1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người ơi tư vấn giúp mình với!! cưa GV toán C3

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiangqi_87, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chị í chỉ coi anh là bạn thui, sau này tiến triến ko thì chưa bít

    mà anh sn 87 ạ? thế thì chắc chị kia vs bác tầm tuổi nhau.

    Con gái sp là ít khi thích ng tầm tầm tuổi lắm :( , thường fải hơn 5 tuổi trở lên, nếu yêu ng bằng tuổi hoặc hơn kém 1, 2 thì đều là yêu từ hồi đi học chứ ra trường rùi là tâm lý thích yêu và lấy chồng hơn nhìu nhìu tuổi cơ ^^ Nói vậy là dựa trên kinh nghiệm bản thân vs sự quen bít nhiều ng làm giáo viên, cơ mà chẳng có cái gì đúng 100% cả nên cơ hội vẫn còn rất nhiều !

    Anh cố lên chiaki ^^ ủng hộ anh cưa đc cô giáo, sau này tha hồ bị bắt nạt ^^ (đùa)
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1. Sến quá sến không chịu nổi. Người ta vẫn còn trả lời tin nhắn là may lắm rồi đấy. :))

    2. Đã sến lại còn lười, nhà cách có 25 km đã kêu xa. Rủ người ta đi chơi nữa đi xem nào.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã không biết nhắn tin thì cũng đừng nên cố tỏ ra nguy hiểm làm gì, cổ nhân có câu "sống trên đời phải biết nâng niu cái mạnh và chôn sâu cái yếu"
  4. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác em đã gọi điện thoại để kiểm điểm lại mình rồi ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1. vâng cũng may là còn trả lời ạ, có nhiều cô nếu gặp phải tin nhăn này sẽ không trả lời đâu ạ
    2. em đâu có lười 1 tuần rủ đi chơi 1 lần thôi ạ, rủ nhiều quá chả biết nói gì nữa do em cung thuộc loại ít nói mà. hơn nữa chỗ em thuộc vùng nông thôn ngoài mấy quán nước ra thì chả biết đi đâu nữa ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cổ nhân có câu "sống trên đời phải biết nâng niu cái mạnh và chôn sâu cái yếu" câu này em chỉ đồng ý với bác một nửa thôi ạ, khắc phục cái yếu thì tốt hơn.
    nói chung sau cái vụ tin nhắn này thì em cũng biết được 1 số điều ạ, em cũng đã tụ tin hơn 1 tí
    công thức thành công của em là: tự tin + hành động đúng = thành công
    nhưng cái hành động dúng là thế nào mong các bác giúp đỡ. tối thứ 7 này em định rủ cáo đi uống nước, bác nào có ý gì hay hơn đi uống nước thì giúp em với ạ.
  5. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa cũng có thời nhắn tin sến, nhưng ko đc như bác này :)),

    Đáng lẽ hôm 14/02 thì bác phải nhắn tin là : "tối nay X có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì đi chơi với Y nhé," phải nt như thế chứ, thật là phí phạm cơ hội,
  6. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    trước đó 1 ngày mình đã gọi điện rồi nhưng không được bạn ơi.
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    @hien0606 Tớ là tớ thấy cậu cũng tương đối nguy hiểm đấy.

    @chủ top: Thế cậu nghĩ cậu khắc phục cái yếu của cậu trong bao lâu, đến khi em ấy lấy chồng chắc là cũng hòm hòm rồi ấy nhể
  8. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    " cô đơn, cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình"

    Nhắn tin như thế là tự vả vào mồm mình . ý nghĩa câu trên như này :

    hôm nay 14/2 , ngày lễ tình nhơn , thấy ai cũng có đôi có cặp mà mình thì Ế , có ai nói chuyện cho đỡ tủi thân hông ?

    ==> Tự hạ giá rất nhiều . Nhưng may mà cái câu cuối chú phun ra khá , cứu vãn được đáng kể .

    Mà các chú cứ hay có cái màn rủ gái đi chơi vào các dịp lễ . Các chú có biết rằng , nếu gái thuộc dạng hót , thì vào ngày đó nó phải từ chối bao nhiêu cái hẹn ngày 14/2 hay không ? Chú có chắc mình đủ hấp dẫn tới mức ko dẫm phải vết xe đỗ của những thằng đi trước không ? Nếu không sao lại dại dột làm theo ? Ngay lập tức sẽ bị đánh đồng cùng lũ gà kia .

    Tới những ngày đặc biệt cứ làm ra vẻ ko quan tâm , ko biết thì càng tốt. Như anh đang chở gái đi lòng vòng vào hôm 13/2 thì gái nó hỏi " chà , người ta bán hoa nhìu quá , anh biết sắp đến ngày gì hông "

    -" Uhm, chắc sắp đến rằm"
    ....
    Trở lại ca của chú

    Đã rủ đi chơi được thì tốt rồi , chờ rủ thêm lần sau nữa ,dẫn gái đi những nơi xôm tụ , đông vui ấy . Càng nhộn nhịp càng dễ pha trò , chém gio thật vui vào . Tự khắc sẽ để lại ấn tượng tốt khi về . Chừng đến cuộc đi chơi thứ 4 thì bày trò đụng chạm nhẹ nhàng kiểu xem bói , dẫn qua đường .. , dò xem phản ứng của gái ... thấy tốt đẹp thì lần sau nắm luôn , ko cần ly do ... típ đó là tìm chỗ vắng vắng , đè ra hôn ... hôn mà thành thì tìm chỗ nào vắng vắng mà ... :))



    Good luck !
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cứ yên tâm là một cô giáo Toán lý tưởng khi về già sẽ rất giống admin của chúng ta, Anx, khắc tinh thợ săn. Đi chơi thì cứ tiếp tục đi chơi thôi, chú cưa 6 tháng đổ, còn các thợ thì cưa 6 ngày đổ. Nói chung, ca này có lẽ không cần vấn véo nhiều vì căn bản gái đã có thiện cảm. Case closed!
  10. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top sao lại xưng ông-bà-tôi với cáo vậy.
    Bác tìm cách đồi cách xưng hô đi chứ xưng hô thế này lâu dần cáo nó coi mình chỉ như bạn bè

Chia sẻ trang này