1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dacuoi, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ơ, ấy này, mỗi tháng dành 1 tr tiền sinh con đẻ cái rồi còn gì. Tiền ăn thì mẹ chồng lo còn gì, 2 tr chi tiêu mà ko có tiền ăn mà ko đủ á... hic hic, tiêu thế thì chít...
    Mà nếu giả sử ăn riêng, 3tr cũng đủ rồi (dự phòng lạm phát rồi nhá). Phải liệu cơm gắp mắm chứ... Nếu không biết tiết kiệm thì chả mua sắm đc gì cả (TH chưa có nhà thì sao)
    Chị gái mình lấy chồng ngoại tỉnh, hai anh chị cũng phải thuê nhà. Gia đình nhà chồng cũng rất có điều kiện nhưng ko mua đất hay nhà cho anh chị mà vay tiền ngân hàng "hộ" anh chị để anh chị mua nhà... Anh chị tớ trả đều đều mà chả than vãn gì. Tớ thấy anh chị tiết kiệm nhưng sống vẫn rất đầy đủ chả thiếu thốn gì, chỉ có điều phải bớt những cái thực sự ko cần thiết đi thôi. Con cái đc chăm sóc thì "thôi rồi"
    Nói chung các bạn trẻ bây giờ tính toán ghê quá...
    [/quote]
    Cũng tuỳ thôi em ạ! Nhìn kiểu tính của em thì anh thấy là em chưa lập gia đình. Em cứ trả sơ sơ mấy cái hóa đơn trong nhà cũng hết gần 1triệu rồi. Rồi còn "việc cười việc khóc" cũng đến tay vì 2 vợ chồng giờ đã là một gia đình độc lập. Rồi thỉnh thoảng có người nọ người kia đến chơi. Rồi cũng phải tính đến lúc "sảy nhà ra thất nghiệp", tự nhiên 1 hoặc 2, hoặc cả 2 lăn ra ốm. Nói chung là những chi phí phát sinh mà phải là người ở trong cuộc mới hiểu được và mới thấy khó, giống như mẹ anh hay nói là "giờ ra chợ chả biết mua món gì." Mọi lý thuyết đều đúng. Nhưng quan trọng là khi nó vào thực tế, nó đúng được đến đâu. 2 vợ chồng với 3 triệu 1 tháng trong khi giá cái gì bây giờ cũng thay đổi theo ngày. Khi nào có gia đình rồi, em cứ thử cầm 3 triệu 1 tháng trong tay và chi cho cả 2 vợ chồng thì mới thấy thương cho chủ topic này.
    @dacuoi: Anh chia sẻ với em. Cũng rất khó để có thể cho em lời khuyên khi gặp phải trường hợp như thế này. Chỉ mong em cố gắng vượt qua và mau...trả hết nợ mà thôi. Anh thật em chứ anh mà là con gái, vừa lấy chồng về, chưa kịp sướng tí nào, mà đêm nào cũng chong mắt nghĩ đến số 3 và 8 chữ số 0 đằng sau thì nói thật là chồng nó có âu yếm đến mấy thì cũng tụt c...ụ nó hết cảm hứng.
    Có lẽ, chiến lược tốt nhất bây giờ là 2 vợ chồng cứ đưa tiền cho mẹ chồng em mỗi tháng nhưng đưa ít thôi. Chỗ còn lại thì ăn tiêu tiết kiệm 1 chút, để dành sinh con và còn phòng những lúc ốm đau nữa chứ. Cố gắng tằn tiện, cắt giảm những thứ không cần thiết và....cày trâu hơn nữa.
    Chúc 2 vợ chồng em chóng vượt qua chuyện này để được "60 niên nữa giai lão"
  2. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bác khuyên hay thật đấy, em chả dám bổ sung gì, chỉ thêm một điểm là nếu mà bạn chủ topic chọn giải pháp trả tiền mua nhà ( cái nhà mình không được chọn, nhưng bị gán nợ), thì nên tìm cách có tên của mình vào sở hữu nhà. Cứ cho là hai vợ chồng ăn ở với nhau được bền lâu đi, thì việc chị có tên đứng chủ nhà vẫn khiến chị có vị trí quyền lực hơn trong nhà, phòng khi cơm không dẻo, canh không ngọt, không dọa nhau được. Thêm nữa, chị là người trả tiền nhà, chị đứng tên cùng chồng là đúng rồi. Thêm nữa, nhỡ sau này chia tay, thì chị ra tòa mà cãi nhau à, nhà thì đứng tên chồng, nợ thì đứng tên mẹ chồng, phần của chị ở đâu?
    Mới lấy nhau đã nói chuyện chia tay thì kể cũng hơi ác, nhưng cứ phải phòng xa, vì hiện tượng mẹ chồng thế này là báo hiệu mâu thuẫn dài lâu rồi.
    Còn cứ theo cách giải quyết của em, thì bán đi cho nhẹ nợ, lương thế thì làm sao đủ mua nhà, lại thêm con cái, lại thêm cái nhà đấy mình phải ở cả đời mà lại không đúng ý mình muốn, chả phải mình chọn, chả phải mình mua, trong khi mình còng lưng trả nợ.
    Được dreamhngirl sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 02/04/2008
  3. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 03/04/2008
  4. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên phương diện một người tính toán để tính toán cho bạn nhé. Nếu mẹ chồng ban mua nhà cho 2 vợ chồng bạn với giá 400tr, đã trả được 100tr còn 300tr hai vợ chồng bạn lo trả. Cứ cho là mỗi tháng bạn trả được 2tr thì tính ra khoảng 20năm nữa bạn mới trả hết.
    Như vậy thì với giá cả của thời điểm 20 năm nưa các bạn không thể có khẳ năng mua được căn nhà như thế với giá như vậy. Các bạn được BMC mua nhà cho và 2 bạn trả góp trong vòng 20 năm mà không phải trả lãi. Chỉ phải trả tiền đến khi các cụ ra đi <mà chắc cũng không đến 20 năm nữa> Như vậy rõ ràng các cụ đã cho hai bạn một món khá khá rồi đấy, chưa kể các bạn phải thuê nhà ở với giá 2tr một tháng, lấy tiền đấy trả cho mẹ chồng.
    OK nhé, tính ngược tính xuôi bạn vẫn có lời. cứ nghĩ thế giảm stress nhé
  5. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Đọc tâm sự của chị em thấy cũng na ná của bà chị cả nhà em. Nhưng chị là còn sung sướng đấy!
    Chị "được" MC cho căn nhà, đính kèm với khỏan nợ là 300tr. Còn bà chị em thì đc căn nhà đính kèm với khỏan nợ khỏang...hơn tỷ thôi hà! . Và căn nhà sau này, ko bao giờ thuộc quyền sở hữu của chị ấy! Thêm những khỏan nợ trời ơi của tên em chồng.
    Cũng i chang trường hợp của chị, trước khi cưới cũng vui vẻ, cũng tự thu vén tiền tiệc cưới, tất tần tật! Sau khi cưới thì MC của chị gái em thỏ thẻ với con dâu về khỏan nợ (khỏan nợ này, anh rể em biết trước mà ko nói gì cả).
    Em ko dám khuyên gì chị dacuoi cả, em chỉ nói với chị về cách giải quyết của gia đình em và chị gái em cho chị tham khảo nhé!
    Chỉ là cách giải quyết tình cảm và ứng xử thôi, chi tiết về tiền bạc thì tùy vào mỗi thu nhập mỗi người.
    Cách đây 4 năm...
    "Sau khi biết chuyện nợ nần của gia đình chồng, chị 2 em đã kể với em và chị 3. Cả 3 quyết định họp gia đình. Mọi chuyện được mọi người chia sẻ.
    Vì chị 2 chính là nguồn chu cấp chính cho cả nhà (Bố Mẹ em hưu - buôn bán vặt, chị 3 mới lấy chồng - chưa đi làm lại, anh 4 và em thì đi học vào thời điểm đó), nên gia đình quyết định cắt giảm chi tiêu tối đa. Vẫn giữ thái độ thân thiện với anh rể (anh ấy rất tốt, thật thà và người sống tình cảm) cũng như với gia đình thông gia. Mọi người dốc sức ủng hộ tinh thần của chị 2.
    Phần chị 2, tiết kiệm, vay nợ trong công ty, rồi trả nợ lại cho công ty vào cuối năm. Chị ấy làm việc ngày đêm. Anh rể cũng vậy. Chuyện có con gác lại.
    Chị 2 đối xử và chăm sóc gia đình chồng chu đáo. Ko 1 tiếng than van. Chị 2 chỉ khóc khi về nhà này thôi. Phải khóc chứ, phụ nữ mà. Nhưng những điều đó anh rể em ko hề biết.
    Sau 4 năm "cày" cực lực, 2 anh chị đã trả xong nợ. Nhưng giấy tờ nhà thì đứng tên Mẹ Chồng . Thế đấy! Chưa kể những lần "làm ăn lớn" của cậu em chồng, tạo nên những khỏan nợ vài chục tr mà chị 2 em phải gánh!
    Bây giờ....
    Dường như những hy sinh của chi 2 đã được đền đáp. Gia đình chồng ngày càng nể hơn, quý chị ấy hơn, một nhân vật ko thiếy được của gia đình -- đương nhiên!
    Và em thấy chị 2 sống than thản lắm."
    Chi tiết câu chuyện gì dài dòng lắm! Em chỉ viết vậy cho chị dacuoi xem để tham khảo.
    MC hay Mẹ mình cũng là người sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Sống làm người chỉ có 1 kiếp, thì thôi hãy cứ nhẫn nhịn.
    Một căn nhà, một gia đình là quan trọng hơn là khỏan nợ.
    Chúc chị vui và hạnh phúc.
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản sau 4 năm cày cật lực, làm việc không kể ngày đêm! Thực ra thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mình thấy cứ thế nào ý. Con dâu mới chân ướt chân ráo về nhà chồng đã bị "dện" 1 khoản nợ tiền trăm triệu lên đầu (không tính trường hợp chồng hoặc nhà chồng làm ăn thất bát nhé). Cũng chả hiểu các bà mẹ chồng nghĩ gì hay ngày xưa cũng phải còng lưng tôm ra làm việc cho nhà chồng nên giờ "vận" nó vào con cái. Tự nhiên nhớ lại câu cuối cùng, kết thúc 1 truyện ngắn "Nhìn người ta sung sướng" của Nam Cao "....Lấy về rồi bà bắt hầu bà đủ mười bốn năm".
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản sau 4 năm cày cật lực, làm việc không kể ngày đêm! Thực ra thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mình thấy cứ thế nào ý. Con dâu mới chân ướt chân ráo về nhà chồng đã bị "dện" 1 khoản nợ tiền trăm triệu lên đầu (không tính trường hợp chồng hoặc nhà chồng làm ăn thất bát nhé). Cũng chả hiểu các bà mẹ chồng nghĩ gì hay ngày xưa cũng phải còng lưng tôm ra làm việc cho nhà chồng nên giờ "vận" nó vào con cái. Tự nhiên nhớ lại câu cuối cùng, kết thúc 1 truyện ngắn "Nhìn người ta sung sướng" của Nam Cao "....Lấy về rồi bà bắt hầu bà đủ mười bốn năm".
    [/quote]
    Đời còn dài, chưa biết ai hầu ai.
    Coi như tự hai vợ chồng đi mua nhà đi cho nó nhẹ. Tên ai thì tên, lấy nhau chẳng nhẽ cứ tính toán sòng phẳng thì liệu ở với nhau được bao lâu?? Còn mẹ chồng, không lẽ ở mãi để tranh quyền giữ nhà? Có muốn cũng không được.
    Sau này có tranh chấp, nếu chứng minh được trong đó có phần tiền do cả hai vợ chồng đóng góp thì dù đứng tên ai, phần đóng góp đó vẫn được coi là tài sản chung hợp nhất của hai vợ chồng. Khi nào cần đến chia gia sản hãy lo. Chưa ở với nhau bao nhiêu đã lo mất quyền lợi. Ở với nhau còn không hạnh phúc, không lẽ ôm cái nhà là hạnh phúc được.
    Ăn thua ở tâm đức và tư cách con người của mình thôi.
  8. ohiboca

    ohiboca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ dacuoi: hix ,đọc topic của chị em thấy đồng cảnh ngộ quá. Tính em thì cũng thẳng thừng rõ ràng như chị, nhưng em có một cách nghĩ thế này : dù gì cũng là mẹ đẻ ra chồng mình, nên em thấy các cụ cho mình gần 100 tr mua nhà và cho sống riêng là happy rồi, mỗi tháng trả 2tr tiền nhà coi em nghĩ cũng bình thường. Chị cứ nghĩ thế này nhé, nếu bố mẹ chồng ko có điều kiện, chị sẽ cùng chung sống với các cụ thì cũng bất tiện và rất dễ nảy sinh ra mâu thuẫn, cứ coi như là được sự đồng ý của bố mẹ chồng cho ra ở riêng, tha hồ mà tự do, xđịnh tự xây tổ ấm của mình bằng hai bàn tay trắng, mà đây lại còn được hỗ trợ 100 tr. Tóm lại em đồng quan điểm với bác perperin ( viết sai bác thông cảm nhé)
    Nhân đây, em cũng chia sẻ câu chuyện của em như thế này. Hix, em không dám mở topic mới, ngộ ngiu em vào ngó thì . Nhờ các bác tư vấn cho em cái:
    Em và ngiu xác định tiến tới hôn nhân, kinh tế thì em tự lo được cho mình, còn trai nhà em thì lương tháng túc tắc 5tr. Hôm rồi , đột xuất nhà trai sang chơi hỏi ý bố mẹ em, định cho cưới tháng 5 dương này, nhưng vì ko chuẩn bị trước tinh thần nên các cụ nhà em sock và cũng vì e ngai trai nhà em ko lo lắng được cho nhà em nên hoãn binh đến tháng 10 âm này ạ.
    Còn tình hình của em, thì giai đoạn này cảm thấy hoang mang và lo lắng . Lý do là vì sẽ sống chung với gia đình chồng, trong thời gian là 3 năm để báo hiếu.( ông xã tương lai của em muon vậy). Em rất sợ mình rơi vào trường hợp gia đình bất hòa, xung đột giữa mẹ chồng - con dâu, giữa gia đình nhỏ với gia đình lớn.
    Hôm sang nói chuyện, bố mẹ chồng tương lai cũng nói rằng sẽ sống chung, và cũng nói ngày trước bố mẹ chồng em cũng như vậy, ông bà nội cũng rất quan tâm ( tình cảm và tài chính ) để hỗ trợ các con.
    Hix, từ trước đến giờ lúc nào em cũng mơ ước ở riêng và ở riêng, để vun vén, chăm bẵm cho tổ ấm của mình cho dù khó khăn và vất vả. Dự tính của em là hai đứa sẽ tích cóp tiền khoảng 300 triệu rồi vay thêm bố mẹ hoặc ngân hàng để mua nhà , cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ bé ấy. Rồi cưới và sinh em bé
    Hiện giờ thì bọn em chưa tích cóp được gì cả, em thì mới làm lại business nên vay nợ bố mẹ em khá nhiều, dù công việc của em đang ổn định dần nhưng cũng chưa biết tương lai có tích cóp được ko hay lại vay nợ . Còn người iu em thì cũng đang trong thời gian tìm công việc mới, chưa biét sẽ thế nào.
    Vậy, em có nên hoãn cưới để đợi khi có đủ đk sống riêng ( mà ko biết có được sống riêng ko) hay cưới luôn và ở chung với bố mẹ chồng + em trai rồi sinh con đẻ cái.....
    Nếu là hoãn cưới thì lúc này em chưa thể nói được, vì ngiu em cũng lo lắng để tìm công việc mởi.Hiện giờ tất tật mọi người trong nhà chồng em đều thể hiện là quý em, nhưng em luôn có cảm giác e dè.
    Đính chính thêm: em thì không biết nấu ăn tí tẹo gì, do mải mê làm việc. Nhưng em nghĩ việc gì em cũng có thể làm được; còn tính cách thì thẳng, nóng, không khéo,nhưng hết mình và luôn nghĩ rằng mình sẽ thật yêu quý và vun vén cho nhà chồng mình. Người yêu em thì tinh tế,ít nói , có tính áp đặt, bắt thóp được em trong tuốt tuột, trông em thì già hơn ng iu , mẹ chồng tương lại đi cạnh em hồi về quê mọi người gọi là 2 chị em.
    Xin các bậc đi trước cho em lời khuyên , pleaseee
  9. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi người cứ tính là chị ý có thể trả góp trong 20 năm, với khoản tiền là 2tr/năm, nhưng theo như chị dacuoi kể thì mẹ chồng muốn trả ngay, càng sớm càng tốt cơ mà nhỉ, ko ngay 1 lúc thì cũng đâu có để được đến tận 10 năm, nói gì đến 20 năm :-s
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    @ To ohiboca:
    Cơ bản là bạn chưa chuẩn bị tinh thần thôi chứ có khó khăn ngặt nghèo lắm đâu.
    - Bạn có khả năng kiếm tiền và đã, đang gây dựng.
    Chồng bạn có thu nhập 5M/tháng. Trường hợp thay việc thì với khả năng đó cũng có thể tìm được việc với mức lương từ 3M-5M/tháng
    Kinh tế hiện tai chưa đầy đủ nhưng như thế là không bế tắc.
    - Việc ở chung trong một thời gian đầu rất quan trọng nên 03 năm là thời gian hòan tòan chấp nhận được. Chớp mắt qua ngay thôi.
    - Bạn có thể vụng một tý việc nhà nhưng tháo vát mọi việc khác thì cũng chẳng sao. Cứ sống chân tình và đừng thờ ơ với gia đình chồng là được.
    Nếu là cơ duyên thì cứ kết hôn. Các cặp lấy nhau lúc đầu vất vả thì thường hiểu và thương nhau hơn.

Chia sẻ trang này