1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, liệu em có phải là người đòi hỏi không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wedding_planner, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mẫu hình con trai bận bịu hiện giờ xuất hiện nhiều lắm , chẳng lạ gì khi bạn đang yêu 1 người như vậy ...Đọc đến đoạn các bạn sắp cưới mình thấy cũng không nên nói nhiều nữa vì sắp có 1 kết thúc có hậu rồi Nếu ở trường hợp khác chắc chắn mình sẽ nói cho bạn hiểu rằng , dù có bận đến mức nào đi nữa , nếu mà thực sự yêu và nhớ , người ta vẫn có thể sắp xếp thời gian để dành cho người yêu của mình...Người yêu của bạn hiện tại không làm được điều đó ...Không phải vì anh ấy quá bận đâu bạn ạ ....Có thể bạn là 1 phần của cuộc sống anh ấy , mà anh ấy cảm thấy phần đó có thể tồn tại lâu dài bên cạnh anh ấy mà anh ấy không cần đáp ứng quá nhiều yêu cầu đòi hỏi của bạn nên anh ấy mới "nuôi dưỡng" tình yêu của mình như vậy ...
    Mình không muốn nói lời khen bạn vì những suy nghĩ của bạn về việc đi chơi với người ko phải là người yêu mình đâu ...Vì không ai lại đi khen những suy nghĩ mà chắc chắn người ta phải có khi đang yêu thực sự ...(Bạn yêu anh ấy thực sự mà đúng không )Quả thật , bạn hiểu và "biết cách thông cảm "cho người yêu mình !Hiểu và thông cảm đến mức ngăn chặn lại tất cả những suy nghĩ , những mong mỏi chính đáng của con tim mình...Bạn sẽ không thể hạnh phúc nếu chỉ biết sống vì những suy nghĩ cảm xúc của người khác...Dám yêu cầu người khác sống vì mình 1 chút , bạn sẽ hạnh phúc hơn , vì bạn xứng đáng được đòi hỏi mà đúng không ?
  2. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Buồn thay cho cô bé wedding_planner này, hày mạnh mẽ lên, những kiểu cách đó của bé thực sự là tốt và nó giống như một cô tấm ngày sưa ấy. Nhưng phải nói một điều là cô bé đang bi đeo sừng rồi, tưởng anh ta bận làm việc gì đó vào tối thứ 7 chứ đi đánh tennis ở cơ quan thì chỉ có đến đó đú đởn với mấy em bé ở đó thôi, chứ không thì tại sao anh ta không mang bé đến đó chơi cùng cho vui mà cũng là giới thiệu vơi bạn bè cơ quan là vợ sắp cưới và cũng tập cho bé có cùng sở thích về tennis để khi lấy nhau về có thể cùng nhau đi chơi vào những ngay nghỉ, nói chung một điều là nếu bé có lấy anh ta về thì có lẽ sẽ khổ nhiều hơn sướng. CẦN PHẢI XEM XÉT LẠI CÁI TÊN KIA ĐI!
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì tớ khuyên luôn nhé, anh ta ko phải là một người lí tưởng như bạn vẫn nghĩ đâu, có thể anh ta có đủ mọi cái bạn cần ở vật chất, nhưng tinh thần thì sao, bạn thử nghĩ coi về sau hai người cưới nhau, bạn vẫn một mình cả tuần, anh ta đi đánh tennis cuối tuần, bạn sẽ làm gì khi có một ông chồng của xã hội chứ ko phải chồng mình? Yêu nhau, thời gian dành cho nhau là vô cùng quí giá cho dù bận rộn, và càng bận rộn thì người ta càng cần phải dành và tranh thủ thời gian cho nhau hơn, anh ta bận tennis, vậy bạn thì là gì? Say goodbye được rùi đó!
  4. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến cần phải xem xét lại những tên người iu lơ là như thế này wedding_planner ạ. Bạn đã bao giờ tự hỏi là yêu nhau như thế để làm gì chưa, chả lẽ la chỉ để kiếm tờ giấy hôn thú và một lễ cưới thôi à. Yêu nhau là để chia sẻ cuộc sống, là để đồng cam cộng khổ, thế mà các bạn việc ai người ấy làm. Qua những gì bạn nói ở trên thì mình có thể nói là đối với người yêu bạn thì vai trò của bạn còn mờ nhạt lắm( có khi bạn bị bắt cá vài ba tay không biết chừng). Về nhà tìm hiểu kỹ anh chàng này lại à nghen, nếu anh ta ko fải là đang bắt cá hai tay thì cũng chả đáng để yêu đâu vì anh ta chỉ biêt yêu bản thân mình thôi, bạn mãi mãi chỉ là cái bóng.
    Dũng cảm tìm hiểu đi bạn à, tinh yêu thực sự đẹp lắm chứ không chuối vậy đâu! Các cụ chả khuyên mãi còn gì" Hãy chọn người nào biết dành tình cảm và thời gian cho mình"
    Chúc bạn có được một kết quả tốt đẹp!
  5. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là người đòi hỏi... Mà sao em thả cho bạn em trốn hoài vào weekend vậy? Lâu lâu em thả 1 lần rồi phải bù vào ngày khác chứ. Và phải có lý do chính đáng... he he he
    ...
    Em cứ in nguyên câu hỏi mà em pót trên Diễn đàn này cho anh ấy xem anh ấy có bình chân được không chứ...
    Chúc " ông xã" em sớm hoàn lương...
  6. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người đã hiểu và thông cảm với em. Nhưng tự nhiên những gì mọi người nói làm em thấy rối quá !!! Em vốn là người kh muốn có sự xáo trộn nào quá lớn, nói đúng hơn là có vẻ an phận và hơi nhút nhát, tất cả những thứ cơ bản cho đám cưới đã và đang thực hiện, em post chủ đề này chỉ mong mọi người giúp em về mặt tinh thần và chỉ bảo em cách để cải thiện tình hình tốt hơn, nhưng em thật kh ngờ chuyện nó lại diễn biến thế này, tự nhiên em thấy sợ...
    Anh ấy của em là người tốt, kh chỉ riêng em mà tất cả mọi người đều nói như thế. Em tuyệt đối tin tưởng những lúc mà anh ấy bảo là bận hoặc tối T7 đi đánh tennis là nói thật, chứ kh hề có chuyện "mê cô nào" đâu !!! Nếu kh có lòng tin làm sao mà em đồng ý lấy anh ấy dc chứ ! Những dịp đi chơi xa với cty anh ấy đều dẫn em đi cùng, mọi người ở cty đều biết bọn em sắp cưới cả rồi. Trước đây anh ấy là người dạy em đánh tennis vào 3 buổi tối còn lại, nhưng vì thời gian gần đây bận hơn nên anh ấy đã hứa lấy nhau xong 2 vợ chồng sẽ cùng đi đánh lại.
    Từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghĩ về vấn đề vật chất gì cả, anh ấy kh chỉ là người yêu của em mà còn là người bạn, người anh, người thầy của em nữa. Ngoài bố mẹ ra kh ai hiểu và quan tâm em bằng anh ấy. Ngoài việc ít gặp nhau thì anh ấy vẫn thường xuyên "quan tâm em từ xa". Mỗi lúc gặp nhau thì "tình thương mến thương" kinh khủng, làm em bỗng quên hết tất cả những buồn giận trước đó...
    Túm lại, có lẽ khuyết điểm của anh ấy là quá vô tâm và quá ham việc mà thôi. Những cái anh ấy làm em buồn chỉ là những việc nhỏ, nhưng nhiều việc nhỏ dồn lại đôi khi làm em thấy rất ngột ngạt và khó chịu. Điển hình như hôm nay nhé, biết anh ấy thích uống nước ép hoa quả, em đã tranh thủ làm xong hết mọi việc trong vòng vài tiếng để ép nước để đến đầu giờ chiều sẽ bất ngờ đem đến cty cho anh ấy (đầu giờ làm việc mà có 1 chai nước ép mát lạnh thì thích lắm các bác nhỉ). Vừa làm em vừa tưởng tượng anh ấy sẽ vui và cảm động thế nào khi em xuất hiện bất ngờ như thế, nghĩ đến thôi mà em còn cảm thấy vui nữa là...Đến nơi thì anh ấy vẫn đón em bằng nụ cười như mọi khi, nhưng nhận từ tay em chai nước mà kh "phát biểu" 1 lời nào, thậm chí bấm hộ em thang máy rồi quay vào ngay mà kh cần chờ em bước vào thang máy, vẫy tay chào gì cả...Lúc đó em vừa đi vừa tức muốn ứa nước mắt (chẳng biết có phải vì em nhạy cảm và "mít ướt" quá kh nữa) Nhưng mọi người biết thế nào kh, điều nực cười hơn là khi em đang ép nước quả cho người iu thì anh chàng kia gọi hỏi thăm, em đã thẳng thắn nói "em đang ép nước táo để đem cho người yêu em uống", anh chàng ấy đã nói "người yêu em làm anh phát ganh tỵ, anh mà dc như thế thì 1 cái kiss dành cho cô ấy vẫn còn chưa đủ". Giờ nghĩ lại em kh biết nên cười hay nên buồn nữa, thật là "trớ trêu", mọi người nhỉ ???
  7. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng mít ướt à, gọi cổ nó lại ngay chứ. Theo tớ, về mặt bản chất, chú bf của bạn không cảm nhận nổi được những cái lãng mạn nhẹ nhàng của con gái, cậu ta chỉ có học rồi rút kinh nghiệm dần mới biết được thôi.
    Tớ đã nói ở trên cũng gần tương tự, 2 người khác nhau quá trong tính cách, bạn vẫn sẽ khổ chừng nào chú kia không tiến bộ trong cách cư xử, muốn tiến bộ được cũng rất khó khăn nhưng là điều cần thiết, mà hơn nữa phải cho chú kia chia sẻ sự khổ sở của bạn một chút chứ
    Bạn hơi hiền quá, ác hơn tẹo nữa, chả đâu xa cứ bắt chước mấy bà chị ở đây cách bẻ hành bẻ tỏi bf này , tha hồ mà ngon.
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời này lại có người như thế nhỉ. Có người mang nước ép hoa quả đến cho uống mà cũng không biết hưởng. Chả cứ người yêu, cứ có cô bé nào nhìn kháu kháu mang nước cho Cyber uống thì không biết lấy lời nào diễn tả được. Nước ép này làm sao mà mua được. Mấy cái lon nước ép cũng chả bằng.Mùa hè nóng nực, ở trong điều hoà nhiều cũng khô, ngột ngạt. Được thưởng thức hương vị nước ép trái cây tươi thì tuyệt quá. Úi trời. Đúng là "Người ăn không hết, kẻ lần không ra". Ở đây có em nào biết làm nước ép trái cây không. Quả gì cũng được, dưa, táo, dưa bở ... gì gì cũng được. Trời ơi ! Thèm quá.
  9. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nói ra lại có ai đó bảo phá đám, con người ta xắp cưới rùi mà còn nói làm gì, nhưng mà phải nói thật với bé là lúc đó cu đó nghĩ là: "đù mẹ đang bận bỏ mẹ đi được gọi xuống để nước ép với nước iếc cái con khỉ gì, tao có thích uống thì gọi chúng nó mang lên tận phòng" - nói đúng ra đó là lời than của một thằng cùng phòng nó đã từng lẩm bẩm như thế với bạn nó sau khi bị gọi ra tương tự như thế này và nó đã bị mấy bé cùng làm gọi hắn là thằng không có biết cảm giác yêu đương là cái con khỉ gì cả, một cỗ máy chẳng hơn chẳng kém.
    Mà thôi đi bé, đã chót yêu đã thích thì cứ lấy đi đừng vào đây hỏi nhiều mà lại hỏng hết mọi chuyện, mỗi hoa mỗi khác, đừng bận tâm nhiều quá mà lại hỏng hết mọi chuyện, và đã giám làm thì giám chịu sau đó đừng đổ thừa lên ai cả.
    ? Mà hình như bé hơi trẻ thì phải, liệu lấy chồng như thế có là sớm không, mà bé đi làm gì rồi?
  10. No_Fear_new

    No_Fear_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe phân tích tình huống này thì có lẽ là thế này, không phải người yêu em không yêu em đâu (em ý còn trẻ các bác cứ nói thế em ý sắp cười rồi lại mung lung) Chỉ có điều em yêu anh ta hơn anh ta yêu em và anh ta ý thức được việc em rất yêu anh ta. Lời khuyên cho em chỉ là Em phải kiêu lên, phải cho anh ta có cảm giác ghen sắp mất 1 cái j đó thì anh ý mới khá được, còn nếu anh ta ko thay đổi đc, em khó có sự vui vẻ khi yêu và lấy anh ta. hehe mà yêu nhau là phải vui vẻ chứ, ko vui vẻ happy thì yêu làm giề. Good luck!

Chia sẻ trang này