1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi làm thế nào đây ???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi làm thế nào đây ???

    Quá nhiều làm sao để cưa được người ấy, làm sao để biết người ấy thế nào ..v..v.. Bây giờ thì làm sao mà để cho người ấy tự rời bỏ mình đây ( tất nhiên là sao cho êm đẹp )??? khó quá mọi người ơi ....

    Lui mot buoc de tien ba buoc
  2. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ( rõ là đàn ông ..sk.... .) Tưởng anh Heo tốt bụng , nham hiểm thì phải biết xử trí chuyện này rõ hơn ai hết chứ . Trong trường hợp này thì tốt nhất là nên nói trực tiếp , rõ ràng với người ta rằng ko thể tiếp tục , nói chung cái gì cũng phải ra dáng 1 đấng nam nhi . Đừng có bỏ của chạy lấy người , như thế thì tồi tệ lắm ! ok ?
        i want to live with u
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng ko tự nhiên sinh ra và cũng ko tự nhiên mất đi! Làm sao mà khiến người ta tự rời bỏ được chứ??? Trừ phi mình tìm được 1 lí do thật sự thật sự thuyết phục....Nhưng chuyện tình cảm, khó lắm....Nhất là nó càng khó đạt được thì càng khó đánh đổ... Nói thẳng thì dễ khiến người ta đau khổ, mà nếu ko thì hậu quả sẽ càng lớn hơn...Biết trả lời cho anh thế nào nhỉ? Cách thì cũng có và em nghĩ là anh cũng có, anh đang lựa chọn....Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của anh thôi!!!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  4. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi đó. Làm cách nào bây giờ. Có lẽ cách tốt nhất là làm cho người ta thất vọng. Thế thì chủ đề này nên đổi là " Con gái thất vọng nhất khi nào." Ai biết vào góp ý hộ cái.
    If love never comes...???
  5. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Khó quá nói thẳng thì e rằng phũ phàng quá thế thì cần gì phải hỏi mọi người nữa, mà làm sao để không mang tiếng là thằng đểu tôi chỉ nham hiểm thôi chứ không đểu đâu.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  6. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Chán ông anh quá , thế ông anh thích mang tiếng là bị người yêu đá hay là đá người yêu hả , thích kiểu gì thì nói , em sẽ giúp cho , haha
    <marquee> <img> http://ttvnol.com/uploaded/cuonglovely/cuong1.jpg </img> </marquee>
  7. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ặc, có ai như cậu ko hả quả tạ??? Người ta đang "trăm mối tơ vò" ( hơi văn 1 tí) thì cậu lại đòi đổi chủ đề, chuối quá!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  8. traDilmah

    traDilmah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    7 lời khuyên hữu hiệu cho câu hỏi của anh heo:
    1.anh mời nó đi ăn và nhất thiết bắt nó phải chia đôi tiiền,vài lần vào anh nhá
    2.anh nên kể xấu nó với bạn gái thân của nó ấy
    3...thôi em hết thời gian roài,lần sau em tư vấn tiếp nhé(wả này là mình về xem lại sách thui)
    anh cứ áp dụng 2 cách trên hẵng,nếu ko đc cứ tìm em.ok?????
     No me Ames...
    Don't love me!!!
  9. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hix, dilamh ơi. em làm thế thì còn gì là thể diện con nhà người ta nữa. Chị đố em bảo anh Heo còi kia làm theo lời em đấy!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  10. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    những thằng con trai, thấy hay hay thì nhảy vào yêu, thấy được được thì giữ nhau một thời gian, thích lên thì hứa hẹn những lời đầu môi chót lưỡi nghe thì gắn bó lắm, rồi đến một lúc nào đó lại thấy mình hơn người ta mà muốn rút bỏ, ko thèm để tâm xem người đã trót yêu mình đau khổ đến mức độ nào, chỉ đáng vứt cho xin lỗi chó gặm....
    'Cuz we lost it all ...Nothing lasts forever...I'm sorry ...I can't be perfect...

Chia sẻ trang này