1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi khuyên mình 1 câu với.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anti_anti_shock, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi khuyên mình 1 câu với.

    Mình đã có người yêu, chúng mình yêu nhau đến bây giờ cũng được 3 năm rồi. Mình là người cũng cởi mở nên mình ở lớp có rất nhiều bạn, nhiều bạn trai. Năm nay mình phải làm tiểu luận theo cặp, và mình đã chọn cặp với một bạn trai ở lớp bên cạnh. Bạn ấy cũng có người yêu rồi, bọn mình chơi với nhau thân nhưng cũng chẳng có gì hơn. Vì làm cùng một đề tài nên bọn mình thường phải gặp nhau để trao đổi tài liệu, ở lớp cũng thường xuyên phải ngồi cạnh nhau. Chỉ có vậy thôi nhưng hôm trước con bạn thân kéo mình ra một góc và hỏi mình rằng có phải dạo này mình đã thay thế hình ảnh người yêu mình bằng bạn trai đó không. Mình hơi sững sờ nhưng cũng giải thích cho nó hiểu. Không chỉ có thế, nhóm bạn trong lớp cũng nửa đùa nửa thât với mình rằng sẽ mách người yêu mình là dạo này mình hay đi cùng bạn trai kia.
    Con bạn thân của mình khuyên mình nói trước với người yêu mình vì nó lo mọi chuyện vốn không có gì sẽ nghiêm trọng hơn nếu người yêu mình nghe từ miệng những đứa cùng lớp với mình nói. Thực sự thì người yêu mình cũng không quan hệ với lớp mình nhiều lắm và chắc bọn lớp mình cũng sẽ chẳng mách đâu. Nhưng nếu chẳng may, điều mà mình nghĩ sẽ không xảy ra lại xảy ra thì sao? Còn nếu kể cho người yêu mình nghe thì mình rất băn khoăn không biết có thật sự cần thiết không. Trước đây người yêu mình ở lớp cũng bị gán ghép với một bạn gái khác. Bạn mình kể cho mình và mình đã ghen khủng khiếp luôn. Nên mình sợ nếu mình kể ra người yêu mình cũng ghen như vậy thì chán quá.
    Cho mình một lời khuyên nhé, mình nên làm gì đây? Biết bao nhiêu tình bạn đẹp đã bị mất đi chỉ vì những lời gán ghép như thế.
    Mình mong sự chia sẻ từ các bạn.
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với người bạn yêu về chuyện bạn đang làm tiểu luận với bạn khác lớp, tất nhiên là người bạn yêu biết rõ điều đó rồi.
    Hãy dành một chút thời gian cho người bạn yêu đi, hỏi thăm về mọi chuyện, quan tâm đến người ta, từ đó cố gắng để ý xem trong hành động và lời nói của người ta có gì khác biệt không. Và từ đó bạn sẽ biết cần làm gì cho đúng. Hãy nhớ rằng, có thể người bạn yêu sẽ giận bạn, nhưng mà sẽ qua nhanh thôi, bởi vì người ta tin tưởng bạn, đó là điều cần thiết của tình yêu.
    Con trai, luôn biết phân biệt giữa công việc và tình cảm, vì thế nếu như người ta biết bạn đang bận học thật thì chẳng có gì phải lo đâu, tất nhiên là có suy nghĩ, có ghen một chút, bởi vì không ghen thì có vấn đề đấy, nhưng sau khi làm xong tiểu luận, quan tâm đến người ta, bù đắp lại sự thiếu tình cảm thời gian qua. Thế là mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Nhiều khi, chỉ cần một nụ cười là có thể làm tan đi tất cả sự giận dữ và ghen.
    Mà tôi cũng phải nhắc bạn, gần gũi với người khác giới nhiều sẽ nguy hiểm đấy, không phải từ bạn thì sẽ là từ người con trai kia.
    KTĐ
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cua Glutton hay đấy.
    Chuyện chỉ có vậy thôi a? Tôi có cảm giác bạn đang quan trọng hoá vấn đề. Chuyện này giải quyết dễ không mà bạn đã yêu 3 năm rồi chứ ít gì nữa. Đừng lẩm cẩm nữa. Hãy làm như Glutton khuyên ấy.

Chia sẻ trang này