1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

moi người ơi nếu bạn trai mà quên cả ngày valentine thì fải làm sao?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Hands_84, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    moi người ơi nếu bạn trai mà quên cả ngày valentine thì fải làm sao?

    Text
    tại sao lại có những tên con trai vô tình thế ko biết

    BK_VT
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thì đành gặm nhấm nỗi cô đơn thay cho socola chứ sao?
    cô đơn trong14/2 hay ho cực, thử rùi bạn sẽ thích ngay mà
    còn hơn là dc tặng một món quà quái chiêu trong ngày đó
    bạn sẽ làm gì với 1 món quà trời đánh thánh vật đó?
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    ...Có thế mà cũng phải hỏi, nó chán rồi thì nó bỏ chứ sao. Làm sao mà có thể quên được
    Nhìn mặt trời mà không chói loá là hội mù hội mù Việt NamHú hú hú khắc khặc khặc khặc
  4. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    bé handsome nóithếmà dc ah ! có nhiều lí do khiến người ta quên nhưng ko phải chán là tất cả !
    nếu trong trường hợp hắn vô tình quên mất ngày valentine thì Hands nên bỏ qua đi !vì tình cảm con người đâu chỉ thể hiện trong ngày valentine !
    còn hắn cố tình quên thì loạicontrai đó nên .. cho vào sọt rác , đúng ko Hansome !!!

    sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu ..
    em cũng ko biết nữa ....
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    quên là chuyện thường tình thôi mà,bạn trai tôi hẹn tôi nhưng mà lỡ hẹn nếu nói với tôi là anh bận thì đó chưa chắc đã là câu nói đúng nhưng nếu nói anh quên mất thì chắc chắn đó là sự thật và anh ấy rất tin tưởng tôi,không muốn lừa dối tôi và đặc biệt là rất yêu tôi he he he đó là tôi nghĩ vậy thôi hihihi
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu

Chia sẻ trang này