1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi!Người yêu em dek có máu hài hước!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi quy_da_xoa, 12/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi!Người yêu em dek có máu hài hước!

    Em mới cưa được 1 em xinh như nhộng,nàng đẹp lắm,tên là Trang,học CVA(Bà Trang béo đừng ăn dưa bở nhé)
    Nàng yêu em lắm,em cũng yêu nàng.
    Nhưng có 1 điều ở nàng làm cho em cảm thấy chán quá!Trái ngược với em,đó là nàng ko có máu hài hước.
    Mọi người nghe em kể đây.Hôm đó sau khi chia tay cùng nàng,em ra chỗ hẹn với Hương Anh(cũng học CVA),ấy ấy,mọi người đừng hiểu nhầm,chúng em chỉ dừng lại ở mức hôn nhau thôi.Đúng lúc có ĐT của nàng,em nói là em đang chở mẹ vào viện,nàng cũng tin hay sao ấy.Sau đó em quay sang bên HA và chúng em đã kiss 2,3 phát gì đó thì ko hiểu sao nàng lù lù xuất hiện!
    Mọi người có thấy 1 cảnh hài hước như vậy bao giờ chưa?Có xem Gặp nhau cuối tuần cũng hiếm.Lúc đấy em cười lăn cười bò vì tình huống quá hài hước này.
    Vậy mà nàng mặt lạnh như tiền(Tiền xu),chẳng nói chẳng rằng tát bốp 1 phát và đi liền.
    Giá như người yêu em có máu hài hước....

    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  2. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Mình thì đã từng bị một cái guốc vào mẹt.
    Xin chia buồn cùng bạn
    Lạy Chúa nếu iu là có tội Nặn con người sao Chúa nặn trái tim Lạy Chúa nếu iu là có tội Nặn con gùi sao Chúa nặn người ta Lạy Chúa nếu iu là có tội Thì suốt đời này con có tội Chúa ơi ...^_^</FO
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    He he, xin lỗi ông chứ tôi không phải là người có máu tưởng bở đâu !!! Hoá ra sau mấy ngày trằn trọc suy nghĩ thì đây là đứa con tinh thần của ông đấy hả

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    hừ, nhảm nhí thật!
    ----------------------------- 010
  5. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ!!! tôi còn thảm hơn!! nàng của tôi thấy tôi đèo 1 người sau xe.....lẳng lặng đi thẳng!nhưng mà tôi thề đó là thằng bạn tôi!(nó tóc dài!) thế là tôi phóng theo!và tệ hơn cả tôi nghĩ là khi tôi đến nhà nàng thì thấy nàng ngồi sau xe thằng bạn cùng lớp!!! có thể nàng đánh bạn tức là nàng còn iu bạn đấy!!!~ phải trân trọng chứ!! cứ như tôi đây bây giờ nghĩ vẫn thấy bùn!
    to live is to die!
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ai tốt bụng thì xung fong đi nấu cám lợn cho bạn đi. Dở hơi...
    Life may be sending us in separate directions But that doesn't mean we can't stay connected !
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bất ngờ quá, ko ngờ có người trùng tên mình, chỉ tội sao bạn ý dại thế, yêu người sở khanh thế mà ko biết.
    Đọc xong thấy buồn cười thật, hehe, giờ mà vẫn có chuyện này ở đời à, đúng là nhảm nhí.
    You and I will walk that road together!
  8. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    buồn cu''ò''i thiệt,nhất là đoạn 2 em này 0 yêu quỷ dạ xoa nũ''a!
    [​IMG]
    Respect All,Trust Some<A href="http://www.smileycentr
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Giá như người yêu em có óc hài hước(Dù chỉ là 1 ít) thì đâu đến nỗi " tan cửa nát nhà " như vậy!
    Cuối cùng em xin kết thúc câu chuyện và mọi người hãy nhìn em làm gương nếu ko muốn mất cả chì lẫn chài.
    Trang ơi,Hương Anh ơi!Hard to say i''m sorry!
    (2 ba` kia đừng ăn dưa bở)
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng&nbsp;củ chuối&nbsp;cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nghe vô duyên thế nào ý
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này