1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi làm thế nào đây ???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    em ơi! em bị thằng nào nó đểu với em thế .
  2. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    TraDilmah ơi 2 cách của em thì cách thứ 1 ko hiệu quả, cách thứ 2 không xài được em nói tiếp mấy cách còn lại đi.
    to Cuonglovely: Mang tiếng là bị người yêu đá đi thế tốt hơn ...
    to Vicky: em nói ghê thế nói thế, nếu thế thì có mà hầu hết đàn ông bị chó gặm sạch mất ... Thay đổi trong tình yêu là chuyện thường xảy ra và thường xuyên gặp mà ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  3. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Ok , thế ông anh thích mang tiếng là người yêu đá hả ? Có 3 cách :
    1. Ko liên lạc , trốn 1 thời gian dài , tự khắc người kia chán rồi đòi chia tay thôi .
    2. Nhớ thằng bạn nào tán hộ là xong .
    3. Giả vờ yêu đương với 1 bạn gái thân nào đó , cứ làm như thật ấy là xong thôi mà .
    Haha
    <marquee> <img> http://ttvnol.com/uploaded/cuonglovely/cuong1.jpg </img> </marquee>
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cách 1: chắc chắn ko hiệu quả, chẳng ai lại thấy người yêu ko liên lạc lại để yên rồi lại cũng klẳng lặng bỏ đi cả. Mà người ta biết nhà, biết số ĐT, trốn thế nào??
    Cách 2: nhờ thằng bạn tán hộ... đố thằng nào tán đấy!!!
    Cách 3: giả vờ yêu đương... quá ư là xấu mặt, vừa làm cho người ta đau khổ, vừa hạ thấp thanh danh của mình!!
    he he! Đệ tử giải thích thế được ko hả sư phụ Heo còi?
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  5. MasterofRoses

    MasterofRoses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cách n: Bố anh bảo..... ()
    Cách n+1: Em thông cảm, anh hết xiền rùi...()
    Cách n+2: Hôm trước anh thấy em đi với thằng nào...()
    Cách n+3: Đảm bảo hiệu nghiệm: Nói thẳng : "băn khoăn mãi, anh mới nói với em điều này, anh hết yêu em rồi, ta chia tay thôi". Đảm bảo em thở phào :"Ơn trời, sao anh không nói sớm???"
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hé khá quá Châm trề đúng là đệ tử của mình gần chính xác rồi.
    Cách 1: có thể xài kiểu là sẽ giảm sự quan tâm gần đến không cho người yêu tự chán mà bỏ nhưng mỗi tội toàn bị chì chiết nghe đau tai quá chịu không nổi.
    Cách 2 : Thì đúng là chẳng thằng nào nó chịu cả.
    Cách 3: Cũng hay nhưng chưa kiếm được người yêu mới mà yêu thật luôn cần quái gì phải giả vờ.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  7. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Này này, trong box mình toàn những anh not handsome, not good thì tốt nhất chúng ta nên luận bàn xem làm thế nào để các anh ấy có người yêu đã rồi sau đó hãy nghĩ làm thế nào để họ rời bỏ các anh. Không nên cầm đèn chạy trước ô tô kẻo ô tô nó đâm cho lòi ruột.
  8. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ah hay là thế này. Dẫn một em nào đó đến trước mặt người yêu bảo : " Vô cùng xin lỗi em, anh đã lỡ với cô ấy rồi." hehe không bỏ khẩn trương mới là lạ. ha ha . Ai dám thử cách này.
    If love never comes...???
  9. MasterofRoses

    MasterofRoses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thế hả, thế nhỡ em bảo : " Thế cái "lỡ" của anh với em thì anh tính sao đây???" thì sao?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. traDilmah

    traDilmah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    3,anh mời nó đi chơi và mua cho nó thứ gì ăn nhưng xem ra có vẻ bị hỏng
    4, nếu vào tiệm ăn, em bảo nhé anh cứ bảo bồi bàn nếm mỗi món 1 ít để bảo đảm ko bị ngộ độc thức ăn
    5,ăn và đọc báo,đừng để ý gì đến nó cả
    6,khi nó bắt đầu nói thì anh huýt sáo..........
    ok rồi còn cách 7 là cách độc đấy
    lần sau nhé
     No me Ames...
    Don't love me!!!

Chia sẻ trang này