1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người phân tích gái này giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hyude, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể với mọi người chuyện của em.
    Em hiện năm nay 24 tuổi, có một em gái. Em gái của em có người yêu là D. Trong một lần đi sinh nhật, em có gặp gỡ với em gái của D là P. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã có cảm tình đặc biệt với P và em biết là P cũng có cảm tình với em. Em rủ P ra ngoài chơi ngay trong buổi sinh nhật đó em có rủ P ra ngoài chơi và nhận được sự đồng ý của P. Chúng em đi nhảy, đi chơi và rồi yêu nhau ngay trong buổi hôm đó. Em không thể kiểm soát được mình , lý trí của e mách bảo nên dừng lại nhưng con tim của em thì nói ngược lại. Rồi chúng em lao vào nhau như con thiêu thân, nồng nàn, cuồng nhiệt,đầy đam mê. Rồi một hôm, P nói với em là đã có người yêu ở nước ngoài( P sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, về VN chơi 2 tháng) . Em tự nhiên thấy ghen kinh khủng , buồn mất mấy hôm. Rồi P bảo với em, đừng lo lắng về chuyện đó.Sau hôm đó P vẫn tỏ ra quan tâm em, tâm sự với em nhiều điều hơn. Chúng em gần gũi với nhau và rồi việc gì tới cũng sẽ tới, chúng e đã quan hệ với nhau. Cáo rất biết cách quan tâm, biết cách chiều chuộng con trai nên em cảm thấy rất hứng thú và có cảm giác lạ với P. Từ khi gặp cáo em biết đủ các trạng thái khi yêu là thế nào ( trước đây e không có cảm giác này mặc dù cũng có vài mối tình nhưng không sâu sắc)
    P bảo là "em k biết là Tại sao anh yêu em và cũng ko biết tại sao em yêu anh và em cũng không quan tâm, Em chỉ biết bây h chúng ta yêu nhau. Chuyện của em và anh như một "Summer Lovestory" ". Lúc đầu, em cũng coi đây như một "Summer Lovestory" nhưng càng tiếp xúc em càng thấy mình yêu P ( Trước e chỉ thấy hay hay, muốn tìm hiểu) . P hay nói rằng, đến khi về nước em sẽ không yêu anh nữa, và em cũng muốn anh như vậy.

    Em thực sự không hiểu cô gái đó đang nghĩ gì và muốn gì.Em thực sự bối rối :(
    P/s : Btw, dù thế nào thì e cũng thấy may mắn khi quen cô gái này :)
  2. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Vote cho cô gái... Rất cảm xúc mà không hề kém sự Rõ ràng, Sòng phẳng... Thật may mắn cho chủ top được quen, yêu và xyz với một cô gái như thế.

    Tất nhiên sẽ có 1 khoảng trống... có lẽ sẽ khá sâu và lâu trong lòng chủ top sau này. Nhưng sống là không chờ đợi... Chúc mừng...
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình trước cũng có cô bạn đi nc ngoài, có ngy ở bên đó rồi, lần nào về VN cũng tà lưa 1 anh chàng để cặp kè cho đến lúc đi, vì về đây họ buồn, ng thân quen ko bỏ tgian đi vơi họ 24/24 đc.
    Sr các bạn gái ở nc ngoài trc, vì mình chỉ nêu 1 trường hợp có thật để bạn chủ top tham khảo. Đối với mối quan hệ như thế này nêu bạn muốn theo đuổi nó thì tốt nhất đừng quá lăn tăn và suy nghĩ gì nhiều , để mọi chuyện đến đâu thì đến thôi. Mình không khuyên bạn chấm dứt vì chắc có khuyên bạn cũng chẳng chấm dứt đc, nhưng mình thấy bạn gái của bạn cũng có nh điểm tương đồng với cô bạn mình: cuồng nhiệt, cá tính, hết mình, thẳng thắn và sòng phẳng.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này thật tế nhị. Bạn ấy thừa biết bạn ấy đã làm thế nào để chủ topic lao vào bạn ấy như thiêu thân mà vẫn nói lời tỏ ra như thể bạn ấy không phải là người khiển chủ topic.

    @ Chủ topic: Bạn hoàn toàn có quyền tiếp tục quan tâm, chăm sóc từ xa khi bạn gái kia đi. Nhưng bạn gái kia có muốn nhận sự quan tâm của bạn hay không thì tùy bạn ấy thôi.
  5. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái của thời @ ! Một người con gái (có thể ) tốt tính, và rất sòng phẳng, cũng rất tế nhị.

    Mặc dù sau này bác chủ thớt sẽ đau lắm đấy, nhưng đó là việc của sau này, bây giờ bác hãy cứ sống trong hạnh phúc của ngày hôm nay đi, rồi mai bác đau khổ lại không có cơ hội nữa đâu :D
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cứ yêu thôi, yêu nhiều vào. Chẳng cần quan tâm tới ngày mai làm gì.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi".
    Trịnh Công Sơn
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ, nhất chủ thớt rồi còn gì :)

    nói chung là ty của cáo với chủ thớt nó chỉ giống như tình 1 đêm thôi, sau 2 tháng em nó sẽ quay trở lại cuộc sống thực của em nó :D.
  9. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    giống như vui chơi qua đường thui bạn ah. mình đoán bạn iêu lần đầu. iêu lần đầu mà gặp người như vậy là hay bị lú lắm. sau khi ng con gái đó trở lại NN thì bạn sẽ tỉnh táo ra thôi.
  10. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em

    Trời Hà Nội đẹp quá , thời tiết mát mẻ và lộng gió. Đâu đó ở một góc nhỏ quanh hồ Tây, có đôi bạn trẻ đang vui đùa với nhau. Ôi những ngày mới yêu, tình yêu sao đẹp và lãng mạn đến thế.
    Anh à, Cuộc tình mình thật lạ anh nhỉ? Chúng mình thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, yêu nhau sau 5 phút và anh à, e sẽ không quên a đâu a à....

    Em vẫn vậy, luôn biết cách chiều anh và làm anh vui . Ngồi bên nhau, nhìn về phía xa xăm. Cả hai đều im lặng, phải chăng là cùng nghĩ đến cái kết thúc của cuộc tình chóng vánh này ? Một tiếng thở dài, rồi có cái gì đó ướt ướt ở bờ vai anh. Nước mắt em rơi,em khóc ngon lành như một đứa trẻ... Rồi em lại cười, sằng sặc lăn ra thảm cỏ để mà cười... Nằm trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời , sao tự nhiên thấy bầu trời rộng lớn biết mấy...
    Em này, em đi rồi anh sẽ không liên lạc với em đâu. Em biết chứ? Khi nào về , hãy tìm anh nếu em muốn.
    Anh kiếm ai chăm sóc cho mình đi. Em không muốn vì em mà anh đánh mất cơ hội.
    ...........
    Mình về thôi em...

    Cuộc tình đầu là cuộc tình đẹp nhất và nhiều kỷ niệm. Mà sao nó đến với tôi như vậy, chưa kịp đến đã vội ra đi. Em đến với tôi như cơn gió và rồi lại đi như cơn gió, để lại cho tôi những kỷ niệm, ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi sẽ vẫn nhớ về em , cô gái PrAha , cô gái của dòng sông Vltava...

    Te quiero Pavla. Un beso y dos sobre la boca

Chia sẻ trang này