Mọi người ơiiiiii, Gymmm hic..hic... Rất đau khổ, em xin thông báo với mọi người rằng tháng 4 này là thi Gym rồi Em đang rất...chẳng bít làm gì Cụ thể là ngày 19 tháng 4 này mọi người nhớ ủng hộ em đấy nhớ Em mà đỗ thì mỗi người sẽ có...1 que kem,hihihi Nhân tiện xin hỏi các bạc tiền bối dã và đang học ở Gym thì xin chia xẻ bí quyết củm un mọi người DRŽTE Ms PÁLCE! Den schází se tmou, a mé sny s tebou.
Drắưm Ti Palce! Chi da thi Gympl cach day lau roi,bay gio chi van dang hoc o do,nhung theo kinh nghiem cua chi thi cung ko don gian dau.Neu em o day lau roi va tieng tiep noi tot thi cung do hon,nhung em cung ko nen chu quan.Khi lam bai phai that binh tinh ,neu ko se gap phai nhung chyby ko nen co,bai nao re lam truoc,quan trong phai pTečưst n>kolikkrat,abys rozum>l dobTe,co cht>jư.Khi chon truong phai phu hop voi kha nang cua minh,duong leo cao qua,keo nga thi dau lam day. Hodn> st>Ătư a usp>chu!
Theo kinh nghiệm ngày trước của chị thì khi đi thi mình fải nhớ mà đến đúng giờ. Chị nhớ ngày đó chị mới sang, trước hôm thi 2 hôm, chị chạy qua trường hỏi xem mấy giờ thi. Chẳng biết hôm đó ù ù cạc cạc thế nào, mà tai nọ xọ tai kia, người ta nói thi từ 8h đến 12h, thì mình lại không nghe thấy số 8, chỉ nghe thấy số 12. Thế là 10h sáng ngày hôm đó lững thững đi đến trường. Ối giời, gặp đúng bà hiệu trưởng, bị bà ấy nói gì đó mất 5 phút, rồi ấn vào tay mình 2 tờ đề thi, một cái đề Toán, 1 cái đề tiếng Tiệp. Nhắm mắt nhắm mũi, cuối cùng đến 12h cũng làm xong. Đúng là.... MuaHN
Hô?i thi Gym thi? tớ mới sang đây được đúng 4 tháng, thi Toán dêf ẹt, môn tiếng Tiệp chi? pha?i la?m vấn đáp, cufng dêf nốt... nói chung cha? có gi? khó ca?.... trượt hay đô? thi? cufng vậy thôi, nếu bạn không có kha? năng + một ít quyết tâm thi? mọi con đươ?ng đê?u dâfn đến... Ô_bơ?_chốt Nói vậy thôi chứ cố lên nhé, mi?nh không có ý gi? đâu... chi? hơi vô duyên một tí thôi Được Dandoo sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 21/03/2004
Hừmumm Nghe mọi người nói thì em cũng..hơi run hic...hic.. Dandoo bi giờ đang làm gì vậy? đi làm obchod ha? Em cùng đăng kí trường rùi có 2 nguyện vọng nhưng em đăng kí cả 2 vào 1 trường Nhiều người bao em..ngu hic... có sao đâu nhỉ Den schází se tmou, a mé sny s tebou.
Vấn đề gì đâu em? Quan trọng là mình thích trường đó, và trường đó fù hợp với khả năng của mình. Vì theo kinh nghiệm thì đợt đầu tiên bao giờ nó cũng lấy đến 90% rồi. Cơ hội cho đợt 2 khó lắm. Như chị thì hồi đó cũng nhởn nhơ lắm, vì đợt đi học thêm trước khi thi, sau khi làm mấy bài toán dành cho năm thứ 2, bà hiệu trưởng ký giấy nhận luôn mình vào học, khỏi cần thi. Thế là chỉ fải lo cắp cặp đi thi trường còn lại thôi! Quan trọng là fải bình tĩnh thôi. Nếu bình tĩnh thì kiểu gì cũng làm được 100% toán. Tiếng Tiệp thì chịu khó mua mấy quyển sách ôn tập về, làm khoảng 1,2 quyển đó là 90% ngon ơ! Kiểu gì em gái chẳng ôm gọn số điểm cao nhất chứ?! MuaHN
Đúng đấy, nguyện vọng 2 họ lấy it zã man luôn(có năm chỉ 1,2 người), em mà ko trúng đợt 1 chắc...đi luôn quá... em chỉ phải làm test z Matiky và OJ thôi, cho nên em cũng ko lo lắm, thấy mấy lũ bạn em cứ è đầu è cổ ra học VZ, khổ thân tụi nó!!! hi, ah, nếu test là dạng kiểu đánh a b c d, mà đánh câu nào thfi được điểm câu đấy, ko đánh ko trừ điểm, nhưng đánh sai lại trừ, em có nên để trống cả bài cho dỡ bị..âm? Take my advice: When you love, don´t think a twice!!!
ôi zùi ui mọi người ui huhuhuhu, thứ 2 này em thi rùi mà ko học vào đầu được chữ nào, mấy đứa bạn em cũng thế em cũng chẳng còn zì phải lo cả, chỉ hơi lo phần diktát thôi, nhưng mọi người (cụ tỉ là bố mẹ họ hàng bạn bè) đều cứ cuống cả lên làm em cũng loạn hết ca len, chẳnng biết làm thế nào
Úi chà! iem gì đó cứ việc đầu tiên là bình tĩnh đã,còn việc gì đến sẽ đến.Em mà lo nhiều quá là quên hết nguy hiểm lắm. Kinh nghiêm thì mọi người đã post lên rồi.Còn kinh nghiệm bản thân chị là phải luôn đặt cái đồng hồ trước mặt để còn liệu thời gian.Không cứ thấy dễ dễ nhởn nhơ là ....Chết này mới gọi là chết đẹp , chim cú....
keo_mut bìn tĩn ,tự tin,thẳng chân đạp hết bọn tây xuống mà tiến nhé .tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc xù