1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, liệu em có phải là người đòi hỏi không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wedding_planner, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, chàng trai của em đúng là hơi vô tâm thật đấy. Có lẽ cũng một phần vì em chu đáo và hiền quá nữa. HI sinh trong tình yêu cũng tốt nhưng hãy tìm cách để người yêu hiểu sự hi sinh đó. Hãy chia sẻ với anh ấy thường xuyên về những suy nghĩ của em. Cũng như vậy, mai sau sống chung, em còn phải chia sẻ hàng ngày với chồng mọi chuyện kia mà, chứ nếu không làm sao em chịu được?
    Chuyện không đi chơi tối thứ 7 vì chàng mải đi đánh tennis, em có thể bày đặt thẳng thắn: Em ở nhà thấy rất buồn, cảm thấy một buổi tối ý nghĩa và lãng mạn thế này anh lại để em một mình. Điều đó không có gì là quá đáng cả em ạ. Chàng có lý lẽ của chàng, em cũng cần đưa lý lẽ của em để cả 2 cùng trao đổi chứ. Trong mọi chuyện khác cũng vậy. Nếu em cảm thấy mình đúng thì cũng nên bảo vệ ý kiến của mình.
    Chuyện trao đổi thẳng thắn và nói ra suy nghĩ của mình không phải là dễ với cô gái hiền như em, nhưng vẫn phải tập quen dần em ạ. Sớm hay muộn rồi cũng phải làm. Đó cũng như một điều mình phải rèn luyện vậy.
    Cái tính vô tâm của chàng nếu em thường xuyên có ý kiến góp ý, chị nghĩ là chàng cũng sẽ dần dần bớt đi đấy. Ngày xưa, BF của chị cũng kêu ca chị vô tâm quá, anh ấy thì rất chu đáo và cẩn thận, mình cứ hồn nhiên mà hưởng, không biết rằng anh ấy phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng góp ý nhiều thì cũng dần hiểu ra, tuy nhiên cũng khó khăn vì những gì nó đã ăn sâu vào mình cũng không dễ gì thay đổi cả.
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng của bà chị thế này mà đã wedding planner rồi hả bà chị. Chị tự cho mình là đòi hỏi nhiều quá, chiều ý anh ấy nhiều quá nhưng chị thử hỏi bạn bè chị xem khi yêu nhau họ thế nào, khi đó chị sẽ thấy chị thiệt thòi khi yêu và hy sinh cho anh ấy đến mức nào. Em cũng từng như chị, người yêu mà cứ lúc cần thì yêu chiều, lúc không thì chả quan tâm xem mình cần được đưa đi chơi, được chăm sóc, thứ 7 Chủ nhật mà bận bạn bè hay việc gì là coi như chả có người yêu luôn. Chị chịu đựng thế để rồi lấy nhau nữa hả chị, chuyện đấy là nhỏ mà sau này lấy rồi còn kéo theo nhiều chuyện gia đình khác nữa, anh ấy sẽ tỏ ra tự quyết hơn là cả hai nên bàn bạc. Em nghĩ chị nên trao đổi và có thể nói là : đòi sự công bằng khi được yêu và yêu người ta. Nếu không, có thể sự có nhau trong cuộc sống sẽ chỉ thành thói quen thấy nhau hàng ngày nữa thôi. Mà vì muốn giải quyết tình trạng như thế đi đến việc lấy nhau em thấy hơi buồn cười vì suy nghĩ đấy hơi trẻ con, không thể cho rằng ở gần nhau sẽ không giống như trước nữa đâu, vấn đề là anh chàng của chị hình như không biết tình yêu là gì và yêu thì phải làm gì
    Vụ này em cũng phải " hành hạ " chàng nhà em mãi đấy, bây giờ mới cơm lành canh ngọt, cuối tuần đi dạo, đi chơi, lượn lờ...... vui không tưởng được, thế mới biết mình nhịn những nhu cầu của mình mà không đòi là dại.
    Chúc chị may mắn và hạnh phúc nhé !!!
  3. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc quá dễ hiểu
    Người ta có câu càng nhiều tình cảm càng thiếu lý trí.
    1 cô gái đa cảm dễ xúc động, thích lãng mạn hay mơ mộng, hay nghĩ ngợi và không muốn có nhiều điều thay đổi trong cuộc đời luôn là cái mồi ngon để những tay "thực tế" thông minh, có kinh nghiệm sống kia lợi dụng.
    Thực ra anh ta chẳng yêu gì bạn đâu mà là đang lợi dụng tình cảm để tạo 1 sợi dây rằng buộc giữa bạn và anh ta.Sợi dây đó chính là sự lãng mạn và mơ mộng của bạn
  4. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Em lại kể tiếp chuyện hôm qua nhé ! Anh ấy hẹn chiều cả 2 cùng về, nhưng em bảo bận (vì vẫn chưa hết tức chuyện lúc trưa). Thế là tối hắn gọi cho em, biết em chưa ăn cơm thế là lóc cóc đến nhà rủ em đi ăn. Ăn xong em bảo đi 1 vòng cho tiêu, thế là em bắt đầu nói tất tần tật mọi chuyện, kể luôn chuyện anh chàng đang cưa em luôn. Nghe xong anh ấy bảo "vậy ý em là thích đi chơi tối T7 chứ gì ? thế thì đi", nhưng em cũng có tự ái chứ, em bảo em kể ra kh phải là để dc đi chơi mà là để anh biết em đang suy nghĩ thế nào thôi, còn chuyện đi chơi hay kh để lúc nào anh cảm thấy muốn đi cùng em thì mình đi, như thế sẽ hay hơn nhiều. Lúc đến nhà em, anh ấy túm lại bằng 1 câu : "Tối T7 này mình đi xem áo cưới nhé !" => em chẳng biết nên có thái độ gì nữa !!!
    Kể ra anh ấy cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa các bác nhỉ ? Nhưng thật sự anh ấy là người tốt, chỉ mỗi tội hơi vô tâm nên em mới hay thông cảm cho anh ấy là thế. Có lẽ vì anh ấy là first love của em, em chưa có kinh nghiệm nên em chỉ nghĩ đơn giản là nếu bắt anh ấy chiều theo mình quá thì thành đòi hỏi, mà kh cho anh ấy làm việc nhiều hay chơi thể thao thư giãn thì hóa ra kiểm soát anh ấy quá đáng, đằng nào cũng kh tốt cả...Thế mới biết, có kinh nghiệm lúc nào cũng hay hơn, các bác nhỉ ?
    Ai bảo em tình cảm lấn át lý trí ? Anh ấy thường bảo em quá lý trí đấy ! Em cũng chẳng đến nỗi quá hiền và yếu đuối như các bác nghĩ đâu. Các bác kh biết chứ anh ấy làm việc vất vả em thương lắm, nên kh muốn cứ gặp là lại lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra tranh luận...Lần anh ấy bị "say nắng" trước đây, 1 đứa bạn em đã nói, với điều kiện như em thừa sức tìm dc 1 người tốt hơn anh ấy, kh cần phải khóc lóc khổ sở như thế, nhưng kh hiểu sao em vẫn kh cảm thấy có người nào tốt hơn anh ấy. Nhà anh ấy kh giàu cũng kh nghèo, nhưng anh ấy rất tài giỏi và thông minh, anh ấy kh hề rượu chè, thuốc lá, bài bạc, ngoại hình anh ấy rất bình thường (bạn em có đứa còn phê bình vì chỉ cao hơn em vài phân) nhưng anh ấy luôn lắng nghe và cho em những lời khuyên mỗi lúc em gặp khó khăn, luôn làm em cười mỗi lúc em kh vui, luôn dỗ dành em mỗi lần em khóc, túm lại, ở bên cạnh anh ấy, em có thể ăn 1 cách rất thoải mái, có thể cười những giọng cười kinh khủng nhất, anh ấy cho em cảm giác tin cậy và bình yên...Đấy, vì anh ấy tốt như thế đấy nên em nghĩ nếu em còn "tấn công" vào những khuyết điểm như quá vô tâm, quá ham làm việc của anh ấy nữa thì em sẽ trở thành người "đòi hỏi, kh biết thông cảm" là vì thế...Khổ, trên đời này chẳng ai hoàn hảo, các bác ạ....Oái, túm lại topic này sẽ đi đến đâu nhỉ ???
  5. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật nhé, bạn bỏ anh ấy đi, người như vậy không xứng đáng với bạn đâu. Hết thuốc chữa rồi. Đau một tí nhưng mà mai kia được hạnh phúc bạn ạ. Bây giờ hiện đại rồi, ngày mai cưới hôm nay chia tay còn được cơ mà, sợ cóc gì.
    Được Cindy_dang_yeu sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 18/05/2005
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    wedding_planner! cho dù mọi người có đưa ra đủ lý lẽ để cô bé bỏ người yêu thì cũng chẳng được. Cứ đọc cái bài sau em viết, yêu quá rùi! Đụng đến "anh ta" là em ấy bênh vực ngay!
    Cố lên em gái! chị ủng hộ em và ủng hộ tình yêu của em! Gì chứ với một cô bé tốt như em, chả thằng cha nào dại mà lại bỏ đi tìm đứa con gái khác. Rồi người yêu em sẽ hiểu những mong mỏi rất con gái của em! Tuy nhiên ko phải là em chỉ ngồi...chờ hắn hiểu đâu nhé! Phải có thái độ, chính kiến của mình, hắn sẽ ko dám lơ là với em nữa đâu.
    Chúc em hạnh phúc!
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện của bạn trầm trọng rồi, anh bạn này không cải tạo được rồi, chính vì vậy mình thấy giải pháp tốt nhất là chia tay bạn ạ, đâu cứ phải là yêu một người rồi nhất định phải lấy được người ấy "ngoài đại dương còn đầy cá to mà". Phải cho anh ấy một bài học, dù để có được bài học ấy thì cả hai phải trả giá quá đắt. Dũng cảm lên, hí hí.
  9. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ôi zời bác cindy_đang_yêu sao cứ xui dại người ta thế . Công nhận là "đời còn dài, còn nhiều zai" , nhưng kiếm được người mình yêu đâu phải dễ. . Người ta đã sắp làm đám cưới rồi tự nhiên xui bỏ làm sao được.
    Tuy nhiên theo tớ thì bạn wedding_planner trước khi cưới cần fải làm 1 "cuộc cách mạng" bạn ạ phải làm cho anh ta nhận ra giá trị tình yêu của bạn, rồi anh ta mới biết giữ gìn, trân trọng nó. Chứ như tớ thấy bây giờ thì anh ta chỉ biết hưởng thụ sự quan tâm, lo lắng của bạn thôi, chứ chưa dám hy sinh 1 điều gì vì bạn. Bạn thử ko quan tâm đến anh ý nữa xem nào
  10. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác này xui con nhà người ta không quan tâm đến anh ý nữa thì có khác gì bảo là "chia tay đi", một khi đã không quan tâm nữa là rất dễ "mắc vào lưới tình" giăng mắc khắp nơi, ặc ặc.
    Khổ, nhưng mà em tin là bác "wedding_planner" này sẽ ko dám ko quan tâm đến anh người yêu đâu, cho nên là cái cuộc "đại cách mạng" mà bác gợi ý rất khó đi đến thành công, hí hí.
    Ừ mà theo em thì đúng là bác "wedding_planner" nên "kệ thây" anh chàng chuối củ của bác đi một thời gian xem sao. Khéo lại tìm được một hoàng tử nào đấy đủ làm bác mất ăn mất ngủ thì chít. Ặc ặc.
    À, mà nhân tiện, bác nào vote cho em thì vote nó cao cao một chút, vote thấp quá làm điểm của em tụt xuống còn có 3 * thế có khổ thân em không.
    Được Cindy_dang_yeu sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 22/05/2005

Chia sẻ trang này