1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người thấy sao về Giã từ vũ khí

Chủ đề trong 'Văn học' bởi minhzhaowei, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhzhaowei

    minhzhaowei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy sao về Giã từ vũ khí

    Chắc là do tôi thưởng thức kém nên đọc truyện này tôi thấy dở tệ , có ai cảm nhận được cái hay của nó thì chỉ giùm với chứ tp Noben gì mà nhàm thế , hay la do VN dịch không hay ...?!

    NQM
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    "Giã từ vũ khí" - tác phẩm thuộc loại xuất sắc nhất của Hemingway. Có thể tin rằng nó đã có ảnh hưởng khá lớn đến Remarque( xem " Ba người bạn " hay "Phía Tây khôgn có gì lạ".
    Hãy xem kĩ lại những đoạn đối thoại, cảm nhận sự tinh tế và cô đọng của nó, bạn sẽ hiểu
    Hẹn có dịp sẽ nói kĩ hon về Hemingway . OK
    V@

    V@
    [/size=4
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda ơi, Giã từ vũ khí được viết năm 1929 cùng năm với Phía Tây không có gì lạ của Remarque nên khó có thể nói là Hemingway ảnh hưởng tới Remarque được. Còn Ba người bạn viết năm 1937 (tớ chưa đọc nên không có ý kiến gì về cuốn này).
    Anyway, Giã từ vũ khí được coi là cuốn tiểu thuyết Mỹ hay nhất viết về Thế chiến I trong khi đó Phía Tây không có gì lạ nổi tiếng hơn nhiều, được xem là cuốn tiểu thuyết hay nhất về Thế chiến I và có lẽ còn là cuốn tiểu thuyết phản chiến nổi tiếng và được nhiều người đọc nhất.
    Trong một lần trả lời giới báo chí, khi được hỏi ông thích cuốn sách nào trong số các tác phẩm của mình nhất, Hemingway hình như lúc đó đang tây tây hay sao ấy bèn trả lời là "Tôi thích Phía tây không có gì lạ" nhất (trong cuốn "Hemingway và những người đi qua đời ông"). Không biết là Hemingway nghe nhầm hay cố tình tỏ ra hài hước, khâm phục hay cay đắng...về tác phẩm cùng chủ đề của nhà văn Đức nói trên.
    Phong cách của Remarque cũng không giống Hemingway lắm, có tính trữ tình hơn.
    Giã từ vũ khí xuất sắc ở phần đối thoại nhưng quả thật là tớ cũng không thích lắm. Tớ thích Chuông nguyện hồn ai hơn nhiều.
    À, tớ thấy cuốn Người Mỹ trầm lặng của Graham Greene có phong cách giống Hemingway lắm, chắc ông này chịu ảnh hưởng của Hemingway. Greene cũng là dân báo chí, rồi làm gián điệp cho MI 6. Hemingway thì ngoài nghề báo ra, cũng có thời gian đi thu thập tin tức tình báo cho quân Đồng Minh.
    Người Mỹ trầm lặng được đánh giá là cuốn tiểu thuyết hay nhất về chiến tranh Việt Nam, hì hì, mặc dù thực ra nó không viết về chiến tranh và được viết trước khi Mỹ tham chiến ở Việt Nam khá lâu.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    tôi nghĩ nếu quan tâm đến Những đoạn đối thoại của Hemingway thì nên đoc những truyện ngắn trước....
    Bác Pagoda cũng đã từng nói rằng văn chương của Hemingway không hoa mỹ...Đúng vậy! đoc hemingway khó hơn nhiều so với Remaque.Hai giọng văn khác nhau nếu không muốn nói là hoàn toàn khác.Nếu dễ dàng đoc Remarque và thích ngay lần đầu thì đoc hemingway phải đến lần thứ 3 mới mong hiểu hết...Văn Heming way không phong phú ỏ hình ảnh và thiếu thính gơi cảm thì thế mạnh của ông là cái "vật vã" bên trong. Có cái gì luôn day dứt. trong cái tưởng như đã rõ ràng .Người ta thường nói nhiều về Hemingway với truyện ngắn "tuyết trên đỉnh Kilimanjaro","một ngày đợi chờ", "hạnh phúc ngắn ngủi của franciss Maccomber""một nơi yên tĩnh sáng sủa và sạch sẽ"...
    Nhân đây cảm ơn "cô Cỏ" đã giới thiệu Kundera ! tôi cũng nhắc đến đoạn trong "Những di chúc bị phản bội" của ông phân tích truyện ngắn "những rặng núi như hình con voi.."....của Hemingway
    Theo kun thì văn chương của hemingway đã nắm bắt được "quá khứ đến từng chi tiết".
    "bạn có viết nhật ký phải không? nhưng đến khi đoc lại bạn sẽ chả còn nhớ chút gì về những kỷ niệm, mọi thứ thật mơ hồ ,....
    Nhưng He ming way ngược lại chả bỏ qua dù chỉ một giọt !
    Ngày xưa tui cũng chả thích Ông Hê này lắm nhưng từ khi đọc truyện "một nơi sáng sủa sạch sẽ" tôi bắt đầu mê lắm.
    Đến tôi phải tìm lại cuốn Giã từ võ khí mà nghiền cho nát mới nghe.
    Bác Pagoda à! tui nghĩ bác nên dành chút thời gian để làm rõ thêm vấn đề ....Tui tin rằng bác hiểu nhiều về hemingway...

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  5. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, "Giã từ vũ khí" hay quá là hay. Nhưng mà nói thật, đọc mấy chương đầu kể ra cũng có vẻ hơi sôt ruột. Tôi bắt đầu thấy thích từ khoảng giữa quyẻn trở đi cơ. Càng đọc càng bị hut vào. TRuyện hơi nhiều đối thoại, nhể, đọc cứ có cảm giac như những người rất thông minh đang chat với nhau vậy. Các bác có nghĩ thế không? Có những tình cảm thật là đẹp được thể hiện ra sao mà chân thành và giản dị, và không hề toan tính.
    Tôi đọc Hemingway cũng chưa nhiều lắm, độ vài quyển, với lại truyện ngắn, nhưng mà "phê lòi mắt" rồi. Há há...
    tull

Chia sẻ trang này