1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dacuoi, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác giai lại ko muốn ở rể bao giờ nhỉ! Bố mẹ nuôi mình gần 30 năm và cũng muốn ở gần con cháu, chả nhẽ cứ phải ở với bố mẹ chồng, vậy nhà mình toàn con gái, ai ở với các cụ cho đỡ hiu quạnh bây giờ!
    [/quote]
    hihi beheo không nghe các bác ấy kêu ở rể là "chó chui gầm chạn" à, ý là bứt rứt lắm, khó chịu lắm, như là chó ấy (đấy là con rể còn chưa phải phục dịch ai đấy nhé, chỉ ở chung thôi). Còn con gái nhà người ta phải về nhà chồng phục dịch bố mẹ chồng, có khí cả em chồng, làm việc nhà thì các anh coi là việc đương nhiên, ai phản đối thì các anh bảo là ích kỷ, hay thế chứ :))
    [/quote]
    He he, đúng là các ông không thích ở nhà vợ đâu, chẳng hiểu sao lại thế.
    Đến OX nhà tớ, cô em chồng bị thuỷ đậu, tớ bầu bí nên phải cách ly, về nhà tớ ở (chú thích, bố mẹ tớ sống ở quê - nhà chỉ có mỗi thằng em tớ). Thế mà OX vẫn không thấy thoải mái, chỉ thích về nhà thôi. Hình như tại nhớ bố mẹ. he he.
  2. sale2me

    sale2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hix khó nhỉ
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chuyện bố mẹ lấy tiền của con để mua nhà rồi nói là mình cho chẳng có gì hay ho cả để mà anh đem lên đây tự hào Vợ anh hiền, vợ anh ngoan nên ko nói gì, nhưng ko có nghĩa là việc làm của bố mẹ anh là đúng ạ . Nếu anh biết nghĩ thì trước khi lấy vợ ý , bao nhiêu tiền làm được, dành dụm được anh biếu hết bố mẹ (đấy thành tiền 2 của 2 cụ rồi), rồi đến khi anh lấy vợ, bố mẹ anh lấy tiền mua nhà cho anh thì còn nghe được . Chứ lấy tiền của 2 vợ chồng mua nhà cho con rồi tự nhận tiền của mình thì em chả hiểu bố mẹ anh nghĩ gì . Sĩ quá mức ạ
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chieu_quan ko thể so sánh như thế được . Ko phải người này kiếm 1M 1 tháng vẫn nuôi được cả gia đình thì người kia sống được với 1M . Tớ chỉ nói đơn giản hồi trước chồng tớ kiếm 4M/ tháng, ko phải mất tiền nhà, tiền điện, tiền ăn, chỉ chi tiêu cho bản thân mà còn ko tiết kiệm được, đến h lương gần 10M cũng ko biết cuối tháng còn bao nhiêu. Hoàn cảnh sống khác nhau thì mức chi tiêu cũng khác nhau rất nhiều.
    Đọc bài đầu tiên của chieu_quan thấy hợp lý nhất là bán nhà trả nợ .Có lẽ bạn dacuoi cũng ko phải người nhu nhược, nên khi bị ép vào tình trạng việc đã rồi thế này, bức xúc, ko chịu được là việc tất nhiên.
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đọc baì của chị chủ topic em cũng thấy là chị có phần tính toán với mẹ chồng chị đấy,đâu cần thiết phải cần rõ ràng là nhà 400tr thfi phần MC chị cho chỉ có 1/4, đằng nào thì sau này cũng là nhà của anh chị mà thôi, anh chị trả nợ giúp MC thì cũng có sao đâu, đôi khi để cho các cụ được tự hào 1 chút cũng được mà,
    chả hiểu mọi người thế nào, chứ như em, sắp lấy chồng, cũng 2 bàn tay trắng, cũng xác định phải trả nợ cho ngôi nhà mà BMC tương lai nói cho, em chẳng có suy nghĩ sẽ nói với bố mẹ đẻ về khoản nợ đó,nhiệm vụ trả nợ là đương nhiên,ai hỏi cứ nói đó là nhà của BMC cho( em nghĩ chả sao, các cụ vui là được)... mà suy cho cùng, ko có các cụ dành dụm, đứng ra vay mượn, thì mình có đủ cam đảm cũng như uy tín để vay được từng ấy tiền mà mua nhà ko? hay phải đi thuê 2,3 tr/ tháng rồi trả biết bao giờ có nhà của riêng mình, khả năng mình đến đâu thì nói thẳng với BMC, là hàng tháng bọn con chỉ để ra đc từng này từng này,cứ đưa cho MC 1 khoản cố định, 1 hay 2 tr tuỳ khả năng, bảo tùy mẹ trả dần hay mẹ giữ cho con rồi được đủ thì trả giúp con,nói nhẹ nhàng còn gì khó khăn bố mẹ giúp con thêm, vậy là OK thôi... còn chuyện tiết kiệm riêng em nghĩ do mình... ko nói làm sao các cụ kiểm soát hết được
    dù sao MC cũng là người sinh ra người đem lại hạnh phúc cho mình... sống sao cho cụ vui, cụ tự hào với mọi người xung quanh tí có sao đâu, mọi người thấy cụ tốt với mình , thì ắt nghĩ mình phải thế nào cụ mới tốt thế chứ
  6. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế còn gì !!!
    Trướng hợp mình là Mẹ vợ mua nhà cho 2 VC đứng tên để ở chung với BMC nè . Vì gia đình chồng ko có nhà , đang ở nhờ nhà nười khác nên như thế là quá dễ thương òy . Nhưng chưa đủ nhá , mẹ vợ mua nhà cho mà nếu nhà nhỏ quá ko đủ 4 ng ở , phải mua nhà đủ 4 ng ở thành hơn tỷ , thui lỡ rùi đành mua vậy nhưng chỉ cho 7 phần thu còn 3 phần coi như cho nợ vô thời hạn ( cho VC trẻ có trách nhiệm 1 chút ) , chưa đủ luôn , cưới về mún làm ăn áh , cho mượn tiền làm ăn lun nhưng vụ này trả lãi tượng trưng cho có trách nhiệm trong công việc nhá ... Vậy mà chưa đủ nữa đám cưới gần tới thì nhà chồng tỷ tê là cưới về 2 đứa lo trả nợ tiền " lo đám cưới " , rồi cứ úp úp mở mở chuyện muốn đem cái nhà mới mua đi thế chấp để trả nợ ( đám cưới ??? bó tay ) , để sữa chữa lại nhà , để lo tùm lum thứ chuyện cho nhà chồng ....Đó là chưa nói BMC rước dâu về rồi nào là dạy dỗ con dâu hơi kỹ nhé , đặt bao nhiu quy tắc cho con dâu biết hế nào là 1 gia đình gia giáo ( từ " gia giáo " do MC nói thật ra là chẳng có gì ghê ghớm , 1 gd bình thường như bao gd khác chưa nói cách ăn nói còn thua 1 gd bình thường )...Cấm con dâu ỷ có tiền lên mặt với chồng nhé , cấm con dâu tùm lum chuyện kể cả chuyện làm ra tiền lo cho gd ....mà bắt con dâu làm những việc MC mún để kiếm từng đồng từng cắc tự nuôi mình ( MC tuyên bố ko cho con dâu ăn bám chồng )
    Đang mún điên đây .... Các bạn trên sướng quá mà ko hỉu .... May là tìm hỉu chồng hơi kỹ rồi đấy , Mẹ vợ cũng thương yêu tin tưỡng chàng rể rồi mới cho cưới đấy , cái này là do ko tìm hỉu gd chồng kỹ trước khi cưới nè , lúc đang quen thì BMC còn tỏ vẻ hiền lành ....gần đến ngày cưới mới tuyên bố dằn mặt nhìu câu pro vô cùng ----> bó tay . Ng ta nói gái có công chồng ko phụ .... Đàng này càng làm ra cái gì cho thì càng bị đàn áp ( ko dám phản kháng vì sẽ bị nói " ỷ có tiền " ) mà ko làm ra cái gì cũng ko yên vì " là đồ ăn bám " .Ko dám tâm sự với mẹ sợ mẹ già buồn ko yên . Muốn chết đây , cuộc sống này ko cón gì để sống nữa
  7. Renault

    Renault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ yên tâm đi,đừng ''lăn tăn'' ;làm gì. Mình về lấy vợ Việt nam và sau đó mua nhà,đứng tên các cụ mình.Nhà sau đó cho thuê trừ thuế còn dăm trăm usd/tháng và bà cụ mình đứng tên chủ. Cụ bảo với mình là tiền của con trai thì cụ có quyền nói nhà này của cụ cho các con,ngoài ra cụ sẽ cho thêm một phần nhà của cụ giữa Trung tâm.Gộp chung lại cụ nói là của cụ cho 2 đứa sau này.Lúc đầu vợ mình ''cú'' mấy năm. Sau này hiểu ra tâm lý của cụ bà như vậy,cô cũng lờ đi. Tiền thuê nhà lại mong cụ giữ mà chi tiêu,không phải gửi về VN biếu cụ nữa.Nhưng cụ nói riêng với mình là,danh chính tiền thuê đó của cụ,nhưng cụ sẽ cho hết cháu mà không tiêu xu nào.Dĩ nhiên điều này mình lại nói lại với bà xã.
    Trường hợp của bạn,tiền chồng bạn mới trả một phần nhỏ chứ đã trả đứt đâu. Mà nhà là mẹ chồng bạn đứng tên mua cơ mà. Thế cho nên các bạn phải trả góp. Ở châu Âu,châu Mỹ,tiền trả góp hết 50-60% tiền lương (trung bình) và tháng nào cũng phải trả. Nếu muốn trả thấp,độ 2 ngàn đồng/tháng phải trả trong vòng 20 năm.Thất nghiệp vài tháng là phải bán nhà ngay. Ở Mỹ bán xong ,giá nhà 2 năm nay xuống thê thảm,phải mắc nợ lớn.
    Vậy cho nên có nhiều người đang khá mà trở thành vô gia cư,mùa đông đang diễn ra này,thỉnh thoảng phát hiện ra xác những người cóng vì không chịu sống trong trại tế bần.
    Vậy cho nên,việc các bạn phải trả góp là đúng theo thông lệ chung.Tháng nào cũng phải trả.Nếu không trả được đương nhiên phải bán nhà. Luật chơi phải sòng phẳng. Hai bạn trẻ khoẻ ,dù chưa có gì,nhưng cũng không nên bi quan.
    Chuyện chi tiêu kinh tế nên nói với chồng bảo mẹ chồng.Hoặc là nếu ở chung thì nên họp gia đình để định ra một quy tắc chi tiêu và thanh quyết toán. Chuyện gì chưa giải quyết được,cứ để đấy ,thời gian cũng là một người bạn tốt. Chuyện mẹ chồng bạn quên không trả 1 triệu,theo tôi bạn còn băn khoăn thì không nên nói với chồng,mà một hôm nhân lúc bà cụ vui,ôm lưng bà ,chìa tay nói ''Con hết xiền rồi,bà cho 1 triệu'' .Bà hỏi thì nói hôm Tết đổi hộ bà,hôm nay bà cho con triệu rưỡi.....Sau đó,mua quà cho cụ còn hơn 1 triệu như vậy. Cho ra cho và mượn ra mượn.
    Chuyện mẹ chồng Việt nam đòi quản hết tiền nong của con trai thì cũng bình thường như bà mẹ Trung quốc hay Ấn độ-cũng thế. Vì bà ở quê ra,lúc nào cũng sợ con mình tiêu xài hoang phí.Ở quê người ta chi tiêu ít. Vậy phải kiên trì giải thích để cụ hiểu.Tuy nhiên điều này rất khó.
    Bạn nên nói thẳng với mẹ chồng thật nghiêm túc.Rằng bạn khâm phục tấm lòng và nhân cách cụ đối với bố mẹ chồng và bạn quyết tâm học tập và thương yêu mẹ chồng bạn như vậy. Bạn mong mẹ chồng bạn coi bạn như con gái mà thông cảm với bạn.Khi bạn có lỗi hay khi cụ có lỗi,có khi cần một lời nói đùa...
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy, khi hòan cảnh sống thay đổi thì phải thay đổi cách sống. Giả sử chỉ có 1.5M thì sao? Không lẽ đi tự tử??
    Bán nhà là biện pháp bần cùng. Nếu chấp nhận đương đầu với bão.
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ kiếm được 3M nhưng chỉ được tiêu 1M, còn 2M thì (trong tâm trí bạn ý sẽ là) bị mẹ chồng ép phải nộp. Để tiết kiệm tiền thì phải cắt bớt nhiều thứ, kể cả cưới hỏi, ma chay, sn, họp lớp ... mà ko dám hé răng với ai tiền để góp nhà, như thế có ấm ức ko. Bạn bè rủ đi ăn uống cũng ko dám đi.
    Có lẽ bạn ý cũng sẽ ko đủ can đảm để nói đến việc bán nhà, vì trong hoàn cảnh này thì chồng đã hoàn toàn đứng về phía mẹ chồng rồi Còn theo mình thì nhà mình ở cả đời, nếu mình đã bỏ tiền ra thì mình phải được chọn lựa, cũng như cái quần cái áo cũng thế thôi, người khác cho thì thế nào cũng là quý, còn mình bỏ tiền mua thì phải đúng ý mình mới mua . Thà cứ như bmc bạn mình, tuyên bố thẳng là nếu bố mẹ cho đất, xây nhà thì nộp cho bố mẹ từng này (tất nhiên các cụ sẽ tham gia chuyện xây nhà thế nào), còn muốn mua nhà riêng thì bố mẹ cho từng này .
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn là tình huống khó chứ tình huống theo ý muốn rồi thì nói làm gì. Mọi người cũng phân tích nhiều rồi. Cân nhắc lợi hại thế nào chắc không đến nỗi không làm được. Có điều là muốn làm hay không? Cái gì đáng làm hơn thì phải ưu tiên. Sống vì thực chất đâu phải vì danh.
    Ấm ức thì ấm ức. Cứ ấm ức thì giải quyết việc gì không? Ấm ức thì có thể thông cảm. Nhưng thông cảm thôi chứ không ủng hộ. Muốn thì rất nhiều. Từ điều kiện sống của mình mà biến CS của mình thành thanh thản mới quan trọng. Quan điểm của mình là vậy.

Chia sẻ trang này