1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi, mình cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dacuoi, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hôm trước em đi sih nhật ex , nghe chuyện anh họ ex cưới , cô dâu của hồi môn 2 tỷ, bố trog SG mua cho 1 cái nhà ở HN , chú rể cũg có 1 cái nhà riêg , thế là 2 vợ chồg trẻ lươg chồg (ngân hàg ANZ) 10 tr/ thág+ 20 tr/thág(lãi tiết kiệm 2 tỷ ) + 2 cái nhà HN+ 1 cái nhà SG+ số vàg đeo gẫy cổ cô dâu (vì họ nhà chú rể bán vàg)
    ặc ặc sao mà mức sốg nó chêh lệch thế ko biết
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích các bài viết của Chiêu Quân. Vì nó rất thực tế và hợp tình. Vote * tặng bạn.
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đồng tình với CQ!
  4. phanductri

    phanductri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, gia đình chồng mình là 1 gia đình có tiếng, có quyền và có tiền ở 1 thành phố thuộc 1 tỉnh phía Bắc (cái này mình cũng ko tiện nói). Kinh tế trong nhà chủ yếu là do bố chồng mình, mẹ chồng mình đi dạy học để cho vui. Cách đây 2 năm, bố chồng mình mất, nên mẹ chồng ở nhà 1 mình buốn, mọi người khuyên mẹ chồng mình đi làm thêm cho khuây khoả và bà đã làm việc ở HN.
    Sao nhà chồng em hoành trangs thế mà mua cái nhà 400t mà lại vay đến 300T thế,nhưng dù sao cũng thấy chị em phụ nữ lấy chồng mà phải ở với papa,và má má chồng cũng hơi thiệt thòi cho cô dâu trẻ.Chắc các chị các em phải bức xuc lắm mới lên đây tâm sự.Vợ mình thì ngược lại,ko phải ở cảnh mẹ chồng nàng dâu vì mình ở riêng một mình,kinh tế thì chẳng thiếu thốn thứ gì ,công việc thì được chồng tạo dựng cho nên cũng tự chủ được kinh tế riêng (muốn cho vợ được tự tin và hoà đồng với mình khi sống chung) ấy thế mà chán thấy mịe,vợ mình lúc nào cũng tự tin đến thái quá là được chồng yêu nên gần như quên hẳn việc phải yêu chồng.Nhiều lúc thấy làm thằng đàn ông trách nhiệm và gương mẫu với vợ con chán thế,cô đơn trong chính cả ngôi nhà của mình.Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Chia sẻ trang này