1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi! học tiếng TBN tại HCM thế nào

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi ttvnolvuive, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnolvuive

    ttvnolvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! học tiếng TBN tại HCM thế nào

    Chào mọi người mình ở HCM đang muốn học tiếng Tây Ban Nha nhưng không biết phải học ở đâu? Ngòai trường Nghiệp Vụ du lịch Sài Gòn thì còn nơi nào nữa? Vì nghe nói phải có nhiều ngừoi mới mở lớp p k? Mình nghĩ cũng có rất nhiều người muốn học tiếng TBN như mình, hy vọng bạn nào biết có thể cập nhật nhiều thông tin về việc dạy và học tiếng TBN ở HCM cho mọi ngừoi cùng biết chi tiết một chút. Có chút góp ý xin cám ơn mọi người
  2. vutienbk

    vutienbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thử qua huflit xem ở đó đang có lớp học đó, qua đó học thử xem. Người Cuba dậy, điều kiện học tốt.
  3. ttvnolvuive

    ttvnolvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Qua Huflit hỏi ở đâu thế bạn, cho mình biết nó thuộc phòng hoặc khoa nào nhé, cam on
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn vào đây xem thông tin nhé!
    http://www.ttvnol.com/Espana/660655/trang-2.ttvn
    Mình đang học tiếng TBN tại ĐHKHXH&NV TP. HCM với thầy Pablo.
    Tại HUFLIT thì thầy Alex (người TBN) dạy.
    Ngày xưa thầy William (người Cuba) dạy tại ĐHKHXH&NV.
    Bạn đọc tin nhắn riêng nhé! Mình cho số đthọai của 1 bạn học TBN bên Huflit đó!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn vào đây xem thông tin nhé!
    http://www.ttvnol.com/Espana/660655/trang-2.ttvn
    Mình đang học tiếng TBN tại ĐHKHXH&NV TP. HCM với thầy Pablo.
    Tại HUFLIT thì thầy Alex (người TBN) dạy.
    Ngày xưa thầy William (người Cuba) dạy tại ĐHKHXH&NV.
    Bạn đọc tin nhắn riêng nhé! Mình cho số đthọai của 1 bạn học TBN bên Huflit đó!
  6. nameste02

    nameste02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    mình đang định đăng ký học ở đó nhưng nghe nó là cuối tháng nó mơi khai giảng lận lâu thế ko biết nữa
  7. joshuaCa

    joshuaCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi Angel!
    Nghe thong tin ban gioi thieu ve thay Pablo coi bo hap dan qua! Minh rat quan tam va muon dang ky hoc nhung minh trung cau gio hoc ra day, hy vong nhung ai muon theo hoc deu co gio ranh trung voi minh, Thu 4-6 tu 7h pm hoac T7-CN tu 9h am. Hoc phi thi the nao? hay tuy theo so luong hoc vien dang ky? Neu duoc thi vui long nhan tin cho minh nhe.
    Many thanks
  8. DuongNguyetAnh

    DuongNguyetAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi, giờ học bạn Jo đề xuất hợp với mình đấy. Angel co gì thông báo cho mọi người biết nhá. Cám ơn nhiều!
    NA
  9. sara_robert

    sara_robert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi học tiếng TBN ở ĐHKHXH&NV thì fải là sinh viên ở đó àh, nếu ko thì sao? là ng` ngoài có được học ko?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp của Pablo hiện nay (năm thứ 3 tiếng TBN), lực lượng hùng hậu nhất, chiếm hơn 50% học viên là những người KHÔNG được phép học lớp của thầy.
    Nhưng mọi người vẫn học. Trong 3 năm qua. Ngược lại, các bạn sinh viên CHÍNH THỨC được chấp nhận vào học, thì đã nghỉ gần hết.
    Thầy Pablo, hay thầy William, hay thầy Dennis, đều là những người thầy quý học viên. Chẳng có ai xin học mà các thầy từ chối. Và các thầy cũng từng nói/luôn nói là, "Thật ra, [chúng] tôi bị ràng buộc bởi quy chế về cái gọi là quy định học viên chính thức, chứ thật ra, nhìn vào mặt 1 người là biết thừa là họ có nhiệt tình học hết 1/2/3 năm hay không. Rõ ràng là không phải tất cả học-viên-chính-thức đều thể hiện điều này...Nhìn vào "cái kiểu" học là đủ biết."
    Túm lại, không thầy giáo nào từ chối bạn nếu bạn là một người thực sự muốn học.
    Ngược lại, nếu vì ý thích nhất thời về một thứ của quý hiếm, trông hay hay, một thứ gì đó flashy, một thứ gì đó fancy, thì XIN các bạn đừng tìm đến các thầy.
    Nhìn người thầy thấy học viên rơi rụng theo từng tháng thật là không chịu đựng nổi! Tôi nhục lắm thì thấy lắm học viên Việt Nam đem 3 tấc lưỡi ra xin xỏ cho đã, rồi đến khi ngồi vào lớp học thì 2 tháng là mất tăm. Những người này đã làm mất cơ hội của những bạn khác đến xin vào lớp học. Vì lòng nhiệt tình và niềm tin của các thầy đã bị lung lay.
    Không lung lay mới là lạ!

Chia sẻ trang này