1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ới ơi! tham gia bình chọn cặp đẹp đôi nhất hội nào (cập nhật trang 1)

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi javel, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bac MMF hay nhỉ ! Tớ được một phen cười như mếu ! Mà sao lâu nay chẳng thấy bác MMF đâu nhỉ ? Hay là sợ bị trả thù nên trôn dâu mất rồi ?
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ai bảo là MMF sợ nào, MMF đâu, ông đừng lo, mấy bác sài gòn này đừng có thấy hắn ta thân cô thế cô mà bắt nạt nhá!! Hi hi, tui mang sẵn cái chảo mĩ, hễ bác nào có ý định mờ ám là tui phang luôn!!!!!!!
    Mà các bác bình chọn tiếp đi chứ, cứ chửi nhau hoài thế mất hay đi chứ còn gì!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. KooTinLok

    KooTinLok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    He he he...... Lão MMF bị vợ bắt cóc rùi thì làm sao bác thấy được cơ chứ.
    Mà híc.....sao cái lão MMF này chuối thế cơ chứ. Đọc mấy bài thơ chuối của lão đã thấy khốn nạn rùi bây giờ sang đây lại thấy tiếp phát nữa. Ghê quá. Kiểu này chẳng may đắc tội lão nầy thì chắc toi quá. Nhưng mà em cản báo bác MMF 1 câu là bác mà chơi em thì em đập bác chít đấy. he he he

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Kootinlok này chẳng nể mặt tôi tí nào, tôi vừa cảnh cáo các bác xong đừng có bắt nạt thằng bé MMF thế mà bác vuốt mặt ko nể tôi tí nào.
    Bác cho cái địa chỉ đi, ta quyết đấu một phen, cho các bác trong này biết tay em luôn một thể
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  5. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hehhe cặp đẹp đôi nhất phai la` Nikemotormouth&nineteen yeu dau hichichic
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy bác KooTinLok àh ! Dân gian ta có câu :
    " ĐÁNH CHÓ PHẢI NỂ MẶT CHỦ CHỨ " Bác nói MMF thế kia thì còn gì mặt mũi nữa cơ chứ !
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    he he he....Cái lão này láo quá. Hôm nọ thi lên đai màu rì rùi mà máu thế ? Đến anh chú mà chú cũng dám doạ à. Giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rùi bắt đầu láo hả. Sắp tới có đá bóng thì chú cứ ngồi ở ghế dự bị nhá.
    Còn dạo này em ít online là do phải để dành xiền để sắp tới về SG thăm vợ em ạ. Các bác thông cảm ạ.
    [​IMG]
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Vâng sau khi MMF tung ra một phần trích trong câu chuyện "hoàng tử hoá cóc và tên kiểm lâm khu rừng huyền bí", được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, hôm nay tui xin kể lại toàn bộ câu chuyện với những tình tiết bất ngờ, có lẽ các bạn đang có thắc mắc: liệu cuộc đời chú cóc sẽ ra sao? vì lí do gì mà cóc ta lại có mặt ở nơi này?.... nào xin mọi người hãy tập trung nghe tui kể chuyện:
    PHẦN1: BÁN LINH HỒN CHO QỦY DỮ​
    - ngày xửa ngày xưa, tại đất nước nọ có một vị hoàng tử rất đẹp trai, thông minh, võ nghệ cao cường lại rất tốt bụng và thương người, do đó ht rất được mọi người trong nước yêu mến. danh tiếng của ht nổi như cồn, các nàng công chúa kiều diễm của các nước lân cận rất yêu mến chàng.
    - tại một nơi cách kinh thành khá xa, có một khu rừng huyền bí, nơi đây có một tên làm nghề kiểm lâm nhà nghèo, khố rách áo ôm cư ngụ, do ghanh tị với tài năng của hoàng tử cho nên hắn đã không ngại ngùng bán linh hồn mình cho qủy dữ để có được những quyền lực tà ma nhằm phục vụ cho mục đích hãm hại hoàng tử. (mọi người thường gọi hắn là MMF ?" Master of Misterious Forest hay tên kiểm lâm khu rừng huyền bí)
    PHẦN 2: HẬN HOÀNG TỬ MMF LÀM PHÉP - PHÚT SA CƠ HOÀNG TỬ BIẾN HÌNH​
    - Lại nói về kinh thành, hiện nay đức vua đang chuẩn bị tổ chức một buổi dạ tiệc mà khách mời là tất cả các vị công chúa của các nước láng giềng (mục đích nhằm se duyên hoàng tử với các công chúa), tin về buổi dạ tiệc nhanh chóng lan đến tai MMF, hắn đang căm hận ht nay lại càng tức trào máu hơn khi biết rằng tại buổi party lần này có thông xanh, là nàng công chúa kiều diễm người mà bấy lâu nay hắn ngày đêm mơ tưởng. MMF liền hoá phép biến thành một con đại bàng rất oai phong bay đến kinh thành và nhanh chóng giả dạng làm khách mời đột nhập vào hoàng cung, tại buổi lễ hội, hắn tìm gặp hoàng tử và nói với chàng:
    - Thưa hoàng tử, kẻ bề tôi rất mến mộ tx, ngài có thể nhường nàng cho tôi được không?
    hoàng tử nghĩ bụng "chắc thằng này bị điên, tại sao vua cha lại mời hắn nhỉ?" - nhưng vì phép lịch sự chàng trả lời:
    - Ta rất hiểu tấm lòng của ngươi, cũng như hiểu tấm lòng của thần dân nước ta dành cho công chúa, nhưng ngươi hãy thông cảm, công chúa là cành vàng lá ngọc làm sao có thể kết duyên cùng ngươi được, ta có rất nhiều nữ tì đẹp ta sẽ ban cho ngươi một cô.
    Máu hận trong người tên kiểm lâm đã dâng lên đến tột đỉnh, mặt hắn tím lại, mắt trợn trừng,miệng sùi bọt mép, răng cắn vào môi đến chảy cả máu đen, cả người hắn gồng lên run bần bật khiến gân guốc trên mặt hắn nổi lên rõ nét nhìn như quái vật - hắn gào lên:
    [b]-KHÔNG! KHÔNG! VÀ KHÔNGGGGGGGG! THÔNG XANH LÀ CỦA TA, THÔNG XANH LÀ VỢ TA, LÀ CỦA RIÊNG TA HAHAHA
    Nói đoạn, Hắn liền hóa phép khiến cho bầu trời đang trong sáng trở nên đen kịt, cuồng phong nổi lên ào ào, tiếng gió rít cộng với tiếng đất đá đập vào nhau nghe như tiếng gào khóc thảm thương của những âm hồn, mọi người ai cũng kinh hồn bạt vía. Liền đó hắn thổi hoàng tử và các công chúa đến khu đầm lầy toàn nước javel trong khu rừng huyền bí nơi mà hắn cư ngụ:
    - HAHAHA, chào ht, ngài có biết ta là ai không?
    Sau giây phút bàng hoàng, hoàng tử trấn tỉnh lại đáp:
    - nếu không lầm , ngươi chính là tên MMF vô lại khét tiếng mà bấy lâu nay thế gian thường hay nhắc tới
    -HÊ HÊ HÊ nhận xét khá lắm, chính ta đây thưa vị hoàng tử đáng kính
    - Ngươi bắt ta và mọi người đến đây làm gì?
    - HÁ HÁ HÁ tưởng ngươi thông minh lắm, ai ngờ đâu lại ngu thế, ta bắt ngươi đến đây là muốn cho ngươi nếm trải mùi vị của cuộc sống đó mà HA HA HA,HE HE HE, HỐ HỐ HỐ
    vừa dứt tràng cười man rợ sặc mùi máu và chết chóc hắn liền giơ hai tay lên trời miệng hét to: HỠI SỨC MẠNH BÓNG ĐÊM, HỠI SỰ ĐỘC ÁC CỦA MỌI SỰ ĐỘC ÁC, THƯA NGÀI QỦY SA TĂNG VĨ ĐẠI, THƯA CHÚA TỂ CỦA LOÀI QỦY DỮ XIN NGÀI HÃY GIÚP KẺ HÈN MỌN, BỀ TÔI CỦA NGÀI BIẾN TÊN HOÀNG TỬ NÀY THÀNH CÓC, VÀ CÁC CÔNG CHÚA THÀNH CÂY...... ANMANI BÚT BI BÚT MÁY, Ú Ù U XÍCH ĐU, Ố Ồ Ô CÁI BÔ HỐP HỐP HÔ LÊ BIẾN
    -BÙM! một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, màn đêm bao phủ cả bầu trời, phút chốc hoàng tử đã bị biến thành cóc và các nàng công chúa biến thành các cây nằm xung quanh đầm lầy, trừ công chúa thôngxanh. [/b] -sau khi phù phép, hắn bắt thông xanh về lâu đài ma của mình, tại đây hắn làm đủ mọi cách nhằm ép nàng trở thành vợ han, nhưng mọi cách của hắn đều vô vọng, từ khi đến lâu đài tx không hề mở miệng nói một tiếng nào, thân xác nàng ngày càng xanh xao, mắt lúc nào cũng ngấn nước mắt do thương nhớ hoàng tử, rồi đến một hôm MMF như không thể chịu đựng được nữa, hắn xồng xộc bước vào nơi ở của công chúa thét:
    - TA ĐỐI XỬ TỐT VỚI NGƯƠI NHƯNG NHÀ NGƯƠI LUÔN TƯỞNG NHỚ ĐẾN TÊN HOÀNG TỬ NGỐC NGHẾCH KIA - ĐƯỢC, NẾU NGƯƠI MUỐN SỐNG CẠNH NGƯỜI YÊU MÌNH THÌ TA SẼ CHO NGƯƠI TOẠI NGUYỆN, RỒI NGƯƠI SẼ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN CUỘC SỐNG CỦA TÊN HOÀNG TỬ NGU NGÓC ĐÓ
    dứt lời, hắn liền hoá phép đưa nàng đến khu đầm lầy và biến nàng thành cây thông xanh cao lừng lững
    Nothing impossible
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    PHẦN3: 3 NĂM SAU​
    - là lá la, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, yip pi yaaaaa hahaha zzzzzui quá...... ta là tất cả, tất cả không là gì cả hahaha..... yiiiiiip piiiii.....
    ai thế nhỉ? a ha, đó là tiếng hát yêu đời của chú cóc nhà ta đang vang lên trong khu đầm lầy javel- ơ nhưng sao kì zậy? hoàng tử cóc nhà ta đã an phận làm cóc rồi sao? - à không, số là vầy:
    - sau khi bị phù phép biến thành cóc, hoàng tử nđã mất hết trí nhớ, nhưng về bản chất thông minh yêu đời thì vẫn là số một, trong khu rừng mọi loài muông thú đều nể phục trước tài trí của hoàng tử do đó chàng ta có phần hơi ngạo mạn và được các muông thú gọi là "cậu ông trời" (nhưng có một điều mà hoàng tử cóc luôn tự hỏi đó là tại sao xung quanh khu đầm lầy mà mình ở lại có những cây rất to, chiều cao mỗi cây tới 300 thước, lại có một nét gì đó rất đặc biệt), cóc ta chỉ nể mỗi vị đại bàng là xếp ở đây, nó rất phục khả năng bay lượn và dáng đứng oai phong của chúa tể đại bàng, nhưng có ngờ đâu con đại bàng có dáng vẻ đạo mạo đó chính là do MMF hóa thân, là kẻ thù không đợi trời chung của chàng.
    PHẦN4: PHÚT NGÂY THƠ HOÀNG TỬ MẮC LỪA​
    phần này MMF đã kể: mọi người hãy nhấn vào đây:http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=102572&whichpage=4
    PHẦN 5: PHỤC HỒI TRÍ NHỚ​
    - Trong khi rơi xuống, hoàng tử cóc mới chợt nhận ra là mình không thể bay được như đại bàng MMF, và lúc này chàng ta mới thấy được bản mặt đểu giả của con đại bàng mà bấy lâu nay vẫn là thần tượng của chàng - hắn đang vừa bay đi vừa cười như nắc nẻ với lời nói vọng lại:
    - vĩnh biệt hoàng tử cóc nhà ta HA HA HA....
    trong khi nước mắt giàn dụa chuẩn bị đón nhận cái chết thì điều kì diệu đã xảy ra, một cành từ cây dandelion chợt vươn ra đón lấy chàng, trong phút chốc hoàng tử cóc cảm nhận được một hơi ấm kì diệu, một cảm giác gì đó rất là đặc biệt mà cây dandelion đang truyền cho chàng, trong khi còn bàng hoàng thì cành cây từ từ đưa chàng hạ xuống đất, rồi lại trở về vị trí cũ như lúc ban đầu. hoàng tử cóc cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng rồi chàng nhận thấy một điều gì lạ lắm, giường như có một tiếng nói vang lên trong đầu chàng:
    - hỡi hoàng tử của lòng em, chàng đang bị phù phép của tên MMF, hắn đã hóa chàng thành cóc và làm cho chàng mất trí nhớ, chàng hãy cố gắng vượt qua thử thách này và chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
    -hơ, giọng nói này nghe quen lắm - hoàng tử nghĩ bụng - hình như trước đây mình đã có gặp rồi ... nhưng mà gặp ở đâu nhỉ?... ơ, hình như ở.... ở đâu ta? ôi không, nhức đầu quá, cái gì đang xảy ra trong đầu tôi thế này...
    rồi giường như cùng một lúc, hoàng tử nghe thấy rất nhiều giọng nói từ xung quanh mình: "hỡi hoàng tử, chàng hãy cố vượt qua thử thách này, bọn thiếp biết chàng làm được mà"
    -AAAAAAA, NHỨC ĐẦU QUÁ AAAAAAA -(một lúc sau)- HAHAHA NHỚ RỒI, TA ĐÃ NHỚ RỒI, HỠI CÁC NÀNG CÔNG CHÚA CỦA TA, TA SẼ GIẢI THOÁT MỌI NGƯỜI KHỎI HÌNH HÀI HIỆN NAY, VÀ TA SẼ TIÊU DIỆT KẺ THÙ KÔ ĐỘI TRỜI CHUNG MMF - HÃY ĐỢI TA!
    PHẦN 6: HANG KỲ QUÁI HOÀNG TỬ RA TAY - ĐOẠT ĐƯỢC THUỐC HOÀNG TỬ HOÀN HÌNH​
    mai post tiếp
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 22/07/2002
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Good .......... but ...........
    Mặc dù thiên chuyện của bác hay lắm nhưng tui có vài chỗ không được bằng lòng lắm.
    1. Chuyện mà tui post lên tui không muốn biến thành một chương chuyện của ai cả. Các bác có thể viết tiếp nhưng tự dưng biến câu chuyện của tui thành 1 chương thì thú thực tui không thích tí nào cả. Nhưng không sao. Chỗ anh em quen biết tui cũng không để ý đến làm zề. Hơn thế tui còn xin viết nốt đoạn cuối hộ bác javel luôn.
    2. Chuyện của tui không hề nói ra cụ thể con cóc là ai cả. Nhưng cũng xin bật mí cho các bác biết là con cóc do tui sáng tác ra là hoá thân của 2 bác. Bác đầu tiên là javel và bác thứ 2 là ................. Cứ đọc kĩ thì biết. Bác nào nghĩ được em xin vote cho bác đó 10 * .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này