1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ơi xin nghía qua trang này một chút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_flaky, 01/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi xin nghía qua trang này một chút

    hic hic hu hu tôi đang bị lạc trên phố Lò Đúc....tâm thần hoảng loạn vô cùng có ai giúp tôi về nhà với, nhà tôi ở Thanh Xuân.....cứu nhanh với tôi nhớ bố mẹ quá nhưng không dám hỏi đường sợ người ta.......

    I am beautiuful no matter what they say
    ...........................
    hu hu không ai cứu mình rồi, phải dựa vào mình thôi

    Được little_flaky sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 01/08/2003
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài đường gọi 1 chú xe ôm rồi nói số nhà cho họ , nếu mà kô được nữa thì đành pó tay vậy , phương án tốt nhất là ngủ ở chỗ đó thôi , híc híc , đau khổ
    I was born to love you ! !
  3. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nè, bạn đùa hay thật đấy ? Nếu thật thì bạn gọi có mấy cách sau :
    1- Gọi điện về nhà cho bố mẹ.
    2- Gọi điện cho bạn thân ( người yêu càng tốt ).
    3- Gọi hẳn taxi, cho nó địa chỉ nhà rồi về bảo bố mẹ trả tiền.
    4- Nếu không được thì hỏi tiếp... sẽ có phương án tiếp theo.

    The Blues
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kin thế , gọi hẳn tắc xi cơ á , tui chỉ gọi xe ôm thôi , mà kô biết chủ của topic này đã vè tới nhà chưa nhỉ ? kô khéo lại đang ngủ ở đâu đó thì chít
    I was born to love you ! !
  5. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    hi hi..........tui về đến nhà rùi đây, cảm ơn blessthechild và sadblue nha!!!
    Nhưng mà có mở ngoặc thêm rằng: phương án của blessthechild thật là dã man.....hic hic.........lớn thế này rùi ngủ ngoài đường ngoài chợ yêu quái bắt thì sao???
    I am beautiuful no matter what they say
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    câu bài... :D toàn trò chuyện trên mạng thôi nhớ... box tâm sự mà được thả phanh post thế này thì tớ cũng ccccc.. câu bài :D

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này