1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi Pizza.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi mancy, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namphong33

    namphong33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phở thì bán tạm được,bánh mì thì không chạy lắm(trừ Lee),ăn được và 1 phần là giá rẻ so với các món ăn khác,chính yếu là bán người Việt,Tây thỉnh thoảng ăn đổi món hơn là thích (1 ổ bánh mì 1$5 là quá rẻ so với sous-marin của Tây)
    Quần Jean thì không phải ai cũng thích,cũng được ưa chuộng đâu! Thường làm hãng xưởng,hãng may mặc thì OK vì dễ chà lết!
    Làm thư ký văn phòng cũng đã là khó,làm serveur dọn ăn cũng không cho.Vào những chổ uống rượu,đánh bài,danse,giải trí...cần 1 chút lịch sự thì cũng không cho quần Jean,đâu cần nói tới đi dự hội nghị!
    Thật sự,thì dân Việt cũng xín ngoại,cái gì ngoại là có giá,không cần tìm hiểu nó như thế nào! Cái nào chết mode lỗi thời thì lạy thấy xuất hiện thành mode ở VN ! Những cái rất tầm thường ở hải ngoại lại có giá ở VN ! ........
  2. namphong33

    namphong33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 thí dụ thích ngoại,thích bắt chước mà chả cần tìm hiểu gì cả!!!
  3. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ô, quả là câu hỏi của bạn ý hơi ngô nghê thật, nhưng đấy là do người ta ko biết công thức, thì nghĩ nó là bột. Theo bạn chẳng nhẽ ăn cái j cũng phải xem xem công thức hết à.Bạn có dám nói rằng món ăn nào bạn cũng biết nó được làm từ cái j ko, hay cũng chỉ thích lấy 1 dẫn chứng để thoả mãn thói chê bai của mình?
    Nói thật với bạn bây h nếu tính ra giá của một chiếc bánh pizza cho 2 người ăn ở Vn cũng chỉ bằng 2 tô phở thôi bạn ạ, mọi người thích chẳng qua vì nó dễ ăn, là món ăn thì làm gì có thông lệ cấm ai thích nó. Đừng nói chuyện giá rẻ hay đắt, bình dân hay cao cấp mà làm cớ để chê bai.
    Còn cái mà bạn nói là những cái rất tầm thường ở hải ngoại thì lại có giá ở VN, tôi xin lỗi, tôi ko thể chấp nhận được. Không hiểu cái tầm thường ở khắp mọi nơi là việc quay lưng nói xấu quê hương, thì bạn học ở đâu ạ?
  4. namphong33

    namphong33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cô em ngu ngơ thì có! Anh chàng nầy là gian manh,không thật thà,muốn học làm pizza để ăn hay mở tiệm thì nói đại! Đàng nầy,muốn học lớm,trong khi ăn cũng chưa rõ là mình ăn cái gì!
    (Ăn mà không phân biệt được fromage hay bột,thì có nghĩa là chưa ăn! đứng xa nhìn và đoán!),bây giờ mới ăn thử,thấy nó mềm mềm,cắn miếng nào ra miếng nấy....chán lắm(là mới thử!)
    BỘT PIZZA CHỈ CÓ DÒN( nướng chín kỹ) HOẶC MỀM(chín thường),CÒN CỨNG LÀ ĐỂ NGUỘI ĐI(chả ai ăn),MUỐN DẺO THÌ ĐỂ MICRO WAVE BẤM NÚT(và sau đó quăng thùng rác!)
    Cắt miếng gấp lại,để trên đĩa giấy là cách ăn rẻ nhất,bán bình dân nhất(chả là cách ăn bọn Mỹ! Chú khoái Mỹ nên cứ cho là cách ăn của Mỹ!),1 miếng 75 xu hay 1$US
    Pizza để ăn ngon chỉ có DÒN hoặc MỀM,C''''est TOUT!
    Ai ngu ngơ? Ai lưu manh? Ai nói thật?
    ...............
    TB: anh 112 có chỉ cho anh lưu manh nầy cách làm Pizza,nhưng đó chỉ là sách vở,thực hành thì khác hơn nhiều nhờ kinh nghiệm,nên anh chàng lưu manh muốn học lớm cũng chả được!!!
    @Nói đúng khác với nói xấu! Xấu mà dám nói là tốt thì mới là xấu,lưu manh!
    Cô nầy thích chụp mũ người khác nhỉ? Cô học ở đâu vậy???
    ...........
    @ Nầy nhé,anh lưu manh muốn học lớm nầy,lại học chỉ thấy những cái rẻ tiền,giá trị kém nhất :
    -Pizza promage:(bột,sauce cà,fromage) rẻ $ nhất (trong các loại pizza),dành cho con nít !
    - Pizza bán miếng,để trên dỉa giấy(những tiệm nhỏ,bình dân,cạnh tranh với tiệm trung bình,lớn bán loại nầy),1 miếng từ 75 xu cho tới 1$ US
    Cái rẻ $ nhất anh ta lại thấy là super,trong khi những cái hay khác,anh ta không nhìn thấy
    (Rác rưởi của Mỹ cũng khen thơm thì phiền quá!!!)

    Được namphong33 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 10/06/2006
  5. hau1970

    hau1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    EM gái không được thông minh rồi đấy! Sống mà học hỏi theo cái hay của người là tốt(thí dụ tụi Nhật),đàng nầy,quá nhiều người VN thích a dua,đua đòi,không học được cái hay của người! Cứ học cái DỎM lại cứ tưởng là cái HAY!
    Những người chỉ trích đúng là TỐT! Còn MẶC CẢM TỰ HÀO như em thì mới đúng là TỰ SĨ NHỤC thay vì cho là người khác sĩ nhục mình!
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    này mấy nguời định biến cái topic này trở thành cái gì vậy.. tôi chẳng hiểu chuyện j đang xảy ra nhưng nếu nói thích pizza là sính ngoại và mất đi truyền thống dân tộc thì thôi luợn đi. Mấy ngưòi cho rằng phải thích ăn phở với bún cháo này nọ chứ gì.. tôi thấy món pizza bình dân kia còn ngon hơn gấp tỉ lần là tôi phải đi ăn những bát phở chẳng bình dân tí nào mà toàn là mỳ chính với những cái khỉ mốc gì ở trong bát phở.. ăn xong thấy bực cả mình và tiếc tiền ý. Bây giờ ai chẳng thích ăn uống vệ sinh, nhanh tiện và ngon lành.. và chuyện cái gì có đủ các yếu tố đấy thì được nguời ta yêu thích thì sao. Nếu đem so sánh những thứ bán ở ngoài tiệm bây giờ thì có lẽ pizza xứng đáng hơn 1 cái gọi là bình dân k lich sự hơn nhiều mấy cái thứ cao sang mỹ vị như phở đấy. Àh chắc ai cũng bít cái món kim chi bên Hàn , tớ thấy từ giàu đến nghèo chẳng ai là k ăn cả... mặc dù làm kim chi thì có khác gì dưa muối ở VN đâu.. vậy thì sao nhỉ.. hãy thử nghĩ coi.. rẻ mà ngon thì sẽ được mọi nguời ưa chuông thôi,, dễ hiểu mà
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 10/06/2006
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    êu cu trưóc hết là đừng có tự sỉ nhục mình và sỉ nhục tiếng việt như thế rồi hẵng đi bình luận nguời khác
  8. hau1970

    hau1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ê hỉm,nhớ biết cách ăn Pizza,đừng ăn cứng,hỉm đếch có răng rồi nhé! Bố ít khi viết tiếng Việt, viết vậy là hay lắm nhé!
    Nhìn hỉm thiếu răng trông ghê quá!!!
  9. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ồi, sớm biết mấy ông anh thế này mình đã chả cãi nhau cho tốn nước bọt, à, quên mỏi tay
    Anh ạ ai dám bảo Nhựt Bủn nó ko ăn pizza hả anh. Vầng, thế hoá ra pizza là nó ở Nhật ra ạ, hay cũng chỉ là du nhập vào Nhật thui?Tôi chả tự hào rởm làm cái j, thấy cái j sai thì nói, thế thôi. Chả biết ai thiếu thông minh
    Ngồi nói người Việt thích ăn pizza mà là thứ học đòi dỏm thì cũng đến bó chân bó tay
    Anny linh tiếp tục sự nghiệp pizza đê
  10. hau1970

    hau1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là em gái không được thông minh! Thí dụ tụi Nhật là học theo cách học tụi Nhật! Chính nó học đúng mới phát triển nước Nhật!
    Pizza ở đâu không có,nhưng chỉ là món ăn rất bình dân,chả là cái đáng học hỏi thật sự! Ai nói ăn Pizza là học dỏm???
    Nó chỉ là món ăn thường quá thường,không gọi là dỏm, nhưng không có gì đáng bận tâm!!!

Chia sẻ trang này