1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi !!!Họp tháng 12 ( có thể là vui đêm Noel với các em nhỏ luôn) nhé...Cùng tham gia và đó

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi !!!Họp tháng 12 ( có thể là vui đêm Noel với các em nhỏ luôn) nhé...Cùng tham gia và đóng góp cho 7x...

    Đêm Giáng sinh vui vẻ....

    Một năm mới sắp đến ... Những 7xer háo hức đón chờ một mùa Giáng sinh vui vẻ.Cùng với những thay đổi - những bổ sung kịp thời 7x của tất cả chúng ta đang có một sinh khí mới.Vậy tại sao chúng ta lại không tổ chức một buổi họp mặt 7x vào đúng đêm Giáng sinh nhỉ.Nói là họp mặt nhưng chúng ta cũng có thể tham gia một hoạt động từ thiện như của Tử Đinh Hương - cùng thắp sáng ánh nến thân thiện vui đời với cả 5 năm châu 4 bể trong ngày tết của các em nhỏ trên toàn thế giới ...Mọi dự định sẽ chỉ là dự định thôi nếu như ngay trong lúc này các nhân vật tâm huyết của 7x không chụm đầu vào nhau - cùng nhau lên kế hoạch bà con hỉ...Vậy thì còn chờ gì nữa - cuộc họp bất thường chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sẽ được triển khai ngay vào thứ 6 này tại hội cà phê có được không nhỉ .Bác hội trưởng - hai hội phó - các vị chức sắc 7x cũng như toàn thể 7xer thấy thế nào nhỉ ...Hôm nay đã là thứ 5 ( 5/12) rồi, giáng sinh chỉ còn cách chúng ta không lâu nữa đâu....Mà bật mí nhá - Phương mập có thâm niên đóng ông già Noel 4 năm rùi đó...








    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!


    Được landai sửa chữa / chuyển vào 05/12/2002 ngày 07:55
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Hay quá hay quá.
    Mọi người ủng hộ đi chứ nhỉ. Hôm đó bần tăng sẽ ngồi theo dõi xem, xem PM đóng ông già Noel thế nào?
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ làm bà già Noel được không? Năm kia tớ và mấy người bạn cùng mặc quần áo đội mũ của ông bà Noel, đi trên đường được mọi người ban tặng những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và say mê, nhất là các em bé. Tớ vác một túi quà rất to ở đằng sau, các em cứ gào tướng lên "Cô ơi phát quà cho cháu". Một đôi gã con trai thì cũng giả giọng em nhỏ nheo nhéo "Bà lão Noel ới cho anh gói quà nào", các bậc phụ huynh phải an ủi con em họ mãi, rằng bà ấy tẹo nữa sẽ tới nhà mình, các con cứ nằm trên giường và treo bít tất lên dây, nhắm mắt lại, bà ấy sẽ trèo lên ban công và vào phòng của các con bằng cách dùng dao cạy cửa... Hì... vui ơi là vui, thích thế, cứ nhớ mãi.
    Phuongmap ơi, làm sao sắm lấy nhiều bộ rồi mọi người đồng phục đi tặng quà các em nhỏ nhỉ?
    American Quyen
  4. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, hay quá đi chứ.
    Dạo này em đang bận, nhưng chắc cũng phải gắng mà tham gia, ko thì fí lắm
    Mọi người ơi, tụ tập đê...
    Này "Anh già Noel" ui, nhớ để cho em một suất nhá

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
  5. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nhắn với Tử đinh hương : thứ 6 này em cố gắng qua hội cà phê nhá....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên định nghía qua hội cà phê để xem hụi này hình thù thế nào. Nhưng hôm nay lại họp hành thế mới chán, ai đi nhớ thông báo tình hình hôm nay nhé.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này