1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dacuoi, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn này.
    Cũng đồng ý với ý của các bạn khác về việc mẹ chồng bạn dacuoi có ý tốt lo nhà cho 2 người, và cái tiếng có nhà cho con, hay các bạn tự mua nhà cũng không phải là điều quá quan trọng.
    Tuy nhiên, là cô dâu mới về nhà chồng, gặp việc như thế này thật sự sẽ khó xử. Giá như mẹ chồng bạn ấy bàn trước với vợ chồng bạn ấy thì tốt hơn. Không nên để lấy về rồi mới nói. Chẳng phải vì có câu chuyện nợ nần mà vợ chồng bạn ấy không thể lấy nhau. Nên nếu được biết trước thì đỡ phải khó xử như bây giờ.
    @dacuoi: Bạn cứ bình tĩnh. Tớ hiểu đối với 1 đôi vợ chồng mới cưới trước khoản nợ 300tr sẽ là áp lực. Nhưng tớ nghĩ, khi mẹ chồng bạn đứng tên vay tiền thì chắc sẽ có cách giãn thời gian cho các bạn khi cần. Việc bà gay gắt với bạn, có thể đó là cách bà muốn vợ chồng bạn cần cố gắng hơn.
    Tóm lại, tớ vẫn nghĩ bạn nên nói chuyện với mẹ bạn, vì thực tế con người mẹ chồng bạn có giống những gì tớ và các bạn ở đây phán đoán không thì mẹ bạn sẽ giúp bạn tốt hơn. Khi biết bản chất vấn đề thì sẽ có cách giải quyết chính xác.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể tự hào về vợ anh , nhưng anh không có quyền lấy vợ anh làm chuẩn mực nhận xét người khác là đần .
    Chị ấy cũng xác định là trả tiền nhà , chứ có nói không đâu ?Nhưng tất cả những gì chị ấy nói ra là kết quả của tâm lý ức chế,con dâu mới về , chưa gì đã bị đặt 1 khoản nợ to đùng lên vai , ai chả sợ ....mà nhất là mẹ chồng không thông cảm và có sự động viên mà còn gây áp lực .
    Mọi người có khuyên cũng chỉ mong chị vững tâm hơn .Dù sao cũng làm mọi việc theo nguyên tắc : " Mẹ đẻ ra chồng mình,để hôm nay anh ấy yêu thương ở bên mình đời đời,thế nên chiều mẹ là yêu chồng " . Em tin là chị đủ bản lĩnh và tình yêu thương để vượt qua chuyện này
  3. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ bức xúc với bạn chủ topic nhé. Lời khuyên chân thành cho bạn là: đừng để ý đến chuyện tiền nong nợ nần quá lúc này. Hai bạn mới lấy nhau, cứ tận hưởng hạnh phúc của vợ chồng mới cưới đi đã. Nhà thì đã mua rồi, bạn hạnh phúc là có chỗ chỉ của 2 vợ chồng. Tiền nhà bố mẹ chồng bạn đã trả xong, vay mượn thì cũng ko phải 2 vợ chồng đứng ra-->vậy sao phải quá lo lắng. 2 bạn đi làm, đằng nào cũng phải tích góp cho mục đích tương lai, thêm 1 mục đích trả tiền nhà(ko giới hạn tg) thì cũng là tốt. Bạn vẫn có thể tự hoạch định kế hoạch cho gia đình nhỏ của mình, ví dụ như hàng tháng để dành bao nhiêu cho học tập, ăn uống, cho baby tương lai, cho nhà cửa. Nghĩ thoải mái thế thì sẽ đỡ hơn nhiều. Có thể mục đích của ông bà là để vợ chồng bạn biết tiết kiệm hơn.Mọi cái rồi sẽ tốt đẹp nếu thực sự bạn và chồng vun vén. Chúc vui đã nhé.
  4. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đã trả lời bạn ở topic kia, mình thấy bạn vẫn chưa thoát khỏi được vấn đề tâm lý...
    Mình nhắc lại, bạn không nên đặt nặng vấn đề cái "danh" như thế... Mẹ chồng bạn muốn được tiếng mua nhà cho con... Âu đấy cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, bà cũng nhọc công vay mượn và trả 1/4 số tiền đó thôi...
    Mình hiểu sự ức chế của bạn tích tụ lại từ một số việc không hay của bà mẹ chồng, bạn nên xem kỹ lại bài của chị Chieuquan để xác định tư tưởng và sự thanh thản cho mình...
    Về vấn đề mẹ chồng muốn vợ chồng bạn tiết kiệm nhanh để trả nợ. Cũng không khó hiểu vì nợ thúc vào bà chứ không phải vào vợ chồng bạn, bà lo là đúng thôi. Nhưng nhu cầu tiết kiệm cho việc sinh đẻ cũng là đúng đắn Bạn nên bàn với chồng kế hoạch tiết kiệm trả nợ + sinh đẻ cho hợp lý rồi để chồng thưa chuyện với mẹ..
    Chẳng hạn bạn 3tr + 5 tr chồng = 8 tr.. Sinh hoạt chi tiêu cá nhân 2 vợ chồng 2 tr. Còn 6 tr, mỗi tháng bỏ ra 1tr cho việc sinh con đẻ cái, một năm đã được 12 tr rồi còn gì. Còn lại 5 tr đưa mẹ. 1 tr so với 5 tr cũng là nhỏ đúng không.. Vậy là hợp lý rồi còn gì... Mẹ chồng bạn tính toán giỏi sẽ tự biết chi tiêu sao cho phù hợp. Việc lo cho con cái là quan trọng, mình nghĩ bạn nên thống nhất quan điểm với chồng, để chồng tự thưa chuyện với mẹ, bạn không nên tham gia nhiều.
    Số tiền 300 triệu không phải trả lãi thì cũng không lâu đâu. Cuối năm vợ chồng mỗi người được thưởng khoảng chục triệu nữa, vài năm là trả hết mà
  5. brickem

    brickem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn gì là nộp 5 triệu mỗi tháng để trả nợ ấy hả, nghĩa là hơn 60% thu nhập mỗi tháng ???
    3 triệu/tháng cho 2 người mình thấy còn chưa đủ chứ đừng nói là 2 triệu.
    Và để trả hết 300 triệu sẽ mất 60 tháng, nghĩa là 5 năm, thôi cứ cho là lương tăng dần dần đi, thì chắc cũng mất độ 4 năm.
    Và trong 4 năm đó sẽ sống ở mức thắt lưng buộc bụng 2 triệu/tháng??? Tình hình còn tệ hơn nếu có con.
    Trong khi đó vẫn phải chịu là nhà bố mẹ chồng cho???
    Mới nghĩ đến đó mình đã thấy ong hết cả đầu rồi, rất là thông cảm cho bạn dacuoi.
    Như mình thì mình cứ sống bình thường, cứ tiết kiệm để sinh con. Nếu bị ép phải nộp, mình chỉ nộp tối đa 2 triệu/tháng với thu nhập nói trên. Mình cũng sẽ tấm sự với bố mẹ đẻ để được giải toả tâm lý, chứ tội gì giữ trong lòng, vả lại để giải thích vì sao thu nhập như thế nhưng chi tiêu như thế.
    Muốn ép gì thì ép, cùng lắm mượn bố mẹ đẻ trả luôn nhưng phải rõ ràng chuyện tiền của ai, cùng lắm nữa thì bán nhà, trả lại hết tiền cho mẹ chồng, thuê nhà khác ở.
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nghe cũng thấy hơi sợ, làm con dâu đúng là nhiều cái khó nhỉ. Em thì chưa lập gia đình chỉ ở nhà với bố mẹ thôi nhưng mà cũng nghĩ là mẹ chồng chị làm thế là muốn mát mặt, thôi thì bố mẹ nuôi con cả đời rồi, các cụ mát mặt thì mình chịu nhịn 1 tí vậy. Đằng nào chuyện cũng thế rồi, bây giờ ko chấp nhận mà suy nghĩ nhiều thì lại vợ chồng cãi cọ, vợ ấm ức, chồng cáu giận, tự nhiên mất vui đi. Gì thì gì chứ chồng và mẹ chồng là máu mủ ruột rà, cũng như mình với mẹ mình ấy, lúc nào mình chẳng nghĩ nhiều hơn cho mẹ, lẽ tất nhiên của con cái là thế .
    Giờ cứ sống cho thoải mái, lo lắng nhiều có khi chẳng trả đc nợ mà gia đình cũng xáo xào í ạ
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã là gia đình thì nên cùng nhau giải quyết vấn đề chung sẽ yên ổn lâu dài. Nếu 3M/1 tháng/02 người không sống nổi thì công nhân họ sống thế nào? (lương trung bình chỉ từ 1.2 - 1.5M/tháng). Chẳng lẽ công nhân không ai sống nổi sao? Có việc thì phải chấp nhận dè xẻn.
    5 năm tiết kiệm mà có nhà để ở thì trong diễn đàn này cũng nhiều người giơ tay xung phong lắm. Miễn là đừng mong cầu quá nhiều, đi xa thực tế thì sẽ giải quyết được. Đâu có nan giải lắm đâu.
  8. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có thể mình bi quan hơn tất cả mọi người nhưng trường hợp này mình cảm thấy mẹ chồng của dacuoi đang tính một việc xa hơn cho con trai mình, tức là trong trường hợp 2 vợ chồng không thể bên nhau thì nhà sẽ là của con trai mình. Đơn giản vì mình thấy nếu đã thực tâm cho 2 con thì không việc gì lại chỉ đứng tên con mình. Thực tế chỉ cho 1 phần nhưng lại tuyên bố cho cả nhà, cả việc đổi tiền nữa, thực sự mình rất dị ứng. Người lớn mà làm thế là không đàng hoàng. Mình nghĩ bản thân mỗi chúng ta với tư cách 1 người con đều hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bố mẹ, vì vậy bố mẹ nên để con cái tự nguyện, như thế sẽ happy rất nhiều. Mình đã từng biết một bà mặc dù không thích cô con dâu đó nhưng phải cưới vì cô ấy có bầu, bà ý đã chọn ngày cưới rất tốt cho con trai mình nhưng vô cùng xấu với cô con dâu. Chẳng hiểu bà nghĩ thế nào về hạnh phúc của con trai mình nữa.
    Hy vọng mẹ chồng bạn không thế.
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Rất chia xẻ với trường hợp bạn dacuoi. Thời điểm này chắc sẽ hơi căng thẳng một tý trong cuộc sống vợ chồng mới cưới của bạn.
    Tôi nghĩ bạn là con gái được quan tâm trong gia đình và bạn cũng rất nhạy cảm với mọi điều xung quanh.
    Và mẹ chồng bạn cũng là người thương con và chăm lo đến cuộc sống cho vợ chồng bạn. Đìêu này bạn phải lấy làm niềm vui và hạnh phúc. Điều tien quyết là phải xem mẹ chồng như mẹ mình bằng tình thương thật sự. Nghĩ đến những điều bà đã làm cho mình, tìm nhà, vay tiền, trả 1 phần trong đó.
    Tôi nghĩ chồng bạn là trước kia chưa được chủ động tự quyết về mặt kinh tế, nên tình trạng này xảy ra là một điều khó tránh.
    Tại sao hai bạn trước khi cưới không chủ động trong việc thu xếp vấn đề nhà ở hay hoạch định về cách quản lý tài chính? Không đạt được cái thế chủ động tự quyết trong cuộc sống vợ chồng ngay từ đầu là thiếu sót căn bản nhất của cả hai vợ chồng. Để đến bây giờ, ở trong nhà mẹ chồng lo cho rồi lại so đo bà chỉ góp một phần thôi mà thế này thế kia thì cũng không hay.
    Về phía mẹ chồng, có thể là đã quen với vai trò nội tướng, và bà chưa tin tưởng vào việc quản lý tài chính của hai bạn nên đã làm như bạn kể. Và thực tế bản thân bạn chưa đủ tự tin với bà về việc thu nhập và quản lý chi tiêu.
    Tôi cảm nhận được rằng tâm trạng bạn đang ở thế bức bối, bạn có thể không cần mà về ở với nhà mẹ đẻ, hoặc trong khi gia đình bạn dư sức giúp đuợc 1 phần trong căn nhà đó. Suy nghĩ này làm cho bạn cảm thấy mọi việc càng nặng nề, nhưng đó là suy nghĩ rất sai lầm và nông cạn.
    Việc mẹ chồng giữ tiền mừng cũng cho thấy có khả năng bà rất độc đoán và muốn kiểm soát chuyện chi tiêu của 2 bạn (lý thyết nếu mẹ chồng lo phần tiền tiệc cưới thì bà lấy phần mừng, hixhix). Một lần nữa, không thể đánh giá bà sai rằng quá độc đoán hay 2 bạn sai vì quá yếu trong việc kiểm soát tài chính vì chỉ có bạn là người trong cuộc.
    Các lựa chọn, tuỳ theo độ cứng và tính cách của bạn:
    1. Hài long với mọi thứ, bớt than phiền, bớt cân nhắc, cứ để mẹ lo hết, khoẻ, bảo sao nghe thế, cứ thế.
    2. Hạnh phúc với sự sắp đặt của mẹ chồng, chia xẻ them với mẹ chồng về khó khăn tài chính đang gặp, trao đổi chân tình về thu nhập, về chi tiêu, về dự kiến, cùng bà giải quyết việc chi tiêu, học hỏi thêm ở bà kinh nghiệm. Bà sẽ tin hơn dần dần và truyền ngôi quản lý cho.
    3. Nhẹ nhàng và mạnh mẽ (để đạt được mục đích) trao đổi với các bên, mẹ chồng cho 1 phần, gia đình bạn cũng góp vào 1 phần như thế, rồi còn lại 2 bạn trả thêm. Và khi đó, về mặt pháp lý, nên làm đứng tên 2 bạn, hoặc ghi rõ phần hồi môn đóng góp của mỗi bên tránh trường hợp tranh chấp sau này. Trường hợp này sẽ phải thẳn thắn trong nhẹ nhàng để tránh hiểu lầm.
    Ngay cả việc tiền mừng cưới, tôi nghĩ đã bạn có thể trao đổi với mẹ chồng, phần mẹ đẻ cho luôn, sẽ ưu tien việc gì, việc gì, còn phần tiền mừng phía nhà chồng, gửi mẹ tiền vốn đầu tư, còn phần tiền mừng còn ra, xin góp vào tiền nhà, hehe. Mọi trường hợp đều cần bạn phải đối thoại nhiều hơn với mẹ chồng, chỉ khi nào cùng nhau ngồi lại bàn tính, cới mở thì mới mong xong. Bạn nên trao đổi trực tiếp với mẹ chồng, nếu thật sự muốn làm người quản lý tài chính sau này, còn cứ tò te sang ông chồng, e ổng cũng chẳng giúp gì dược đâu, không cần đá trái bóng khó sanh ổng.
    Chúc tốt.

    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 01/04/2008
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ơ, ấy này, mỗi tháng dành 1 tr tiền sinh con đẻ cái rồi còn gì. Tiền ăn thì mẹ chồng lo còn gì, 2 tr chi tiêu mà ko có tiền ăn mà ko đủ á... hic hic, tiêu thế thì chít...
    Mà nếu giả sử ăn riêng, 3tr cũng đủ rồi (dự phòng lạm phát rồi nhá). Phải liệu cơm gắp mắm chứ... Nếu không biết tiết kiệm thì chả mua sắm đc gì cả (TH chưa có nhà thì sao)
    Chị gái mình lấy chồng ngoại tỉnh, hai anh chị cũng phải thuê nhà. Gia đình nhà chồng cũng rất có điều kiện nhưng ko mua đất hay nhà cho anh chị mà vay tiền ngân hàng "hộ" anh chị để anh chị mua nhà... Anh chị tớ trả đều đều mà chả than vãn gì. Tớ thấy anh chị tiết kiệm nhưng sống vẫn rất đầy đủ chả thiếu thốn gì, chỉ có điều phải bớt những cái thực sự ko cần thiết đi thôi. Con cái đc chăm sóc thì "thôi rồi"
    Nói chung các bạn trẻ bây giờ tính toán ghê quá...

Chia sẻ trang này