1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, liệu em có phải là người đòi hỏi không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wedding_planner, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi, liệu em có phải là người đòi hỏi không ?

    Người yêu em rất bận rộn, em biết điều đó và rất thông cảm với anh ý. Nhưng kéo dài em cảm thấy mệt mỏi lắm, nhất là em thì còn hơi trẻ con, anh ý lại hơn em nhiều tuổi, có những nhu cầu, sở thích của em đối với anh ý lại là vớ vẩn và kh cần thiết. Em cũng hiểu và chấp nhận (1 cách tự nguyện và vui vẻ) điều đó, bạn bè còn bảo em là già trước tuổi cơ mà. Cả tuần làm việc kh nói, đến weekend em cũng alone, muốn gặp thì thường là em chủ động. Nhưng sure là anh ý iu em lắm, chỉ vì hoàn cảnh và điều kiện kh cho phép thôi...
    Nhưng dạo gần đây có 1 anh đang "cưa" em. Em đã tỏ rõ chính kiến của mình và cho anh ý biết là em đã có người iu, nhưng anh ý vẫn mặc kệ. Nhưng chết 1 nỗi là những gì em đang cần ở người iu em (như em đã nói ở trên) thì anh ý lại có đủ. Vô tình có 1 sự so sánh diễn ra, dù em kh muốn. Weekend em vẫn alone, vì em kh muốn vì người iu bận mà em lại thoải mái đi chơi với người khác. Nhưng sự xuất hiện của 1 người khác làm em thấy bất mãn và buồn hơn vì sự vô tâm của người iu mình. Túm lại em phải xử sự thế nào cho phải ???
  2. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hihihi sao lại có người giống hoàn cảnh mình thế nhỉ? . Đúng là đàn ông, ko vô tâm thì cũng vô tình, suốt ngày cứ công việc và công việc......lại fải nhớ đến câu của ông Tú "có chồng hờ hững cũng như ko" . Tớ cũng đang chán giống bạn đấy, nên chả bít khuyên gì...nhiều khi chán quá, có ai khác rủ đi chơi là đi liền . Nhưng đi rồi mới thấy đã chán lại càng chán hơn......vì đó ko fải người mình yêu
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Có một câu hát thế này: "Vâng ! .... Em yêu thêm vì em yếu mềm"
    Dựa vào câu này tới đoán, nếu wedding_planner là người mạnh mẽ, tin vào người yêu, tin vào tình yêu của mình thì sẽ không yêu thêm đâu nhỉ. Thế nhưng tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn. Rồi niềm tin của wedding_planner và anh chàng người yêu sẽ chuyển dần vào anh chàng đang tán. Rồi câu hát :" Vâng ! ... Em yêu thêm vì em yếu mềm" lại vang nên. Nhưng rồi chuyện này sẽ đi tới đâu cơ chứ. Anh chàng đang tán bạn lại giống anh chàng người yêu của bạn. Và rồi câu hát đó lại vang lên một lần nữa sao. Nếu vậy thì cần thêm một câu. "Đời là bể khổ ! Tình là bề sầu.Đau khổ, u sầu sống làm gì "... hic hic Việc này thì tự bạn phải quyết định thôi.
    Theo Cyber thì bạn hãy thử check lại tình cảm của anh chàng đó xem sao. Busy thật không? Hiện giờ có yêu đương cô nào khác ngoài bạn không ? Yêu đương gì mà ngày nghỉ chả chịu gặp nhau. Thấy người ta đó đôi mà không biết tủi. Trai bây giờ tán xong rồi thì coi nhưng xong một chuyện và rồi lo lắng và vùi đầu vào công việc. Bỏ đói tình yêu.
    PS: Hình nhưng wedding_planner sắp cưới anh chàng này rồi nhỉ. Và vụ bath room bên Giơi Tính nữa nhỉ .... Chúc hai bạn hạnh phúc.
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đúng là muôn vàn mầu sắc. Chuyện này của bạn mình đã từng qua và mình đang tự hỏi là bạn đã biết anh ấy cần gì trong lúc này chưa? hay chỉ biết nghĩ về bản thân của mình thôi, và tại sao bạn lại yêu anh ta và anh ta đã nói lời yêu thương bạn chưa? Hay chỉ là thân nhau và tự hiểu với nhau là đã là một phần nào đó của nhau thôi? Còn chuyện weekend hả nhiều khi là cả terms luôn không có gặp, . Cái chính là khi anh ta có thời gian thì anh ta có đến chỗ bạn không? còn khi anh ta không có thời gian thì bạn chủ động đến chỗ anh ta thì có gì là lạ đâu ở cái thời buổi này.
    Có điều cần tự hỏi là: sao cô nào cũng muốn chồng đẹp trai học giỏi giàu có và thành đạt, vậy những thứ đó ở đâu ra nếu không phải kinh qua những ngày tháng bận dộn của công cuộc ban đầu hả? Nên các bạn hãy suy nghĩ xem là cần gì? Ví dụ: Nếu thích đi chơi tại sao không tóm cổ cái anh tràng đang cưa cẩm để được đi chơi bù khú những lúc weekend đơn côi một mình còn sau này tính sau. Và cái anh chàng ngốc kia suốt ngày miệt mài với công việc, thì cho dớt luôn đi, hoặc là cứ để đó lúc sau ta quay lại (hắn cóc biết gì đâu mà - kinh nghiệm bản thân đã từng bị một vài cô cho là như thế).
  5. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Chính vì em nghĩ cho anh ấy, thông cảm với anh ấy nên em kh hề trách móc hay vòi vĩnh anh ấy nửa lời. Biết anh ấy làm việc vất vả, em cũng xót lắm chứ, nên vẫn hay đến chỗ anh ấy để lo lắng, chăm sóc cho anh ấy. Những thứ mà ở tuổi em đều muốn khi có người yêu như thường xuyên đi chơi vào weekend hoặc có những hành động lãng mạn, bất ngờ vào những dịp đặc biệt chẳng hạn, em đều dẹp qua 1 bên hết, vì em biết anh ấy là người thực tế. Tối thứ 7 bọn em kh hề gặp nhau đơn giản chỉ vì T7 hàng tuần anh phải đi đánh tennis, muốn gặp thì có thể là CN hay 1 ngày nào đó trong tuần...Chính anh đã dạy em sống và yêu nhau phải thực tế và linh động, đừng quá dựa dẫm, trông chờ vào những thứ chỉ có trên phim Hàn Quốc...
    Em được nuông chiều từ bé, nhưng khi yêu anh ấy, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, em đã biết nghĩ cho anh ấy nhiều hơn trước. Anh ấy là first love của em, những hành động, cách xử sự của em đối với anh ấy đều là xuất phát từ tấm lòng, em kh biết thế nào là thiếu, thế nào là đủ, thế nên có lúc anh ấy đã phải thốt lên rằng "em đã lo lắng cho anh quá nhiều". Em thấy mình thật thất bại, hay là vì em chưa có kinh nghiệm ??? Em biết yêu nhau kh nên so đo tính toán, nhưng em sợ cái cảm giác em yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu em...
    Những việc khi em làm cho anh ấy em đã tưởng tượng ra anh ấy sẽ cảm động và vui như thế nào thì thực tế lại kh dược như vậy, nhưng em cũng kh buồn lâu vì em biết anh ấy khá vô tâm. Cũng may là anh ấy bận nhưng cũng hay tranh thủ thời gian để gặp em. Em cảm thấy ghét vì mình kh bận rộn như anh, có lẽ vì thế mà những lúc kh gặp được anh thời gian dường như trôi qua rất chậm. Em đã cố tìm thật nhiều việc để làm để thoát ra khỏi cảm giác tủi thân khi em cứ như chờ đến lúc anh ấy bớt bận để chen chân vào vậy...Em thấy ghét bản thân mình làm sao !!!
    Em thích dc đi chơi, nhưng nếu là đi với người em kh yêu cũng chẳng có nghĩa lý gì, thế nên bác đừng bảo em đồng ý đi với anh chàng kia. Tuy anh chàng này chu đáo hơn, tận tâm hơn và có những hành động romantic hơn (đúng những thứ trước đây em mong mỏi ở người iu mình), tóm lại cũng ok nhưng rất tiếc tim em kh có nhiều ngăn, em đã quyết yêu ai thì sẽ kh nghĩ đến người khác. Sự xuất hiện của anh chàng này chỉ làm em chạnh lòng nghĩ đến người yêu em thôi...Trước đây người iu em đã 1 lần "say nắng" nhưng điều đó kh có nghĩa là em cũng phải làm giống y như thế !!! Em kh kể cho người iu em nghe chuyện anh chàng này kh phải vì em muốn giấu mà vì kể ra cũng chẳng giải quyết dc việc gì, anh ấy bận thế cơ mà...
    Có câu người ta kh ai là hoàn hảo, có lẽ em đã suy nghĩ và đòi hỏi quá nhiều chăng ? Hay là vì bọn em sắp cưới nên thường có xu hướng nghĩ ngợi lung tung, những triệu chứng của bệnh "hoảng sợ tiền hôn nhân" ???
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bravo, thiệt xứng đáng là phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Xin tặng sao 5 cánh coi như bày tỏ lòng ngưỡng mộ với một cô gái (không biết đáng tuổi chị hay em mình đây). Tôi là người không yêu nên không dám nói về chuyện tình cảm nhưng đọc bài viết thì thấy thích nên ghi vài câu ngợi khen cô thôi. Chào!
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thật sự female thường mạnh dạn còn male thường yếu đuối.
    Chắc gần đến khi cưới, lúc phải chứng tỏ tình yêu thật sự của mình, hay anh chàng của wedding_planner đang yếu đuối nhỉ. Vào ngày nghỉ thay vì gặp người yêu lại đi đánh tennis. À mà sao lại phải đi đánh tennis. Dù có busy đến đâu thì cũng có ngày nghỉ chứ. Sao lại có từ "phải" ở đây nhỉ. Hoặc vào ngày nghỉ cả hai cùng tham gia một môn thể thao nào đó: bơi, khiêu vũ.... Trời này mà đi bơi thì có gọi là tuyệt.
    Ngóng chờ tin mừng của wedding_planner. Tháng mấy là mùa cưới nhỉ ? Chắc là tháng 10.
  8. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác hoavannotrenduongquehuong đã có lời khen ngợi, em chỉ mới bước vào đầu 2 thui, chắc nhỏ hơn bác chứ ?Đồng thời cũng cám ơn bác Cyber đã có những lời chúc tốt đẹp. Xin thưa với bác là thế này, cty anh ấy có thuê sân cho nhân viên đánh tennis 1 tuần 3 lần => anh ấy kh thể gặp em vào T7, vì anh ấy rất mê môn này. Mà em lại rất thích tối T7 (kh hiểu sao buổi tối T7 nó rất hay, đi với người iu vào hôm đó tự nhiên thấy đẹp hơn hẳn những buổi tối khác) => đã có 1 thời bọn em thường mâu thuẫn về vấn đề này. Anh ấy cho rằng em màu mè, hình thức, đã yêu nhau thì lúc nào gặp nhau cũng thế => em thấy cũng có lý nên cũng đã dẹp "sở thích" này qua 1 bên rùi...Bởi thế, anh chàng đang cưa em mặc cho em quả quyết thế nào cũng 1 mực kh tin em đã có người iu, vì weekend toàn thấy em free, đúng là dở khóc dở cười !!! Có lẽ em hay nghĩ cho anh ấy 1 cách thái quá chẳng hạn muốn đi đâu xa mà thấy anh ấy đang mệt cũng kh dám nói ra, muốn đến chỗ anh ấy nhưng sợ làm phiền anh ấy làm việc nên cũng kh dám đến (vì mỗi lần em đến anh ấy thường gác lại công việc để xem phim, nghe nhạc với em lắm), muốn đi xem bộ phim này ở rạp nhưng biết chắc anh ấy sẽ kh thích nên lại thôi...Em biết kh có chính kiến như thế là kh nên nhưng kh hiểu sao nó cứ diễn ra như thế. Chắc có ngày em nổ đầu mất !!! Cứ đà này cưới nhau là phải lắm rùi !!!
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế này là không ổn rồi. Cyber chả biết thanh niên bây giờ thế nào. Cưa con gái nhà người ta xong rồi cứ coi như xong chuyện đấy. Phải chăm sóc và chiều chuộng người yêu mình một chút chứ. Chả thế lấy cái lý do quá đam mê tennis hơn người yêu được. Thế thì chắc sau khi lấy nhau rồi, anh ta lại có một sự "đam mê" một cô nào đó thì sao. Lại một tuần 3 buổi, T7 thì busy with you. Cyber thấy anh ta không được ở điểm này. Để người yêu free vào ngày thứ 7.Bad man ! Bad man.
    Cyber cũng thích buổi tối thứ 7 vì đó là time để nghỉ ngơi, thư giãn. Được đi cùng người yêu đến một cái quán mới, đi xem một bộ phim vui hay đơn giản là đi dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm rồi ra Tràng Tiền ăn kem quen. Có rất nhiều, rất nhiều nơi, rất nhiều cách để relax cùng nhau vào thời gian này. Chỉ mất khoảng 4 tiếng là cùng. Anh ta lúc nào cũng cắm cái đầu vào công việc. Làm nhiều thì tăng lương lên được bao nhiêu ? Làm ngoài giờ thì lương được tính theo hệ số 3 hay hơn ? ... Dù có nhiều đi bao nhiêu chăng nữa thì anh ta vẫn làm thuê cho công ty thuê anh ta. Hoặc đó là công ty của anh ta thì chắc gì làm nhiều và liên tục sẽ hiệu quả. Thay vào đó relax cũng người yêu để đầu óc được thư giãn, bớt căng thẳng. Có khi hiệu quả công việc lại cao hơn. Oái !!! Lạc đề mất rồi.
    Tóm lại, anh chàng của wedding_planner quá khô khan, chả có chút lãng mạn nào cả. Cuộc sống thêm một chút lãng mạn sẽ đẹp hơn.
  10. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ cũng giống hệt như bf của bạn, bạn chỉ là một trong nhưng điều cần quan tâm của cậu ta, hehe, cũng có khi là chưa yêu lắm (sori, nhận xét chủ quan). Mâu thuẫn kiểu thế này là tự nhiên giữa boy và girl thôi, chả có cách cư xử nào giải quyết được nó và không bao giờ nó biến mất hoàn toàn.
    Gặp mấy đồng chí kiểu thế này chắc cũng hơi buồn, có thể cảm hoá dần dần được, quan trọng ở đây là bạn vẫn còn tình cảm với cậu kia, ngoài ra chẳng còn gì đề bàn cả.

Chia sẻ trang này