó học các thể khó hơn ,thể khó nhất hình như là thể Thảo
    hành (?>"? đó .Ông thầy dạy cho mình chép cả đống chữ Hán mà
    đọc chả hiểu gì cả (hình như là kinh phật gì đó ) .Nếu làm đúng
    quy cách thì phải ngồi đúng tư thế ,cầm bút ra sao ,ôi thôi đủ
    thứ hết ,mình học lúc ấy cốt là để lấy chứng chỉ thôi (vì môn bắt
    buộc) nên không chú tâm lắm ,bây giờ chỉ còn nhớ mang máng
    Nếu bạn thích bút lông Nhật mình có thể gởi tặng bạn vài cây ,
    không thành vấn đề mà .Hãy ghi địa chỉ nhà đi .
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 15/07/2003
  6. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Đây là lớp thư pháp của tôi ngày xưa trên chùa Tảo sách. Chỉ có khoảng 6-7 người thôi. Sáng, ai đến sớm thì trải chiếu, kê bàn, rồi đi mượn nhà chùa ấm chén để pha chè. Uống nước, ngắm cảnh, tán phét chán chê rồi mới học. Có hôm trong chùa có lễ, ngồi đến 12h trưa lại có người mang cho ít lộc, hoa quả, xôi, đồ chay,...thế là ngồi luôn qua trưa ! Có hôm đúng mùa nhãn, gặp lúc nhà chùa đang hái nhãn, lại được cho một ít ngồi ăn ! Có hôm đang học thì trời mưa, lại chạy cuống lên kéo nhau bê bàn vào dưới mái hiên chùa...
    Tân Nguyệt Như My
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  8. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà con ngoài ấy nói chuyện nghe vui nhỉ ,trong Nam
    của mình thì nói là "pha trà " ,"nói dóc" đó hihihi..
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 16/07/2003
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi một chút, bạn Tân Nguyệt tên là gì ấy nhỉ, trong ảnh còn nhận ra được Nguyệt và Vinh. Nguyệt đi xuất khẩulao động Đài Loan không rõ đã về chưa. Bây giờ ai mở lại ở Tảo Sách?
    ----------------
    Đang tranh chức Hội trưởng Hội rượu 7X ở trong này nè! Bỏ phiếu cho tôi đi!
    [topic]188130[/topic]
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Trong ảnh không phải là Nguyệt đâu. Nguyệt mà bạn nói có phải là bạn của chị Hoa, người đầu tiên tổ chức lớp không? Nếu bạn nhận ra mấy người này thì chắc cũng là "cố nhân" rồi. Không biết có nhớ tớ không. Tớ tên là Trang.
    Bây giờ trên Tảo sách vẫn có lớp của anh Hải sáng chủ nhật. Chiều thứ 7 thì là lớp của anh Việt chuyển từ Cót sang, anh Việt không dạy nữa mà là Kiên, học trò của anh Việt dạy. Mời mọi người lên chơi.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?

Chia sẻ trang này