1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi Pizza.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi mancy, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Dồi ôi, pi-da o Ciao mà ngon.. em khuyên bác nên đưa vợ bác sang Al fressco (MK, quên tên chính xác rùi) mà ăn, ngon hơn hẳn. Hoặc little Italian ở tThợ Nhuộm ý, ngon lắm các đồng ý ạ.
    Chứ Ciao chỉ là bình dân thôi
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehhe hum nay nghe lời các bác em lên thử cái chỗ Mã Mây đây,, ăn cũng đươc thoai... nhưng hơi ít cheese nên k vừa ý lắm.. vỏ bánh mỏng.. salad phomat De ăn cũng được nhưng mà chẳng có soup gì cả,, có mỗi chàng phục vụ được bạn tớ khen nhìn sáng sủa,, đẹp zai.. nhưng mà tớ chẳng thấy thế gì cả,, chắc là mải ăn,,
    nhìn chỗ đó cũng có 1 bàn ngoài ban công,, =)) nhưng mà view đó k đẹp.. chẹp,.. ăn chỗ peperonis vẫn hay hơn á.. Các bác lập cái danh sách nhể
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehhe hum nay nghe lời các bác em lên thử cái chỗ Mã Mây đây,, ăn cũng đươc thoai... nhưng hơi ít cheese nên k vừa ý lắm.. vỏ bánh mỏng.. salad phomat De ăn cũng được nhưng mà chẳng có soup gì cả,, có mỗi chàng phục vụ được bạn tớ khen nhìn sáng sủa,, đẹp zai.. nhưng mà tớ chẳng thấy thế gì cả,, chắc là mải ăn,,
    nhìn chỗ đó cũng có 1 bàn ngoài ban công,, =)) nhưng mà view đó k đẹp.. chẹp,.. ăn chỗ peperonis vẫn hay hơn á.. Các bác lập cái danh sách nhể
  4. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Cappuchino khác với Frappucino khác nhau đấy,
    Cappuccino là cafe sữa, dùng sữa lạnh hoặc nóng, đánh cho nổi bọt lên, và chỉ lấy váng sữa mà thôi. Một ly cappuccino thường được pha gồm 1/3 espresso và 2/3 váng sữa.
    Còn Frappuccino là lọai cafe lạnh. Người ta cho cafe xay, sữa và đá vào máy, xay nhuyễn, cả kem tươi nữa, có thể bỏ thêm dừa khô, quế hoặc mùi vanilla vào tùy thích.
    Còn cả moccacino nữa đấy Whitechocolate ạ
    @tieuyêu tinh: đúng là trên đó ngồi thì chuối lắm hì hì vì ngắm ra cái phố toàn quán ăn mà, lại toàn mùi nướng nữa hì hì hì. Được cái quán đó vắng. Nhưng có anh chàng đứng bàn cũng được đấy, mải ăn quá mà. Tớ thì thấy 2cô nàng ở quầy thanh toán thấy hay hay .
    Lên list các quán pizza đi, tớ sẽ đi......đánh giá thử hì hì.
  5. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Cappuchino khác với Frappucino khác nhau đấy,
    Cappuccino là cafe sữa, dùng sữa lạnh hoặc nóng, đánh cho nổi bọt lên, và chỉ lấy váng sữa mà thôi. Một ly cappuccino thường được pha gồm 1/3 espresso và 2/3 váng sữa.
    Còn Frappuccino là lọai cafe lạnh. Người ta cho cafe xay, sữa và đá vào máy, xay nhuyễn, cả kem tươi nữa, có thể bỏ thêm dừa khô, quế hoặc mùi vanilla vào tùy thích.
    Còn cả moccacino nữa đấy Whitechocolate ạ
    @tieuyêu tinh: đúng là trên đó ngồi thì chuối lắm hì hì vì ngắm ra cái phố toàn quán ăn mà, lại toàn mùi nướng nữa hì hì hì. Được cái quán đó vắng. Nhưng có anh chàng đứng bàn cũng được đấy, mải ăn quá mà. Tớ thì thấy 2cô nàng ở quầy thanh toán thấy hay hay .
    Lên list các quán pizza đi, tớ sẽ đi......đánh giá thử hì hì.
  6. 16070812

    16070812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại em ăn lần đầu,thấy cũng ngon,chỗ khác còn ngon hơn cơ a ?phải thử ạ ,hi` hi`
  7. 16070812

    16070812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại em ăn lần đầu,thấy cũng ngon,chỗ khác còn ngon hơn cơ a ?phải thử ạ ,hi` hi`
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhắc đến pizza với frappucino làm em phát thèm. Hôm CN em đã ngồi đánh chén 2 lát pizza với hội bạn em . Thành tích em ăn được 2 lát là quá xuất sắc rồi ...... Pizza của bọn em order ở Domino cũng bth thôi. Tại bọn em mỗi đứa thích 1 thứ, em khoái sausage , còn bọn bạn em khoái chicken với nấm . Thế là bọn em cho 3 loại vào với nhau luôn. Ăn cũng ngon phết . Nhưng bình thường ăn pepperoni ( hình như đánh vần sai ) với sausage, không thì Hawaian là Canadian bacon với dứa. Nói chung là ngon. Em thì em không khoái loại vỏ mỏng kiểu giòn tan là crispy ý. Chị Mèo khoái loại đấy à ? Nhưng đổi lại pizza thường mà vỏ dầy quá là em cũng không ăn nổi........
    Ở Mỹ, dân tình ưa chuộng pizza kinh khủng. Em cũng không phải big fan của pizza nên thỉnh thoảng em hay Round table hay Pizza Hut hay Domino thôi. Các nhà hàng Ý bên này cũng làm pizza rất nhiều nhưng vì em đi ăn đồ Ý em chỉ khoái meatball spaghetti thôi nên pizza em quên luôn .
    Còn frappucino, bác gì làm em thèm quá à . Hic hic ......phải khoảng 3 tháng nay rồi em không được ngồi Starbucks . Ức chế thật sự ! May mắn là tuần sau được nghỉ Xuân , xả láng cuộc đời ngồi Starbucks uống frappucino, buôn chuyện với bạn bè ........... Mà uống frappucino béo dã man vì một cốc nhỏ đã nạp 1 phát 500 calories rồi ......... Cốc to nhất là 700 calories. Xong cho thêm whipped cream của Starbucks, xác định là cho thêm 120 calories nữa. Uống nhiều quá nên dân Mỹ béo hú là phải . Em đi học bây giờ em bỏ uống Starbucks em sụt kg mới sướng.........
    Nói vậy thôi, ở Vn em chưa bao h ăn pizza cả. Tại ở đây , em ăn đồ Tây đã phát chán rồi. Về nhà em chỉ khoái đi ăn đồ Việt thôi. Có điều lần này về quyết tâm đi ăn pizza ở Hard Rock vì ngay gần nhà. Còn Ciao em chưa bao h vào nên em cũng sẽ vào nếm thử cho bít hương vị pizza ở nhà. Bác nào đi với em ko ? Em mời lúc em về vì em chỉ ăn được 2 lát là em chạy rồi.
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhắc đến pizza với frappucino làm em phát thèm. Hôm CN em đã ngồi đánh chén 2 lát pizza với hội bạn em . Thành tích em ăn được 2 lát là quá xuất sắc rồi ...... Pizza của bọn em order ở Domino cũng bth thôi. Tại bọn em mỗi đứa thích 1 thứ, em khoái sausage , còn bọn bạn em khoái chicken với nấm . Thế là bọn em cho 3 loại vào với nhau luôn. Ăn cũng ngon phết . Nhưng bình thường ăn pepperoni ( hình như đánh vần sai ) với sausage, không thì Hawaian là Canadian bacon với dứa. Nói chung là ngon. Em thì em không khoái loại vỏ mỏng kiểu giòn tan là crispy ý. Chị Mèo khoái loại đấy à ? Nhưng đổi lại pizza thường mà vỏ dầy quá là em cũng không ăn nổi........
    Ở Mỹ, dân tình ưa chuộng pizza kinh khủng. Em cũng không phải big fan của pizza nên thỉnh thoảng em hay Round table hay Pizza Hut hay Domino thôi. Các nhà hàng Ý bên này cũng làm pizza rất nhiều nhưng vì em đi ăn đồ Ý em chỉ khoái meatball spaghetti thôi nên pizza em quên luôn .
    Còn frappucino, bác gì làm em thèm quá à . Hic hic ......phải khoảng 3 tháng nay rồi em không được ngồi Starbucks . Ức chế thật sự ! May mắn là tuần sau được nghỉ Xuân , xả láng cuộc đời ngồi Starbucks uống frappucino, buôn chuyện với bạn bè ........... Mà uống frappucino béo dã man vì một cốc nhỏ đã nạp 1 phát 500 calories rồi ......... Cốc to nhất là 700 calories. Xong cho thêm whipped cream của Starbucks, xác định là cho thêm 120 calories nữa. Uống nhiều quá nên dân Mỹ béo hú là phải . Em đi học bây giờ em bỏ uống Starbucks em sụt kg mới sướng.........
    Nói vậy thôi, ở Vn em chưa bao h ăn pizza cả. Tại ở đây , em ăn đồ Tây đã phát chán rồi. Về nhà em chỉ khoái đi ăn đồ Việt thôi. Có điều lần này về quyết tâm đi ăn pizza ở Hard Rock vì ngay gần nhà. Còn Ciao em chưa bao h vào nên em cũng sẽ vào nếm thử cho bít hương vị pizza ở nhà. Bác nào đi với em ko ? Em mời lúc em về vì em chỉ ăn được 2 lát là em chạy rồi.
  10. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, mình mà có $ thì mình sang Ý ở luôn. Chén Pizza hàng ngày .. chẹp chẹp chẹp ...

Chia sẻ trang này