1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, liệu em có phải là người đòi hỏi không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wedding_planner, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Uh, các bác nói cũng có lý, chắc em phải làm 1 cuộc cách mạng xem sao. Nhưng phải bắt đầu từ đâu nhỉ, ai có kinh nghiệm chỉ giúp em với !!!
    Hình như "tinh thần trách nhiệm" của em cao quá hay sao ấy, đã nhiều lần em cũng định bỏ mặc anh ấy 1 thời gian, kh thèm quan tâm đến cho biết, nhưng kh hiểu sao cứ nhớ đến 1 đống quần áo kh ai giặt, kh ai là, nhà cửa bừa bộn kh ai dọn, sàn nhà bẩn kh ai lau tự nhiên em cảm thấy khó chịu thế nào ấy, cứ muốn phải "thanh toán" mọi việc ngay, thế các bác bảo em làm "cách mạng" thế nào bây giờ ???
    Đã thế anh ý cả ngày làm việc vất vả, tối tối lại phải thức khuya viết phần mềm, thương lắm cơ, em mà kh quan tâm, lo lắng cho anh ý liệu có hơi "ác" kh nhỉ ???
    Chán thật, "nhụt chí khí chiến đấu" thế này thì cách mạng khi nào mới thành công hả giời ??? Đồng chí nào làm "công tác tư tưởng" hộ em, xin cảm tạ !!!
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu nhau đôi khi cũng muốn có khoảng cách với nhau để sau một thời gian lại cảm thấy muốn bên nhau . Cố gắng thôi bạn ạ !
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn là 1 người phụ nữ đảm đang và đầy trách nhiệm ...Làm sao phải thay đổi điều đó nhỉ ?Mình hy vọng bạn sẽ luôn như thế , ko làm sao phải làm cách mạng về chuyện đó cả bạn ạ...Giờ chỉ có 1 điều là bạn cố gắng nói ra suy nghĩ và góp ý cho anh ấy những điều bạn chưa hài lòng thôi...Nói 1 lần chưa thay đổi thì nói nhiều lần và bằng nhiều cách...Để anh ấy có thể chia sẻ với bạn hơn Thế nhé ! Bạn tỏ ra yếu đuối và yêu thương anh ấy thực sự,chẳng sao phải thay đổi điều đó cả...Mình yêu thì mình làm vậy , dù lý trí thế nào cũng phải và nên yếu đuối trước 1 người đúng không ?
    Chúc bạn thành công
  4. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Theo lời khuyên của các bác, em đã thẳng thắn nói chuyện với anh ấy rồi ạ. Anh ấy có vẻ lắng nghe lắm, sau 1 hồi bày tỏ ý kiến, bọn em đi đến quyết định : tối T7 bọn em sẽ thỉnh thoảng đi chơi, thỉnh thoảng anh ấy đi đánh tennis, có thể nói là tỉ lệ 50/50 ấy ạ...Nhưng anh ấy bảo việc này cũng kh thể cứng nhắc như lên lịch dc mà sẽ linh động thực hiện (vì đi chơi mà cứ bắt buộc phải vào ngày này, ngày này thì nhiều khi thực hiện cứ như thủ tục ấy). Có thể sẽ đi chơi vào cả ngày khác trong tuần chứ kh nhất thiết là T7. Trước giờ trong bất cứ chuyện gì anh ấy kh bao giờ áp đặt em phải làm thế nào mà thường rất tôn trọng ý kiến em, nếu em kh thông chỗ nào anh ấy sẽ nói cho em hiểu, cả trong chuyện này cũng thế. Cho nên em chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu anh ấy đã chịu bớt đi đánh tennis vào tối T7 thì em cũng kh nên làm tới quá, kh thể buộc anh ấy tuyệt đối T7 nào cũng đi với em dc. Thật ra tuần nào cũng đi ăn, đi uống, đi lòng vòng mãi cũng chán, thỉnh thoảng kh gặp nhau cũng hay, các bác nhỉ ? Tình hình diễn tiến thế đấy, các bác thấy sao ?
    P.S : Anh ấy còn bảo "người yêu mình dữ quá" mới ghê chứ !!!
  5. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Anh mà có người yêu như em thì chắc thứ 7 anh kg đi đánh tennis đâu.. Dành đi với em và đi chơi món đó vào ngày khác cũng được... Sao mà em dễ tính thế chứ ... Vậy mà anh ấy còn kêu
    Thiên tai thiện tai....
    Người yêu tương lai của anh còn dữ hơn em nhiều....
    Thế nhé.... TopIc này có khi hết chuyện để bình loạn rùi... Chúc em WEDDING PLANNER kết hôn đúng kế hoạch.........
  6. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0

    Được Green_Pine sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 24/05/2005
  7. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    MOD xoá giùm... Hổng hiểu sao nó nhảy vào mà tự xoá không được...
    Được Green_Pine sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 24/05/2005
  8. philadelphia

    philadelphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề của em cũng giống như wedding-planner vậy, nên nhân tiện em nhờ mọi người góp ý luôn nhé.
    Người yêu em cũng khá bận rộn và vô tâm như vậy đấy, anh ấy không phải là người chu đáo và hiểu tâm lý người khác, và cũng chẳng phải là người lãng mạn gì. Em không phải quá lãng mạn như phim Hàn Quốc, nhưng trong cuộc sống cũng cần có chút lãng mạn chứ phải ko ạ? Về cái khoản bận rộn không đi chơi với em thì em không bao giờ phàn nàn, bởi vì,cũng như bạn wedding- ấy, thương lắm , suốt ngày phải căng thẳng... Còn cái khoản vô tâm thì thỉnh thoảng em cũng tỉ tê này nọ để anh ấy hiểu em hơn...
    Nhưng vấn đề lại không phải ở đó. Em gái anh ấy và em bằng tuổi nhau. Anh ấy thì lại luôn miệng kể về em gái trước mặt em: H rất giỏi, luôn đứng nhất nhì trogn lớp, rồi H. là người sống tình cảm lắm, ngoan lắm... nói chung là tòan khen. Nói chuyện gì anh ấy cũng nhớ tới em gái, nhìn mấy con gấu bông của em thì lại nói " H cũng thích gấu bông lắm, ở nhà có mấy tủ blah blah blah", rồi nói đến email của em cũng nhớ tới email của H. , mỗi lần trêu em thì cũng nói "ở nhà anh cũng hay trêu H. như thế...". Nói chung có lẽ do em và em gái anh ấy bằng tuổi nên nói đến cái gì anh ấy cũng nhớ tới em gái. Em cũng biết điều này và cố thông cảm với anh, vì tình cảm 2 anh em có lẽ rất tốt, với lại anh trai thường cưng em gái lắm. Nhưng em vẫn cảm thấy feeling bị hurt? Em không cảm thấy thỏai mái khi mà đi bên mình nhưng người yêu mình lại luôn kể về một người con gái khác, cho dù đó là em ruột anh ấy. Nếu em lớn hơn em gái anh ấy 4,5 tuổi gì đấy thì có lẽ sẽ đơn giản hơn, vì em có thể xem đó là em gái mình vậy. Nhưng cho dù như thế thì em vẫn cảm thấy có gì đó tủi thân khi mà anh ấy dành quá nhiều tình cảm cho em gái anh. Mọi người nói em phải nói như thế nào để anh ấy hiểu ạ?
    to wedding-planner: sao hoàn cảnh chị giống em thế, cả cái khoản có vài người rất romantic và thoughtful theo mình...
    Cái này ko có ảnh hưởng gì đến tình cảm của em đâu mọi người ạ. em không để những chuyện này làm ảnh hưởng tới mình, nhưng đúng là đôi lúc cảm thấy hơi tủi thân...
  9. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn rùi đó.
    To wedding gì đó, những chuyện này mệt mỏi lắm. Nếu chấp nhận được thì yêu tiếp, còn cảm thấy khó khăn day dứt, hay một thời gian sau anh ta lại tái phạm thì chia tay là giải pháp cũng ko tồi đâu.
  10. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ối chà ...
    Nghe cậu nói giật cả mình
    Quan điểm sai hêt cả
    Nói sai cả ý tứ của ông Tú. Ở đây là ông Tú tự nhận với ông ấy như thế, chứ ở đời còn nhiều người "tận tụy" với ty lắm.
    Thật đen đủi cho bạn gặp phải tên"hờ hững" .
    Vậy còn chờ gì nữa. Đến gặp RuouCayMenNong đi.
    Bạn sẽ biêt thế nào là sự "tận tụy" vói ty. He.

Chia sẻ trang này