1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ơi tư vấn giúp mình với!! cưa GV toán C3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiangqi_87, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    em có quen 1 người là GV toán C3 cũng đã đc 2 tháng rồi, đi chơi với nhau đc 2 lần. cô ấy trông cũng bt, nói chuyện rất có duyên và vui tính, chưa có người yêu nữa, nhưng không biết có nhiều vệ tinh hay không (chưa điều tra được) mỗi lần đi chơi mình rất vui.
    em là một người hơi ít nói, không có hài óc hước lắm. em và cáo cùng tuổi nhau. giờ em muốn mối quan hệ này tiến tới xa hơn thì phải nên như thế nào đây
    em rất ít khi gặp cáo do nhà 2 đứa cách nhau khoảng 25km. cũng ít gọi điện và nhắn tin nữa
    PS. hôm 14/02 em có nhắn tin thế này:
    " cô đơn, cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình"
    cáo " ax, gum qua dj ong oj"
    em:"toi loi, toi loi. Gum cho nao ba chi cho toi coi the nao, co don can nguoi tam su thoi."
    cáo " tai ong sen qua ma co gi dau phai buon"
    em "đó là câu trong bài hát tui thick tôi tưởng bà cũng thích như tui, vậy thì tôi nhầm to rùi"
    tới đây thì hai đứa không nt nữa. giờ phải làm sao đây các bác. giúp em với. em xin cảm ơn@};-
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    qua đoạn đối thoại thấy gái này hiện vẫn đang coi cậu như một người bạn hết sức bình thường.
    Còn tán thì chả biết :(,
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi. Bình thường thui
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng gứm thật. :))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bắt đầu câu chuyện nhạt nhẽo quá nên người kia không thể cố gắng cứu vãn tình thế được (nếu có muốn đi nữa.)

    Mà bạn sến ghê gứm thiệt đó chớ. Ai lại nhắn tin sến như vậy được. Ai mà trả lời nổi mấy cái tin nhắn sến vậy chớ.

    Ủa, mà 25km là xa á?
  5. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    thì đúng thế giờ nên tiến hành chiến dịch cưa đổ gốc cây này như thế nào đây các bác giúp em với
  6. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
  7. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái tin nhắn đầu tiên của bạn đúng là có vấn đề thật.Bạn nên tìm hiểu tính cách của người khác để biết người ta thích gì, để " liệu cơm gắp mắm" mà nhắn tin, đối vơí cô gái nào lãng mạn, thích ngắm mưa và hát vu vơ thì bạn nt như trên có khi người ta thích, nhưng đối với những người thực tế mà bạn "sến rện" như thế này thì phản tác dụng đấy.
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rủ đi chơi. Chiến thuật kinh điển là cứ nhắm chỗ nào đông người qua lại, lộn xộn mà lui tới (tháng giêng này thì chùa chiền, miếu mạo, lễ hội ...)

    Đi để còn hiểu thêm về (cách đối nhân xử thế, sự can đảm, lòng hèn yếu, sở yêu, sở ghét ... ) của nhau chứ.

    Mới quen có 2 tháng thì cứ từ từ! Sợ đến lúc đi chơi được vài bữa lại chán ngấy ra thì hết cả mơ mộng!
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chết, ai lại nhắn tin sàm sỡ thế. Theo anh, để bắt đầu lại thì chú nên viết bản kiểm điểm rồi gửi cho cô ấy đã.

Chia sẻ trang này