1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dacuoi, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Em nghe thấy các bác gái ko muốn ở với bố mẹ chồng em thấy buồn quá. Bố mẹ nuôi mình gần 30 năm trời, mình muốn báo hiếu và bố mẹ cũng thích ở cùng con cùng cháu, chả nhẽ lấy vợ vào 2 đứa ra ở riêng để các cụ ở nhà hiu quạnh. Khéo trc khi lấy vợ phải hỏi xem có muốn ở với bố mẹ chồng ko nhỉ
    Tất nhiên là con gái ai chả muốn vợ chồng đc tự do, nhưng chả nhẽ lại ích kỷ thế
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sao các bác giai lại ko muốn ở rể bao giờ nhỉ! Bố mẹ nuôi mình gần 30 năm và cũng muốn ở gần con cháu, chả nhẽ cứ phải ở với bố mẹ chồng, vậy nhà mình toàn con gái, ai ở với các cụ cho đỡ hiu quạnh bây giờ!
  3. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã vào đây chia sẻ với mình.
    Bây giờ MC vẫn ở chung với vợ chồng mình trong ngôi nhà đấy, đâu có ở riêng đâu. (Cái này ko biết là vui hay buồn nhỉ)
  4. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chị 2 em cũng đang vẫn ở chung đấy! Cái nhà tiền tỷ of bà MC kia chị em có đc ở ngày nào đâu! Tự nhiên thấy vợ chồng chị 2 em đi mướn nhà (hơi bị đẹp ở), đòi chuyển qua ở (để có người hầu). Còn nhà tiền tỷ kia bà MC để cho thuê, nhưng chớ hề đưa 1 đồng cho chị em.
    Chị dacuoi ơi, cứ nhẫn nhịn đi! MC chị không kinh khủng bằng bà này đâu .
    Cố lên...cố lên!!
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đúng hơn là ăn thua ở tâm lý thôi bác ạ. Em thiết nghĩ, nghèo nghèo 1 chút cũng được nhưng thương con cái còn hơn là trong trường hợp của bác chủ topic. Vấn đề ở đây không phải là chuyện quyền lợi hay không mà là tâm lý của người con dâu khi về nhà chồng đã bị như thế rồi, thử hỏi có tập trung tốt được vào những việc khác không? Mẹ nào cũng muốn lo cho con cái được nở mày nở mặt nhưng có nên không khi để 2 vợ chồng trong tình trạng vừa cưới xong thì đã lo nợ nần ngập đầu?
    Tất cả những gì mình và anh chị em trên này comment cũng chỉ là để chia sẻ với chủ topic thôi vì có nói gì đi nữa thì 2 vợ chồng vẫn phải làm và vẫn phải trả nợ, không thể khác được. Nhà thì đã mua rồi và mẹ chồng thì vẫn thế.
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    gì mà nợ nần ngập đầu, nghe sợ quá
    mình thích nợ nần ngập đầu như thế còn hơn phải đi thuê nhà 2,3 triệu 1 tháng híc, mình đang ước được ai cho nợ như thế để có nhà ngay bây giờ (sẽ cho thuê lấy tiền và sống với bm chồng), hay 5 năm nữa có 300 tr thì mọi thứ đã gấp đôi gấp ba rồi
    bạn nào bảo mc bạn ý đòi trả ngay bây giờ, đòi thì đòi chứ lương có bằng ấy thì mỗi tháng trừ chi tiêu đi cũng chỉ còn lại 1 khoản nào đó, có bắt cũng chả được.
    rồi bạn nào còn bảo phải nuôi con, tớ đây đang 2 bàn tay trắng đây, cưới xong có 1 khoản với 1 ít dành dụm được thì 2 vc thống nhất đầu tư ngay, giờ cũng được gấp đôi rồi nhưng chưa đã nên chưa thể có tiền mặt được, thế là xét ra vẫn tay trắng, từ giờ đến lúc đẻ còn 7 tháng nữa đấy, làm gì sức mình năm ngoái làm được mà năm nay lại ko làm được
    bác mc trong chuyện này tuy có khắt khe, có tính toán, nhưng cái lợi mà các bạn ấy có được thật là... biết bao giờ mình mới có được cái nhà riêng nhỉ tớ rất quan tâm đến chi tiết nếu mc ko nói thế thì bố mẹ đẻ đằng ấy có thể trả 300tr cho đằng ấy, khỏi nợ nần, rồi gđ chồng có thể trả được mà lại ko trả, "tự dưng" lại bắt các cậu trả, thế nên bức xúc cũng phải
    tớ thích đọc bài của bạn chieu quan thế!
  7. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo mấy trang, tớ có vài ý kiến thế này.
    * Về chuyện tiết kiệm:
    - Chi phí cho một ngôi nhà bây giờ cũng lớn. Điện nước, ga, điện thoại nếu tiết kiệm tối đa thì hết khoảng 1tr/1 tháng. Đấy là chưa tính xem có xài truyền hình cáp hay ko.
    Tiền ăn cứ gọi là rất tiết kiệm thì hết khoảng 100.000/1 ngày/3 người (ăn sáng tự túc), như vậy tiền ăn khoảng 3tr/1 tháng.
    Xăng xe và chi phí xã hội khác: 1tr/1 tháng (coi như bỏ khoản mỹ phẩm và sắm sửa quần áo nhé)
    Vậy là 1 tháng những khoản bắt buộc phải chi là 5tr.
    Vấn đề là lương của cả 2 vợ chồng là bao nhiêu. Cứ cho là lương cả hai vợ chồng là 8tr đi. Vậy bạn dacuoi có đưa cả 3 tr cho mẹ chồng cất ko? Theo tớ bạn có thể tính khoản dư ra bằng cách đưa 2/3 khoản dư ra hàng tháng cho mẹ chồng để trang trải nợ nần. 1/3 giữ lại làm khoản tiết kiệm nho nhỏ phòng thân. Hai vợ chồng bạn có rất nhiều việc phải chi mà chẳng nhẽ lại đi ngửa tay xin xỏ mẹ chồng.
    * Chuyện MC yêu cầu tiết kiệm thật lực để nhanh chóng giải quyết xong chuyện nợ nần:
    Theo quan điểm của tớ, tư tưởng của bà là đúng. Thậm chí nếu là tớ thì ngay sau khi biết tình hình tài chính của gia đình thì tớ cũng sẽ cố gắng cùng chồng bàn cách giải quyết nợ nần (cho dù MC không yêu cầu). Khi mình đã lấy chồng là mình đã xác định trở thành một thành viên trong gia đình. Đã là người trong nhà thì không nên so đo quá làm gì, mình phải chung tay gánh vác mọi chuyện trong khả năng của mình.
    Có thể bạn nghĩ bây giờ bạn cùng chồng chia sẻ món nợ, rồi mai sau có chuyện gì ko hay xảy ra thì bạn sẽ công cốc công cò... và bạn sẽ phải hối tiếc. Tớ nói thật nếu mình cứ ngồi tính hơn thiệt, sợ mai sau thế này, mai sau thế nọ thì tốt nhất là đừng lấy chồng, đừng làm gì cả. Tớ luôn xác đinh tư tưởng thoải mái. Vợ chồng lấy nhau, ở với nhau ngày nào thì luôn tốt với nhau, cư xử có trách nhiệm với gia đình nhau. Nếu chẳng may có li hôn thì đừng ai nói rằng "tôi đối xử với gia đình anh/cô tốt như thế mà bây giờ lại bị phản bội...". Việc của hôm nay là việc của hôm nay. Năm, mười năm nữa thì ko ai tính trước được bạn ạ. Tớ luôn cư xử tốt với gia đình và họ hàng nhà chồng tớ, ai có ko tốt với tớ thì tớ mặc kệ, ko chấp. Đông thời tớ cũng xác định là mai sau vợ chồng tớ có thế nào thì tớ cũng ko hối tiếc vì đã đối xử tốt với họ.
    * Mẹ chồng bạn ép các bạn trả nợ nhằm mục đích gì???
    Quả thật việc này là mẹ chồng cư xử không khéo nên ko khác gì dội bom tấn xuống đầu con dâu mới. Những bà ghê gớm và nhiều mưu kế thì có nhiều cách khác khiến bạn phải chịu và ko nói gì được đâu. Ở điểm này bạn nên mừng vì người như mẹ chồng bạn thực ra dễ dàng để chiều lòng. Quan tâm lớn nhất của bà thực sự là muốn rèn cho 2 vợ chồng cách tiết kiệm. Chắc bạn ấm ức là vì bạn nghĩ bà đủ điều kiện kinh tế mà ko chịu bỏ ra thanh toán hết mà lại bắt các bạn trả nợ. Bạn cần hiểu là đất đai mà biến thành tiền thì mất giá rất nhanh, còn nếu để đấy thì đến đời con các bạn nó có thể sẽ rất có giá trị. Người Việt mình tối kị chuyện bán đất đai đi để trả nợ (trừ phi chuyện bán đất tính quyết định đến sống chết.) Cả đời người ta gom góp mua được đất để sau cho con cháu mà bạn lại muốn người ta bán nó đi. Xin lỗi bạn, một mảnh đất ở tỉnh rộng 100m2 bán đi thì chỉ mua được 50m2 ở Hà Nội. Giá đất chênh lệch rất lớn.
    Bạn cần thoải mái tư tưởng một chút. Bà MC bạn dù tiết kiệm đến đâu thì lúc chết cũng chẳng mang đi được. Vậy ai là người hưởng lợi sau này?
    Bạn nói việc bà mua nhà khiến bạn chẳng có chọn lựa nào khác, buộc gánh món nợ lớn trên vai. Thử hỏi ko mua nhà thì bạn phải đi thuê. bạn nói bạn ko đi thuê mà hai vợ chồng sẽ về ở với bố mẹ bạn. Thưa với bạn 10 cặp vợ chồng ở với bố mẹ vợ thì 8 cặp chia tay hoặc hầu hết là sống ko hạnh phúc. Việc sống chung với gia đình bố mẹ vợ gây cho người đàn ông tâm lý ức chế... Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở cùng bố mẹ bạn, và cũng không nên ép chồng ở cùng với bố mẹ bạn. Việc đó ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của hai bạn.
    Vậy thì thật may cho bạn là đã có được cái nhà riêng mà chỉ phải trả có 300tr. Với 300tr bây giờ bạn mua được cái nhà như thế nào ở Hà nỘi?
    - Tớ nói thế này ko có ý gì phê phán bạn dacuoi dau. Tớ rất thông cảm với tâm trạng của bạn đấy. Nhưng bạn cần suy nghĩ thông thoáng một chút nhé. Vì cứ bực bội ức chế thế này thì chỉ khổ chính mình thôi. Suy nghĩ nhiều là già nhanh và xấu đi đấy hí hí hí hí
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hay quá chị bé heo. Qua đó mới thấy đàn ông (ko fải tất cả) ích kỷ ghê.
  9. brickem

    brickem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sao các bác giai lại ko muốn ở rể bao giờ nhỉ! Bố mẹ nuôi mình gần 30 năm và cũng muốn ở gần con cháu, chả nhẽ cứ phải ở với bố mẹ chồng, vậy nhà mình toàn con gái, ai ở với các cụ cho đỡ hiu quạnh bây giờ!
    [/quote]
    hihi beheo không nghe các bác ấy kêu ở rể là "chó chui gầm chạn" à, ý là bứt rứt lắm, khó chịu lắm, như là chó ấy (đấy là con rể còn chưa phải phục dịch ai đấy nhé, chỉ ở chung thôi). Còn con gái nhà người ta phải về nhà chồng phục dịch bố mẹ chồng, có khí cả em chồng, làm việc nhà thì các anh coi là việc đương nhiên, ai phản đối thì các anh bảo là ích kỷ, hay thế chứ :))
  10. brickem

    brickem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    à nếu bạn hỏi có muốn không thì chắc hầu hết bảo là không, bạn cứ yên tâm thế nhé.

Chia sẻ trang này