1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người phân tích xem cái tâm lý này là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Terror, 03/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Thế thì có ối cô "dở hơi tập bơi", có vấn đề tâm sinh lý đấy! Nhưng vấn đề tâm sinh lý này rất bình thường em ạ!
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    kái này gọi là "Tình yêu đến em không mong đợi j, tình yêu đi em không hề hối tiếc..."
  3. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thì là yêu chứ sao nữakhi gần muốn gần mãi thì chẳng yêu là gìchứ kô yêu á ,gần thì gần để đấy thôi
    còn kô cảm thấy ngượng thì là vì lớn rồi,yêu có gì mà phải ngượngxa kô nhớ vì cuộc sống chỉ có phải mỗi việc yêu đâunhiều việc bỏ xừ,nhớ sao được hơn nữa đi chơi với bạn cũng vui,nên cũng chẳng nhớ lắmchỉ sợ là lâu kô gặp mà vẫn kô thấy thiếu thôi chứ còn kô cần thiết lúc nào cũng phải nhớ đến nhau mới là yêu
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thói quen chăng?
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tâm lý thường thấy của các cô gái trẻ chưa yêu lần nào. Em cũng thế này một lần dzồi, muốn gần nhưng ko ngượng ko nhớ; nhưng đến khi... mất ng` ta dzồi mới thấy "đúng là mình yêu thật"
    Kiểu này phải rùa bò chậm chạp vun xới cho đến khi tình cảm chắc chắn. Cứ gần mãi rồi thì cũng thành yêu thôi
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của mình thì :
    Vàng 1.Nhốt vào ***g hoặc xỏ vào móc chìa khóa để mang theo mình cho tiện.
    Vàng2.1 người tin thì chưa đủ, cần phải có 2 người cung tin cơ
    Vàng3.Quen rồi thì ngại gì nữa, làm gì mà phải ngại nhỉ,
    Vàng4.Có vài thằng hoặc là có quá nhiều cái để nghĩ thì làm gì còn thời gian mà nhớ.
    Tâm lý thì chịu, tri nhân tri diện bất tri tâm mà.
  7. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu ng` ta nhưng rất muốn thích hahha
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Topic nhảm nhí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này