1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dacuoi, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Dacuoi thân mến, đọc tâm sự của bạn, mình mạo muội có đôi lời thế này, ấy thử nghĩ xem có hợp lý ko nhé.:
    1. Việc đồ lễ ăn hỏi, ấy có nghĩ 150 là hàm ý "trăm năm" ko? Ở chỗ tớ, mọi người hơi duy tâm chút ít nên thường sắm đồ và tiền lễ theo kiểu 100 tờ 50.000VND chẳng hạn với ngụ ý "trăm năm hạnh phúc" đấy ấy ạ.
    2. Mình không hiểu rõ gia cảnh nhà chồng bạn nhưng mình nghĩ cuộc sống của những thầy cô giáo phần đông không thể gọi là dư dả và MC bạn dù đã nghỉ hưu vẫn cố gắng dạy học để trang trải cuộc sống chứng tỏ bà cũng không muốn sống nhờ vào con cái. BMC bạn đã cố gắng dành dụm và vay mượn 400tr đồng để mua nhà cho VC bạn đã là một sự cố gắng lớn lắm rồi, phần nợ 300tr còn lại nếu ko nhờ vào VC bạn thì làm sao có thể kham nổi đây? Thử làm một phép tính nhỏ nhé. Với mức lãi suất NH ~ 12% như hiện nay, nếu trả góp số tiền 300tr trong vòng 20 năm thì mỗi tháng cũng phải mất hơn 3tr rồi bạn ạ, mà MC bạn với thu nhập của 1 GV về hưu thì việc trang trải cuộc sống, đi đứng, thuốc men lúc đau yếu bệnh tật cũng đã là vất vả lắm rồi, tiền dành dụm để trả nợ, nếu có, chắc cũng không đáng là bao, do vậy bạn cũng nên thông cảm & hiểu cho MC bạn nhé vì căn nhà đó rồi sau này cũng sẽ là của VC & con cái bạn mà thôi. Đặt trường hợp BMC ko có tài sản, nhà cửa gì cho 2 VC bạn thì chỉ riêng tiền thuê nhà cỡ tầm đấy, chưa kể điện nước, chi tiêu sinh hoạt, đi đứng mỗi tháng biết đâu còn hơn chừng ấy tiền nữa thì sao. Nếu thu nhập 2 VC bạn có hạn, ko thể tiết kiệm hơn nữa, bạn & chồng có thể bàn đến phương án cho thuê 1 phần căn nhà vớ MC xem có khả thi ko nhé. Nếu BM bạn dư dả & có khả năng giúp đỡ trong chuyện này thì cũng nên kể thật hoàn cảnh với mẹ đi bạn ạ.
    Còn việc than phiền và ra uy với con dâu mới, tớ để ý thì hầu như bà MC nào cũng thế, chỉ thời gian đầu thôi bạn ạ. Tuy nói xa nói gần là vậy nhưng cụ đã chấp nhận bạn là người mà con cụ yêu thương rồi thì tớ nghĩ cụ ko có ác ý gì đâu, miễn sao mình cứ xuề xoà vâng dạ, im hơi lặng tiếng, cố gắng tránh những phản ứng tiêu cực gì gì.. rồi thì sẽ ổn thôi bạn ạ.
  2. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chieu_quan và tất cả mọi người đã chia sẻ.
    Mình cũng xác định là mình sẽ góp thêm tiền để trả tiền nhà. Nhưng vợ chồng mình muốn sau 2 hay 3 năm nữa, khi mình có 1 khoản để riêng cho sinh con, cho lúc ốm đau rồi, thì mình sẽ tính đến chuyện trả nợ. Nhưng mẹ chồng ko đồng ý, bà muốn bọn mình có bao nhiêu sẽ dồn vào trả nợ trước. Bà muốn trả nợ càng sớm càng tốt, chính điều đó làm mình ko muốn tiết kiệm. Bà bảo là tiền tiết kiệm để sinh con thì cũng tốt, nhưng ko nên coi trọng việc đó quá. Việc trả nợ sớm ngày nào tốt ngày đấy.
  3. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @quote-tigonsgn:
    Trước đây, gia đình chồng mình là 1 gia đình có tiếng, có quyền và có tiền ở 1 thành phố thuộc 1 tỉnh phía Bắc (cái này mình cũng ko tiện nói). Kinh tế trong nhà chủ yếu là do bố chồng mình, mẹ chồng mình đi dạy học để cho vui. Cách đây 2 năm, bố chồng mình mất, nên mẹ chồng ở nhà 1 mình buốn, mọi người khuyên mẹ chồng mình đi làm thêm cho khuây khoả và bà đã làm việc ở HN.
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Vì bạn không nói rõ chồng bạn thu nhập hàng tháng là bao nhiêu, nên mình không biết hai vợ chồng bạn tiết kiệm bao lâu thì trả hết số tiền gần 300tr ấy. Nhưng rõ ràng hai vợ chồng bạn đang có một căn nhà mà mẹ chồng bạn đang là người nhận nợ cho vợ chồng bạn.
    Thế nên mình khuyên chân thành là bạn nên nhịn và làm theo ý mẹ chồng. Mẹ chồng bạn giỏi dang tháo vác y như mẹ chồng mình đấy. Bạn có tin là mỗi tháng lương chồng mình là sáu bảy chục triệu mà hiện giờ trong tay mình không có quá mười triệu không. Nào là mua đất, mua xe, mua cổ phiếu, đầu tư kinh doanh... một tay mẹ chồng mình lo. Chồng mình chỉ quản lý việc đầu tư vào đâu thôi. Quan điểm của mình là, mình mới làm dâu, mình còn nhiều thơi gian để dần dần điều chỉnh cuộc sống. Trước hết phải học cách thương yêu, tòan tâm toàn ý với gia đình chồng. Mẹ chồng làm thế, mẹ chồng thêm vất vả mệt nhọc, cũng là để chăm lo cho gia đình thôi. Nên nhường nhịn và yêu thương mẹ chồng thì hơn bạn ạh, vừa được mẹ yêu viừa được chồng yêu, lợi cả đôi đường.
    Mình nghĩ nếu bạn sinh con thì mẹ chồng bạn cũng sẽ không để cháu nội bạn thiếu thốn vì ba mẹ nó không có tiền.
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    " Cám ơn chieu_quan và tất cả mọi người đã chia sẻ.
    Mình cũng xác định là mình sẽ góp thêm tiền để trả tiền nhà. Nhưng vợ chồng mình muốn sau 2 hay 3 năm nữa, khi mình có 1 khoản để riêng cho sinh con, cho lúc ốm đau rồi, thì mình sẽ tính đến chuyện trả nợ. Nhưng mẹ chồng ko đồng ý, bà muốn bọn mình có bao nhiêu sẽ dồn vào trả nợ trước. Bà muốn trả nợ càng sớm càng tốt, chính điều đó làm mình ko muốn tiết kiệm. Bà bảo là tiền tiết kiệm để sinh con thì cũng tốt, nhưng ko nên coi trọng việc đó quá. Việc trả nợ sớm ngày nào tốt ngày đấy."
    Không nên tiêu cực. Vấn đề không phải là không tiết kiệm mà tiết kiệm bao nhiêu? cho những việc gì.
    Nếu trước đây mẹ của bạn chưa phải nặng nhọc kiếm tiền thì việc bà ấy nghĩ đơn giản về chuyện tiết kiệm tiền để trả và việc bà ấy bị áp lực quá lớn về chuyện thanh tóan tiền cũng dễ hiểu thôi.
    Cho dù có dồn trả nợ cũng phải ăn, chi tiêu tối thiểu không thì làm sao có sức đi làm trả nợ?Việc sinh con nếu thấy hợp lúc các bạn cứ sinh. Lúc đó mẹ chồng bạn khắc tự điều chỉnh.
    - Cứ cho là thu nhập 2 VC 1 tháng 10M.
    - Chi tiêu mọi thứ ho 3 người hết khoảng 4M/tháng.
    - Còn 6M gom trả nợ.
    + Nếu trả hết cho tiền nhà thì 1 năm trả được 72M. Vậy sau 4 năm trả hết nợ (300M - không tính lãi).
    + Nếu không trả hết mà tiêu nhiều hơn hoặc bớt tiền cho sinh con, ốm đau mỗi tháng 1M thì có 5M trả nợ. Một năm trả được 60M. Vậy sau 5 năm trả hết nợ (300M- không tính lãi).
    Nếu ai cho trả dần từng tháng cho đến khi hết nợ cũng nên gắng mà trả. Vì thường thì người ta bắt trả một "cục" và tính thêm lãi + trượt giá chứ không cho trả từng tháng, không lãi trong mấy năm đâu. Sau 5 năm có cái nhà là tốt rồi. Nhiều người 10 năm cũng chưa có nhà đâu bạn .
    Mọi thứ tính tóan nên trên cơ sở khả thi và thực tế.
    Cố gắng thui.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại, tớ mong được như bạn mà ko được đây
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    VC ngoại tỉnh, vấn đề đau đầu nhất là sống chết kiếm tiền mà mua nhà HN, rồi thì với cái vận mệnh đất nước mới có 3 tháng đầu lạm phát đã gần 10% thế này thì nói chuyện "mua cái nhà" sao lại càng khó khăn. Thế nên, so với những bạn có nhà cửa đàng hoàng ở HN rồi thì chẳng dám, nhg đơn cử so với tớ đây thì bạn đang là niềm mơ ước đấy ạ!
    Thêm nữa, đừng vì những "thiệt thòi" trước mắt mà vô tình đánh mất những cái lợi sau này (như bạn đã "liệt kê" ở trên). Mà chuyện điều tiếng thì nói thật là, BMC đã nuối nấng chồng cả vài chục năm, muốn có tí tiếng thơm cho con cũng là chuyện hợp lý, đừng lăn tăn quá ấy ạ, bi giờ chồng ấy mà quay sang bênh MC thì có mà ấy did luôn à?
    Tỉnh táo lên nhé, tớ cũng mới lấy chồng, chưa va chạm nhiều nên chỉ biết chia sẻ vậy thôi. Chúc vui!
  8. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nếu MC bạn dacuoi mượn nợ đựơc ở chỗ người thân ko tính lãi thì tốt quá còn gì, nếu được vậy thì càng phải khẩn trương trả nỡ thôi đúng ko nào. Còn nếu vay lãi ngân hàng hay ngoài black market thì mức lãi kép ~ 12% mà tớ đưa ra là hơi bị ít đấy CQ ạ. Cách tính PMT mỗi tháng ~ 3,303,000 VND của tớ trong vòng Nper =20 năm, PV = 300,000tr như trên là ko phải thiếu khả thi và thực tế đâu ấy nhé. Nếu cách tính của ấy ko phải thế thì rất mong được ấy chỉ giáo.
  9. thuytrung

    thuytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình hiểu tâm lý của bạn chủ topic. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, với 1 người mức lương chỉ vừa đủ, khi cưới được mẹ chồng thông báo cho nhà, rất vui mừng và yên tâm. Đột ngột cưới xong chưa đầy tuần thì bị đặt vào tình trạng nợ trên 300tr phải trả ngay bằng tất cả các khả năng chỉ với 1 câu thông báo của mẹ chồng, trong khi tất cả mọi người khác và cả gia đình nhà bố mẹ đẻ yên tâm là mình có cuộc sống yên ổn, bình lặng. Mình cứ giả sử chấp nhận hàng tháng nộp tất cả tiền cho mẹ chồng để thanh toán nợ, đến khi cần sử dụng 1 khoản tiền nhỏ nào cũng không có thì các bạn sẽ thấy thế nào?
    Thực ra, việc mẹ chồng đứng ra vay nợ để mua nhà cho vợ chồng bạn ấy là rất tuyệt vời, nhưng trước khi cưới bà nên nói rõ ràng cho 2 vợ chồng để các bạn ấy có tinh thần và trách nhiệm thì mình nghĩ chắc là cũng không có vấn đề gì. Các bạn ấy có thể huy động 1 số nguồn để tạm thời thanh toán và tiếp tục tiết kiệm để trả. Chứ như thế này thì các bạn ấy ko thể huy động nguồn nào hết vì có ai biết các bạn ấy đang có khoản nợ đấy đâu. Khổ mà ko biết dựa vào đâu.
    Có 1 ví dụ rất nhỏ thôi, mình có cô bạn cưới xong, ngay đêm tân hôn, mẹ chồng gọi ra và đặt vào tay 1 giấy nợ 20tr bảo đấy là tiền lo đám cưới cho 2 đứa. 2 đứa tự tìm cách mà trả. Thực ra khoản tiền ko phải quá lớn nhưng tự nhiên bạn bị đặt vào tình cảnh nợ 1 khaỏn tiền mà mình ko hề biết đến trước thì rất khó khăn cho tâm lý chấp nhận.
    Mình cũng là người tương đối thẳng tính nên mình nghĩ kinh tế thì tốt nhất là nên rõ ràng, bố mẹ cho bao nhiêu thì chúng con xin, còn lại thì chúng con sẽ cố gắng tự lo liệu trong khả năng của mình những với điều kiện phải biết mình sẽ phải lo bao nhiêu và lo như thế nào.
  10. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chỉ nhìn những cai MC bạn chưa làm được cho bạn chứ chưa thấy nhưng cái mà bà đã làm cho VC bạn, có thể bà không cho bạn vài chục triệu tiền mừng đám cưới nhưng cũng cho bạn 100M coi như là 1/4 căn nhà và đứng ra vay mượn phần còn lại . Theo mình vào thời buổi kinh tế khó khăn này nếu có người còn cho MC bạn mượn số tiền như thế thì ắt hẳn bà phải là người có uy tín và khéo léo, ăn ở tốt người ta mời cho mượn chứ nếu không người ta gởi NH lấy tiền lời chứ ai mà cho mượn. Mình nghĩ MC bạn muốn tạo cho VC bạn 1 nền tản vững chắc trong hết khả năng mà bà có thể, tấm lòng người mẹ như thế bạn còn mong muốn gì hơn, có thể bà đã phải bán cả cơ nghiệp dành dụm bao nhiêu năm để cho bạn. Còn chuyện ba mẹ bạn có thể giúp bạn để trả tiền nhà cũng phải sư xự sao cho khéo để tránh làm tổn thương MC bạn & chồng bạn nữa vì bà đang sống với VC bạn. theo mình thì bạn hơi tính tóan 1 chút, không biết là nếu bố mẹ bạn giúp trả tiền nhà rồi thì sẽ ra sao nhỉ ?
    Tự nhiên nhiều chiện ... hi hih

Chia sẻ trang này