1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi tại sao lại không Zoom một chút vào thế giới của những nhiếp ảnh gia ở VN nhỉ?Bạn biết

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Zindozys, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh của Phạm Văn Mùi mới đây được đem ra bán đấu giá
    [​IMG]
    Tâm tư
    [​IMG]
    duyên dáng
    [​IMG]
    Mục tử lại cô thôn
    [​IMG]
    Thiếu nữ và Hoa
    [​IMG]
    Nát óc
  2. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bạn ở đâu vào, xong rồi chạy biến mất, hehe. Theo tớ hiểu thì ý bạn không được tốt như ý các bác ở đây, hay như việc bác netwalker đã làm. Ý bạn là phải "xôm", nên mình nghĩ bạn đề cập đến chú Nguyên Vũ nào, tớ không biết là có ca sĩ cũng tên Nguyên Vũ, nhưng mà cũng có cu chụp ảnh mẫu VN, cũng niềm tự hào "xăng pha nhớt", chạy từ SG ra HN, hồi tớ về nhà nó cũng chào tớ một câu với lại tiện khoe ảnh em mẫu hồi đấy tớ không biết là em nào, giờ đọc báo thì biết là em HNH bị kêu là chụp nuy, hehe, mấy ảnh cu NV khoe tớ thì cũng gần thế rồi, hồi gì nghe đồn là đồng chí Hải chụp mấy ảnh đấy, khéo oan đồng chí.
  3. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác Át la quá nên em cũng sưu tầm một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của Nghệ sỹ NA Võ An Khánh. Đấy bác thấy em cũng là người cầu tiến đấy nhá.
    http://www.vnn.vn/thegioianh/2004/03/54046/
    Võ An Khánh và những bức ảnh vẫn còn thổn thức?
    (VietNamNet) - Cà Mau - Bạc Liêu, vùng đất tận cùng của Tổ quốc Việt Nam, trong những năm chiến tranh đã gánh chịu biết bao đau thương, mất mát. Trưởng thành trong thời buổi loạn ly ấy, Võ An Khánh đã thật sự là một chiến sĩ ?" nghệ sĩ trên tuyến đầu các mặt trận.
    Với tâm hồn nhạy cảm, ông đã kịp thời ghi lại những sự kiện lịch sử và lưu giữ những hình ảnh ấy để ngày nay nó đã trở thành những tài sản vô giá.
    Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh tên thật là Võ Nguyên Nhân, sinh năm 1938 tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Năm 1957 ông đã làm quen với nhiếp ảnh và là phóng viên thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu. Con đường để ông đến với nghệ thuật nhiếp ảnh như một định mệnh, từ một sự tình cờ rồi dẫn đến niềm đam mê. Đôi khi vì ?osay? ảnh mà ông bất chấp sự an nguy đến tính mạng, lăn xả vào đạn lửa mà khi thoát ra khỏi nơi đó ống kính của ống vẫn còn bốc khói. Năm 2000, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất đất nước, Võ An Khánh cho ra đời tập sách ảnh ?oĐường hạnh phúc?. Cuối năm 2003 vừa qua được sự giúp đỡ của bạn bè, ông cho ra mắt thêm tập sách ảnh ?oQuê tôi thời chiến??
    Từ người nghệ sĩ nhiếp ảnh thời chiến?
    Ảnh chụp tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh, 1971 - Đoạt giải thưởng cuộc thi ảnh báo chí quốc tế tại Iraq, 1989.
    Với chiếc máy ảnh làm vũ khí trong tay, ông cùng đồng đội vượt qua biết bao gian khổ, ác liệt trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân và dân Bạc Liêu - Cà Mau. Các tác phẩm cuả Võ An Khánh ghi lại những thời khắc và sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử, tạo ấn tượng tốt trong giới nhiếp ảnh và công chúng như: chiến sĩ du kích bắn lựu đạn vào đồn giặc với cây ná thun khổng lồ hay rừng U Minh đã trở thành một bệnh viện dã chiến?
    Chiến trường ác liệt - ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, Võ An Khánh luôn đối mặt với bom đạn để ghi chép lịch sử bằng hình ảnh ở vùng đất từng bị Mỹ quyết ?onhổ cỏ U Minh?, diệt đến cây đước Năm Căn cuối cùng. Với người nghệ sĩ nhiếp ảnh mỗi chuyến đi là một kỷ niệm và có những kỷ niệm luôn ám ảnh họ suốt cuộc đời. Nhớ lại một buổi chiều đầu năm 1971, ông tâm sự: ?oChiều hôm đó, tôi cùng đội quay phim thuộc Ban Tuyên huấn khu Tây Nam bộ băng qua đoạn đường tắt từ Kinh Mới qua Kinh Hội để về Khánh Hưng. Gần đến ấp 7 Khánh Lâm thì có tiếng máy bay. Tất cả chúng tôi ngồi xuống bờ sậy rậm để quan sát, theo dõi hướng hoạt động của chúng? Nhìn lên cửa máy bay, ai cũng thấy rõ, tên lính Mỹ lăm lăm khẩu súng chĩa xuống đất lia qua lia lại không ngừng? Bỗng chúng ném tới tấp lựu đạn và những khối chất nổ xuống một vùng đất nhỏ hẹp không quá 5 thước vuông. Bụi đất tung lên, khói lửa mịt mù? Không chịu nổi, 2 du kích ấp 7 xã Khánh Lâm nằm cạnh tôi nổ súng. Nghe tiếng súng từ dười đất bắn lên, bọn chúng hốt hoảng vọt lên cao rồi chuồn thẳng. Sau khi bầu trời trong sáng trở lại, trước ống kính của tôi là các cháu ướt loi ngoi, run rẩy vì lạnh, vì sợ; các chị xanh xao, phờ phạc, mặt mũi, mình mẩy bê bết bùn đất. Tất cả đều ngơ ngác như chưa kịp hoàn hồn, chưa đủ thời gian để nhận ra sự việc nguy hiểm mà cái chết và sự sống khác nào đường tơ, sợi tóc? Các em nhớn nhác nhìn chúng tôi rồi nhìn lại cái hầm. Chúng tôi nhìn các em qua khung máy người cũng run lên vì xúc động lẫn căm giận??. Khoảnh khắc này của ông đã được giải thưởng tại cuộc thi ảnh báo chí quốc tế (OIJ) tổ chức tại Iraq năm 1989.

    Hướng theo tầm đạn của Võ An Khánh.
    Dẫu là những hình ảnh của chiến tranh nhưng các tác phẩm của Võ An Khánh vẫn mang nhiều dấu ấn nghệ thuật và tâm hồn lãng mạn của người cầm máy. Ông ghi nhận ở nhiều góc độ của cuộc chiến với tinh thần lạc quan và khẳng định một niềm tin cho ngày toàn thắng của dân tộc. Nhớ lại thời kỳ gian khổ đó, ông tâm sự: ?oThời đó máy móc rất hiếm hoi, có những đề tài hay chỉ chụp được 1 kiểu thôi, làm ảnh bằng đèn dầu và ánh sáng trời?. Nói về người bạn chiến đấu cùng thời của mình, Ông Nguyễn Hải Tùng bày tỏ: ?oHồi đó, Võ An Khánh đau bệnh liên miên nhưng chiến trường nào ác liệt nhất là có anh tham gia, ấn tượng nhất là ảnh chụp bắn đạn pháo , khi bức ảnh vừa chụp thì anh đã ngã ra ngất xỉu?. Thời đó, thông qua 2 bức ảnh của Võ An Khánh mà soạn giả Trọng Nguyễn đã sáng tác 2 bài vọng cổ rất thành công.
    Đến thời bình...

    Một góc của Võ Anh Khánh qua lá dừa nước.
    Dù thời chiến hay thời bình ông đều khắc sâu những dấu ấn lịch sử của từng vùng đất mà ông đã đi qua thể hiện trên từng bức ảnh của mình. Và trên hết, Võ An Khánh là người nặng lòng với quê hương, xứ sở bằng những bức ảnh đã khắc họa những nét đặc thù của quê hương mình: có rừng, có biển, có những cánh đồng bao la và đặc biệt là có những con người thuần hậu, chất phác. Võ An Khánh khai thác nét thi vị trong cuộc sống đời thường và góp nhặt vẻ đẹp của thiên nhiên. Ở mỗi bức ảnh của ông đều in đậm tình đất, tình người trong đó.
    Đối với bạn bè, đồng chí, Võ An Khánh là người sống rất chí tình và giản dị. Còn các nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ sau này luôn xem ông là biểu tượng của lòng đam mê nghệ thuật và sáng tạo. Người nghệ sĩ ấy luôn sống có trách nhiệm và luôn quan tâm đến các thế hệ nhiếp ảnh đàn em. Nói về ông, NSNA Lâm Thanh Đạm tâm sự đầy trìu mến: ?oTôi phục chú ở việc phát hiện đề tài, và không chỉ chuyên môn, ngay tác phong làm việc của chú chúng tôi cũng phải học hỏi?. Còn NSNA Trương Hoàng Thêm thì: ?oÔng là bậc thầy dìu dắt thế hệ nhiếp ảnh những năm dầu giải phóng và giờ họ đều đã trưởng thành, chúng tôi phải cố gắng để kế thừa truyền thống đó".
    Thời gian qua, nhiều bức ảnh của Võ An Khánh hiện diện tại nhiều bảo tàng trong cả nước, như để minh chứng cho lịch sử và cũng để góp phần tạo một nền tảng ý thức cho giới trẻ sau này. Thử hỏi, người nghệ sĩ nào lại không vui khi những đứa con tinh thần của mình đã đi vào lòng công chúng. Trong chiến tranh, Võ An Khánh đã chụp ảnh phục vụ đồng bào nhằm tạo lòng tin và làm công tác vận động cách mạng trong quần chúng. Trong thời bình, qua các tác phẩm của mình ông mong muốn thế hệ trẻ sau này phải biết trân trọng những giá trị lịch sử mà cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu để giành chiến thắng và xây dựng quê hương. Cũng bởi, mang trong mình lòng đam mê và cái nghiệp nhiếp ảnh, ngay trong thời bình đôi chân ấy vẫn không hề ngơi nghỉ, ông đi khắp nơi và luôn quên mình vì sáng tác. Dù cuộc sống có lúc gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng ông luôn tìm cách làm mọi việc để có thể theo đuổi cái nghiệp của mình.
    Trải nghiệm đời mình qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước và hân hoan chào đón ngày hòa bình toàn thắng, người phóng viên chiến trường năm xưa giờ lại dành thời gian để viết sách, cũng như với nhiếp ảnh, qua từng trang viết là những trang đời về người dân ở vùng đất anh hùng. Những cống hiến cuả nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh được nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước, quốc tế có giá trị. Nhưng có lẽ giải thưởng cao quý nhất vẫn là hình ảnh về tinh thần lao động thầm lặng và bền bỉ của ông đã được khắc sâu trong lòng đồng chí, đồng đội và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ. Ở cái tuổi 66, với hơn 40 năm cầm máy ông vẫn chưa thỏa mãn với những gì đạt được và quyết tâm sáng tác cho đến hơi thở cuối cùng...

  4. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Các ảnh của bác có link tới site http://www.shcd.de ở VN bị FireWall không vào được.
    Kính nhờ bác download những ảnh có trên site trên về và upload lại lên trên này với.
    Cảm ơn bác. Đãi bác một chầu.
    m42
  5. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cái "chầu" bác đãi bác Net để tôi uống giúp
    Trên Link đó có hàng trăm bức nên khó có thể Up hết cho bác M42 , tôi tạm gửi trước đến bác vài tấm của Nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân .
    Các bác khác ở nước ngoài giúp tôi một tay

  6. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác PC đã Down và Up ảnh. Em mời bác thêm 2 chầu nữa( tửu lượng em có hạn, mấy chầu đó là em đã lừ đừ rồi ). Các bác mà down và up hết ảnh trên site đó thì mất thì giờ lắm. Em chỉ xin các bác, thay vì link tới ảnh trên những site bị firewall thì các bác down và up lại ảnh đó thôi.
    Cảm ơn các bác.
    Đang vui, cố thêm một chầu nữa nhé.
    . Thôi nhà em say rồi
    m42
  7. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tiếp : (Mỗi hôm tôi Up lên cho các bác ở VN một ít) Bác M42 ơi , toàn uống bia mồm với bác chán lắm
    Ảnh Phó Việt Bằng :
    Ảnh Nguyễn Mạnh Đan :
  8. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh đẹp quá.
    Nhà em thích dùng bia miệng vì tiết kiệm ( ngàn năm vẫn không hết )
    Khi nào về VN, nhà em mời bác chầu bia hơi Hà Nội
    m42
  9. Guest

    Guest Guest

    Góp ý tí nhé :
    Cần phải sửa một chút xíu phía trên là ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Hồng Việt Bằng.
    NhatLQ.
  10. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mời các cao thủ Zoom đóan xem ai đây:

Chia sẻ trang này