1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi Pizza.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi mancy, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pizza112h2

    pizza112h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    mai lại là promotion day của pizza112 rồi
    anh chi em trong pizza group đừng bỏ qua nhé
    ăn và khuyễn mại.........................nhiệt tình đi................!
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oh dear.. giờ là đêm rồi mà đói quá chả ngủ đưọc.. vừa chat với alo phone mà giờ vẫn chưa có mún ngủ.. tình hình là 112 có cái khuyến mãi gì trong ngày thứ 5 thế nhỉ,, tớ cũng chả rõ lắm đâu.. nhưng mà có khi thích đi hoành tráng cùng mọi nguời hơn đi đánh lẻ.. hehe
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    híc hôm nay là giảm 10% và một đồ uống miễn fí cho mỗi chiếc M (cho delivery) .. em Linh muh đến nữa phải "chăm sóc đặc biệt" rồi, hôm nọ áy náy quá đi vào đây xem bánh pizza chơi.. nghịch nghịch mà đẹp phết http://s141714522.onlinehome.us/2.html ... (trong này có chỗ promtotion tha hồ xem)
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` nửa đêm mà ẩm thực hơi bị đông nnguời vô coi,, chứng tỏ ai cũng đói,, mún ănđêm...hehe néu có cái dich vụ deli nua đêm chắc là hơi bị dắt nhờ... tình hình off pizza của chúng ta thì sao,, các bác cho cái ý kiến ý cò nào
  5. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Bạn thử đưa MENU MỚI lên tôi xem nào?Trong đây bạn chỉ có 1 menu! Tôi không ở Cần Thơ mà ở hải ngoại,còn nguyên lý pepperonie 75% là tiêu chuẩn số lượng Pizza bán ra mà tôi là người kiểm soát,tính toán và kinh nghiệm trực tiếp mức tiêu thụ của khách hàng,vì đơn giản tôi làm quản lý các nhà hàng:Pizza Ý chính thống,pizza tiêu chuẩn quốc tế và các nhà hàng VN,Tàu,Canada,Thái,Nhật,Hi Lạp...
    Cũng như những nhà hàng chuyên Pizza Ý,four au bois(nướng củi)đứng đầu tại khu du lịch Canada.
    Bạn hiểu thế nào về Pizza Ý? Bạn biết gì về PAN PIZZA( bột được hấp trước,trước khi đem nướng!)Tôi là người làm thử nghiệm cách hấp bột như thế nào để đạt tiêu chuẩn trước khi nướng!
    Cách làm,cách ăn từng loại pizza Ý và họ uống từng loại rượu nào với từng loại Pizza? Một tiệm giao hàng Pizza như bạn,tôi sử dụng trung bình 10 chiếc auto,thời gian bao lâu pizza còn ngon để giao cho khách hàng?(từ lúc khách teléphone,dù xa hay gần,tối đa là 30 phút,trễ hơn tất cả phải tặng khách hàng,không có quyền lấy $,đựng trong sac giữ nóng đem đi,nguội là quăng vào thùng rác,hoặc tặng khách,vì là món ăn thật nóng!)
    Dĩ nhiên,chuyện pepperonie chỉ là 1yếu tố chính trong vô số khuyết điểm mà tôi nhìn thấy trong phần quảng cáo của bạn đăng trên đây!
    Từng chi tiết khuyết điểm rất nhỏ nhặt,nhưng rất gây thiệt hại,khi điều hành thành công 1 nhà hàng chuyên môn,cụ thể là chuyên về pizza!
    Chính vì thế tôi mới tỉnh bơ kết luận PIZZA DỎM,không chỉ chuyện pepperonie...
    Rất tiếc,bạn thiếu 1 đặc tính rất cần thiết để thành công thương mại nhà hàng là KHIÊM NHƯỜNG HỌC HỎI...
    Coi như là 1 kinh nghiệm...Một người quản lý phải am tường tất cả mọi mặt chi tiết của nhà hàng,kễ cả chỉ dẫn cho những người bếp biết thế nào để chế biến và cho ra 1 món ăn....
    Heheh, nể bạn Phương Liên biết nhiều nhỉ. Tớ chỉ quan tâm đến ngon và giá cả thôi
    Ý kiến trực tiếp từ người tiêu dùng:
    Ăn ở Pêpproni Pizzz ở Bảo Khánh: Chán , đắt.
    Little Italy ăn ngon: thứ 7 nào cũng mua 2 cái to nhất về chén cho nó rẻ.
    112: Chất lượng: chán hơn cái Pizza tự làm lần đầu tiên rất rất nhiều. Giá cả: nếu chia giá cả cho chất lượng thì sẽ là loại Pizza đắt nhất thế giới
    Các quán khác: sắp thử. Có gì hay dở thì sẽ thông báo sau.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    up cái nào.. hôm nay cuối tuần chủ nhật mà chẳng thấy ai nhúc nhích rục rich cả thế này à chán nhờ
  7. kn48

    kn48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người góp ý cho Pizza 112 để tốt hơn, tôi cũng xin góp vài lời.
    Thực tế là trưa nay nằm nhà lười ra đường nên bảo thằng em gọi Pizza ăn. Nó bảo là gọi Pizza 112 gì đó nhưng không nhớ số ĐT, phải lên đây tìm thì thấy luôn cả menu của 112 đưa lên:
    http://thitruong.ttvnol.com/f_363/556085/trang-1.ttvn
    Tôi gọi 1 cái số 5M và 1 cái số 12S, sau khoảng 25-30p thì người giao. Về thời gian giao hàng như vậy là tạm ổn. Lại khuyến mại thêm chai nước suối khá là lịch sự.
    Tuy nhiên, khi mở hộp ra thì cái hộp đựng số 5M lại có cả 1 phần lòng đỏ trứng vỡ chảy lung tung trong hộp, nhìn là hết muốn ăn . (Sao pizza lại có lòng đỏ trứng ốp la!!??!).
    Ăn thử thì nói thật là còn dở hơn cái 35K ở HotRock nữa. Cả 2 cái đều không ngon. Chẳng có độ giòn, pizza thì nguội mà không có tí "mùi pizza" gì cả. Nói chung chẳng khác gì ăn 1 cái bánh mì với trứng chứ chẳng phải pizza. Tôi không rành về công thức làm pizza, cũng không rõ làm pizza cần có những gì, nhưng là 1 người hay ăn pizza thì tôi biết rằng nó có 1 cái mùi đặc trưng.
    Dù là ăn ở Al Fresco, Pepperonis, HotRock hay Ciao (HN), hoặc trong SG ăn ở Annie, Brodard, Ciao thì tôi cũng cảm nhận được cái mùi và vị pizza khi ăn.
    Cũng có thể vì tôi đã ăn nhiều chỗ ngon nên cảm thấy ở đây dở chăng?
    Ở đây đa số các bạn đều ở HN hoặc nước ngoài nhỉ. Tôi thì ở SG, giờ ra đây làm việc và sinh sống ở ngoài này 1 thời gian. 1 trong những món ăn ưa thích của tôi là pizza nên tôi mới đăng ký nick vào đây để cùng chia sẻ sở thích với các bạn. Cũng may mắn là gf của tôi cũng thích ăn pizza nếu không lại giống cảnh bạn gì tả 2 người ở Hàm Cá Mập, 1 người ăn 1 người nhìn thì chán lắm.
    Ngoài này thì tôi đi ăn được vài nơi: Al Fresco''s, Pepperonis, Ciao, HotRock và trên tầng 4 hay 5 gì đó của Vincom. Chưa được đi thử mấy nơi các bạn giới thiệu như Thợ Nhuộm, Nhà Thờ, hay mấy chỗ khác. Kiểu này chắc phải cố gắng đi nhiều hơn mới được Có ai muốn đi chung không nhỉ?
    Về cảm nhận của tôi thì ăn Pizza ở Al Fresco''s là ngon nhất trong các chỗ đã ăn. Đây cũng là chỗ tôi ăn nhiều nhất, mấy chỗ kia chỉ ăn khoảng 3-5 lần thôi. Ở Al Fresco''s có món khoai tây chiên cả vỏ, ăn ngon hơn kiểu French Fries ở mấy chỗ khác.
    Ciao thì ăn cũng được, HotRock cũng khá nhưng ngồi ở trong HotRock không khí nó gò bó, không thoải mái lắm. Trên chỗ Vincom ăn cũng hay hay, thỉnh thoảng đi chơi lòng vòng, lên đó vừa cho bạn gái dạo mấy cái shop, xong lên măm pizza là "nhất cử lưỡng tiện"
    Để tối nay đi ăn chỗ Nhà Thờ thử xem sao. Hẹn gặp lại sau
  8. M65

    M65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái nhà hàng Pizza "quả chanh" gì gì đó ở tầng 5 có thể coi là nhà hàng tệ ngang với pepperoni đấy chứ nhỉ.
    Tớ với tình yêu của tớ đã ăn thử 1 lần ở đó và kết luận là người ra đi đầu không ngoảnh lại đấy ạ.
    Ở đây có bạn nào chọn Pane e Vino là quá chuẩn đấy ạ, cái bác gì đó ở SG ra thì thử Pane e Vino đi nhé, đảm bảo ngon hơn An Phét Cốt là chắc.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ôi thế có bác nào ăn thử chỗ gần nhà hát lớn chưa ạ,, nhà em thấy nó mở khá lâu rồi
  10. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    gần nhà hát lớn là Spoted Cow hay cái gì gì đó hả chị
    3 năm học ở gần đấy mà ko thể nhớ được tên cửa hàng
    chỉ nhớ hình như nó là tiếng Ý thì phải
    chán mình thật

Chia sẻ trang này