1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ới ơi! tham gia bình chọn cặp đẹp đôi nhất hội nào (cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi javel, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hichichichi anh javel ơi là anh javel .. co` bị mắc bệnh hoang tưởng ko dzợ..hichichhic
  2. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. hơ.. thế các bác không thấy cặp TX-Nguavan đẹp đôi nhất hội á ?, sai lầm lớn nhất từ trước đến nay của 1982 , bình lại đê, bỏ nhiều phiếu vào TX-nguavan di nhá, mai mốt còn có chổ mà cậy mà nhờ.
  3. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mại dzô...mại dzô...dưa bở đeee....dưa bở rẻ rề đeee...
    pinocchio
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Sorry bác Javel. Topic vậy mà không để ý. Tui đành mượn lời xin lỗi bằng câu chuyện sau đây. Bác tha lỗi cho tui nhá.
    Ngày xửa ngày xưa, có một chú cóc có cái tê rất oai "Cậu ông trời" sống ở dưới cái đầm cạn trong khu rừng có tên Mysterious Forest. Một hôm chú cóc nọ ngửa mặt nhìn lên trời và thấy những cánh chim bay lượn trên bầu trời rộng lớn rùi đậu lên những cành cây to trong rừng. Trong số đó đặc biệt có 1 con chim to lớn và oai phong hơn cả với biệt danh MMF(Master of Mysterious Forest) đậu trên 1 cây thông đẹp và lớn nhất khu rừng. Bỗng chú cóc nẩy lên ý nghĩ : "Sao ta lại không thử đậu lên 1 cành cây nào đó như đại ca MMF kia nhỉ ? Bọn chim trên trời kia bay lượn được là vì chúng nó vốn đẻ ra đã ở trên cây nên chúng no bay lượn được. Vậy chắc là nếu ta ở trên cây thì tự khắc ta cũng bay được thôi. "
    Và chú cóc liền cất tiếng gọi :
    _Đại ca đang đậu ở trên chị thông xinh đẹp kia ơi ?
    Chú chim MMF oai dũng liền trả lời :
    _ Thằng em gọi anh đấy à ?
    _Vâng ạ.
    _Anh có thể giúp rì cho chú em ?
    _Dạ, đại ca có thể tha em lên trên một cành cây nào đó không ạ ? Em cũng muốn được như đại ca ạ.
    _Dễ thôi, có điều chú cẩn thận kẻo trèo cao rùi ngã đau đấy. Đừng thấy anh như vầy rùi cũng bắt trước.
    _Dạ. Đại ca yên tâm. Dù sao em cũng là cậu ông trời. Chỉ cần đại ca cho em quá giang lên một cành cây nào đó là được. Trông em vậy chứ nói thật với đại ca chứ trừ đại ca ra em đây đ ếch nể thằng nào đâu.
    _Thôi được. Vậy chú thích lên cành nào ?
    Chú cóc liền nhìn xung quanh và dừng lại ở một cái câu cao cao đằng xa và nói :
    _Đại ca thấy cái cây ở đằng kia có được không ?
    _Ý chú muốn nói đến cái cây có tên "Dandelion" chứ rì ?
    _Vâng ạ. Đại ca giúp em nhá. Em cảm ơn đại ca lắm lắm.
    Vá chú chim MMF tốt bụng liền bay xuống cắp chú cóc lên và giúp cho nó "đậu" ở cành cây "Dandelion". Và khi đã ở trên cây chú cóc sung sướng nhẩy cẫng lên hô to : " Ta đã lên được trên này rùi. Ta giỏi quá. Ta đang đứng trên cành cây Dandelion này đây bằng đôi chân của ta. Bây giờ thì ta có khác rì với đại ca MMF đâu. Để ta thử bay một phát xem nào. Rồi những con chim khác sẽ phải ghen tị với ta. Ta sẽ bay cho bọn chúng nó phải ghen tức. Ta bay đây. "
    Và chú cóc "Cậu ông trời" liền nhún chân nhẩy vọt đi khỏi cành cây và hô to : "Xem ta bay đây". Và quả thật chú ta đã bay. Bay một cách tuyệt diệu.......... ..........
    Thôi, đoạn cuối để mọi người tự đoán. Tui không kể đâu.
    Bác Javel thấy câu chuyện này có hay không ? Chuyện này tui tặng riêng bác đấy .
    [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 18/07/2002
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Trí Tuệ quá nhỉ ! Vote cho bác MMF 5* hehe....Bái phục ! Bái phục!...
    Cố lên Javel !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    He he he ......... Thank you bác Mitđặc nhá.
    Ơ thế bác javel đâu rùi ? Sao không thấy mặt mũi đâu nhỉ ? Bác Javel thấy hay thì cũng vote cho tui 5 * khuyến khích anh em nhá. .
    [​IMG]
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc híc, bác kiểm lâm này độc ác quá nhá, em có làm gì bác đâu mà... nhưng mà công nhận bác giỏi thật, nghĩ ra cái câu chuyện này chơi em... híc híc
    giỏi giỏi thật, cho một chàng pháo tay nào bà con híc híc
    Nothing impossible
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra lão MMF này trốn HN vào SG quấy phá anh em. Láo quá đi thôi có điều công nhận quả chuyện của bác hơi bị được đấy.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    cac bac oi
    minh ra ngoai kiem girl o box khac thôi
    fw5+otdo do
    dúng không các bác
    Còn hy vọng là còn sống
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Wow ! Chú fw này lâu nay mất tích tự nhiên ở đâu chạy về nhà 82 la lối om sòm vậy hả? Xử tội nhá ! Như ri thì làm răng mà có bồ đây hỉ?
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.

Chia sẻ trang này