1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỌI NGƯỜI ƠIIIII....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI ƠIIIII....

    Mọi người làm cho Miah cảm động ... ko biết nói làm sao ..

    Cám ơn mọi người nhiều lắm ..bài viết của CKA tặng Miah...món quà thủy tinh rồi cả cái áo nữa...

    Miah đọc hết những dòng các bạn viết cho Miah rồi ..cảm động lắm ..có biết ko??

    Miah chỉ muốn nói là ..chúng ta vào TTVN để gặp gỡ bạn bè, để chia sẻ với nhau nhiều thứ ..tình cảm , bực dọc , tâm sự , suy nghĩ về cuộc sống , về học tập..cả những vấn đề hot nữa .. Chúng mình ai cũng là thành viên của box 82 , là bạn , ko phân biệt ai làm cái này ai làm cái kia ..

    Chúng mình tuy bằng tuổi nhau , sinh ra trong cùng một năm 82 ..nhưng hoàn cảnh lớn lên khác nhau , điệu kiện khác nhau ..nên hình thành những tính cách khác nhau và những suy nghĩ khác nhau ..
    TRong box chúng mình , có những người giỏi có những người ko giỏi lắm , có ngưòi có nhiều ý tưởng hay, rất năng nổ nhưng có những ngưòi lại rất thụ động; có người rất có khiếu viết văn nhưng có người lại ko ..

    Nhưng chắc chắn một điều ai cũng có những suy nghĩ , ai cũng có cảm xúc và cũng có lúc ai cũng cần giải tỏa xì tret hết

    Các cún của mình cũng trong thời kì phát triển ..tinh thần lẫn thể chất .. nên ko ai hoàn thiện cả... nhưng có một điều đáng quí là chúng mình là những người bạn đồng trang lứa.. chúng mình cùng tìm đến 1 điểm là box 82 SG của TTVN - " Nơi trao đổi , thảo luận, học tập giải trí của Thanh Niên Việt Nam" và chúng mình đều muốn cho nó lớn mạnh..

    Miah ko đi đâu đâu ... còn làm phiền cả box dài dài Miah làm sao nỡ bỏ các cún xinh đẹp như dandelion ,CKA ( tuy mới quen nhưng thân kì lạ ), 19 , thongxanh, lemonsweet, monhon, hehe các cún nam nhiều qua' ko kể hết tên được ...

    Miah tin thời gian sẽ làm cho chúng mình từ từ hiểu nhau , từ từ làm bạn với nhau ,từ từ chia sẻ với nhau mọi chuyện ...Miah mong chúng mình đến với TTVN thật sự thoải mái bằng tình cảm ,bằng sự năng nổ và cả bằng trí tuệ của mỗi người nữa ..

    hihi nãy giờ nhiều chuyện quá .. chơi nổi ghê ....lập một topic riêng luôn .. Cứ để cho bài này trôi xuống nha ..vì sẽ có lúc nó ko cần nữa hihihih

    MIAHHHHHHHH mọi người !!!
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Blap blap ......
    miah.........Miah
    :D
    Bài này hay quá. Đúng là người "sắp ra đi" thì bao giờ cũng sáng suốt hơn bình thường.

  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hichic....em yêu ...em nói thế làm chị buồn quá....chị chỉ mong em đi mạnh khoẻ thôi...và điều quan trọng nhất là em đừng thay đổi nhé.....hy vọng thời gian không làm con người thay đổi....nhất là những người có tâm hồn như cưng đấy............
    Hôm kia CKA và 19 đã đi rất nhiều nơi để sưu tầm món quà ấy cho em đấy.........hihi......em thích không ?..vừa không.....có gì nói cho biết nhé........
    Nhớ Miah nhiều lắm

    CKA
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    9/7 Miah bay sang Sing rùi.....phuongtxp chúc miah lên đường mạnh giỏi nha ! Mấy bạn đừng có khóc nữa, khóc hoài sao mà người ta ra đi yên lòng được

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi họp mặt của Cô đơn , các bạn nữ trong nhóm người nào cũng có phong cách riêng . Cô Đơn rất vui khi được làm quen với các bạn . Nào ngờ cô bạn nhỏ nhất , có cái mụt ruồi tham ăn phải ra đi sớm như vậy cũng buồn . Thôi chẳng có gì ngoài những lời chúc bạn học tốt và luôn nhớ tới mọi người . Lâu lâu nhớ gởi quà dzìa là được rồi ( khà khà khà )
    TRAM_NAM_CO_DON
  6. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    You...người bạn thân bao năm trong cuộc đời
    And you...là người bạn thân cùng tôi sớt chia muộn phiền...........
    Cùng chung bao ước muốn cho ngày mai ta cùng chung giấc mơ cho tương lai....Cám ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong tôi
    You..người cho tôi bao câu ca tuyệt vời
    And you...là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài....Cám ơn trời, người ban cho tình thân khó phai
    ....................You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ta hát cho vơi sầu đau và ta sẽ nhớ nhau trong đời . Dẫu xa nhau muôn trùng tình bạn thân thiết không bao giờ...sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta

    Em iu, tặng em nè
    Một con gà bệnh và một con chuột nhắt thế mà lại có nhiều điểm giống nhau quá ha em....Chỉ có một điều day dứt, đó là không tiễn em đi được...nhưng không sao, đã có người thay thế bạn G để lo cho em rồi.....
    Vui vẻ, lạc quan, cố gắng, phấn đấu.........................
    I will love you forever and ever...and ever.....
  7. pencilu

    pencilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mial nha !
    mình không tiễn bạn lên đuờng được ,chỉ chúc bạn qua bên đó vui vẻ thôi,đừng có lo cô đơn khi nào buồn thì lên mạng thì sẽ gặp được bạn bè thôi..................cố gắng nha!
    tuy xa mà gần ,lúc nào box 82 cũng ở bên cạnh bạn mà

Chia sẻ trang này