1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi ,nói gì về tình iu đi !!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi langtuthaiphien, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi

    meo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,tình yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và chỉ có nhuũng người nào đã yêu rồi thì mới có được cảm nhận sâu sắc về nó.Những ai dang hoặc dã yêu rồi thì hãy nên biết trân trọng nó nhé.
  2. langtuthaiphien

    langtuthaiphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghỉ khác cơ ,tình yêu lúc đầu thì trông có vẻ đẹp ,nhưng sau đó là liên tiếp những khổ đau kéo dài
    vì vậy chung quy lại ở lứa tuổi học trò thì tốt nhất không
    nên yêu sớm ,ảnh hưởng đến học hành .nhưng mà nói đi
    thì cũng phải nói lại ,bây giờ đố ai cấm được tình cảm của
    mình trước một người khác giới .vì thế nhiều lúc tuy bản thân mình biết là không nên yêu sớm nhưng mà rốt cuộc lại vẫn ...
    chịu thôi .

    mà bà chị mèo lười ơi ! ai bảo "love í not forever ,friend ship is never end ??????"chưa hẳn đâu .luôn có ngoại lệ mà.......
    chenxiaofeng
  3. ngayxuayeudau

    ngayxuayeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ôi chà yêu làm gì cơ chứ,con trai bây giờ đểu lắm.hehe.có đứa bảo tui là:anh có hai tay thôi nên anh mwói bắt cá hai tay,nếu anh mà có 10 tay đảm bảo ko để phí.ặc ặc nghe mà khiếp.
    tình yêu là bát bún riêu
  4. langtuthaiphien

    langtuthaiphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đâu phải đứa con trai nào cũng thế đâu
    luôn luôn có người nọ kẻ kia mà
    bạn nói như thế thì oan cho nhiều người lắm !
    chenxiaofeng
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Này này này,để tôi nói vè tình yêu cho mà hay nhé.Tuy rằng với tôi ăn là trên hết nhưng tình yêu cũng là 1 vấn đề hết sứ hay ho a`.
    Thứ nhất : Được yêu thật là hạnh phúc và yêu người cũng có cái hay của nó.Ui,khi mà đang sống trong TY thì cuộc đời bỗng đẹp dã man,giống như được ăn 1 món ngon vậy.
    Nhưng : Cảnh báo trước nhé.Khi mà hết yêu rồi,sau đó mới nảy sinh vô vàn chuyện to tát.Muốn biết cụ thể thì thử sẽ rõ,hi`hi`,nói trước sợ mấy người ko dám yêu nữa.
    Thế đủ rồi.
    hoanganh

Chia sẻ trang này