1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người thích ăn gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi britneybritney, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ăn gan trời phổi mọi !!!!!!!!
    Đùa chút thích ăn Sữa chua đánh đá nhất nói là chung là nó vừa ăn vừa uống
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ui chà cái topic của mình được đến 3 người vote cơ á? Hay nhỉ xem ra mọi người cũng có tâm hồn ăn uống ghê Uh Brit cũng thích ăn chocolate đen lắm, nhưng đừng đắng quá, Brit chỉ ăn được loại vừa vừa thui, còn Brit vẫn thích ăn nut chocolate nhất , hix, từ lúc nãy đến giờ ngốn phải đến 1/3 thanh rùi, đấy là do nói chuyện điện thoại với lên mạng nhiều quá ko có thời gian ăn chứ ko thì.... cả thanh chắc chả còn tí gì
    hì hì đúng là những người thích ăn kem thì thích ăn luôn cả chocolate hay sao ý. Ngày trước ở Pop club 2 món này cũng được bầu là món được khoái khẩu nhất! Kem thì Brit ăn nhiều loại, nhưng cũng thích kem chocolate ] Mọi người có sở thích cũng giống nhau ghê... ăn kem mùa đông mới thấy cái hay của nó nhỉ, chứ ăn kem mùa hè là chuyện quá bình thường.... hì hì đợi đến mùa đông rủ mọi người đi ăn kem thui
    Mà bác Bayern cho Brit phỏng vấn thêm một tí
    Trong cuộc thi đó có tất cả bao nhiêu người tham gia ạ? Bùng tiết thì chắc 4, 5 người là hết mức nhỉ. Hư quá hư quá, dám bùng tiết đi ăn
    Thế tổng số kem đã được ăn là bao nhiêu ạ? Và tiền cho số kem đó có phải do ai trả? có phải người kém nhất ko? (nếu thế thì thật tội nghiệp cho người đó hehe)
    Bây giờ, sau ... năm, bác có dám thực hiện lại phi vụ đấy ko? hay sợ rồi?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Thía còn mấy món quái dị kiểu như mía chấm ...... nước mắm, hay là vải chấm tương ớt ....... có bác nào thử chưa phê phết
    He, hồi tớ thi chỉ có 3 đứa thôi, 3 đứa trâu nhất, chủ yếu tiết kiệm chi fí, đứa thứ nhì được đúng 17 que <--- tớ mới phải cố nửa cái cho thành 17,5 Xiền do quỹ lớp chi, "giải" của lớp mà lị. Bây giờ chắc không dám thi lại nữa, hãi lắm
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  4. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bài trước của anh muốn vote quá, nhưng lại thấy số 40 nó đẹp, nên thôi . Hoá ra anh toàn ăn mọi, quá mọi, thảo nào không lớn được, được cái nghe cũng ngon, bữa nào em phải thử .
    Em chẳng bao giờ thi ăn, khổ sở lắm, thi món nào xong chắc cả đời chẳng bao giờ đụng đến món đấy nữa.
    Chocolate thì em cũng ăn, nhưng không thích lắm. Được cái chỉ thích chocolate đen, mát mát đắng đắng. Loại này ở VN đắt kinh dị mà ở nước ngoài hình như lại là loại rẻ nhất. Mừ cái món CCL này, đã không ăn thì thôi, còn ăn vào rồi không stop lại được, cứ muốn ngồi ăn mãi.
    Why does my heart cry?
    Feelings I can't fight!
    You're free to leave me but
    Just don't deceive me!
    ...And please believe me when I say
    I LOVE YOU!
  5. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng rùi, gì chứ đã ăn thì có mà 5 thanh 1 lúc sau cũng chả còn gì Thôi nhịn Woodstock 97 mà mua SCL đen em ạ
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chị blueraise nói phải lắm, đã không ăn thì thôi chứ ăn 1 miếng là ... cứ thế mà ăn. Vì thế bây giờ Brit đã bắt bố mẹ cất hết chocolate đi, không cho Brit nhìn thấy nữa ko thì.... sau mấy tháng hè Brit thành con lợn mất Đã ngủ lắm rồi lại còn ăn lắm thì.... Chocolate đen ở nước ngoài đâu có rẻ nhỉ? Nhưng đúng là nó rẻ hơn chocolate lạc , mà không phải là lạc đâu, cái hạt gì ý, ngon ơi là ngon
    Hì, công nhận là ăn như kiểu bác FC BM cũng kinh thật, ăn thế thì chắc đến mấy tháng sau em sợ không dám ăn kem nữa mất! Một lần đi SN, chơi bài ai thua phải uống trà Nestea, cái này thực ra cũng là món khoái khẩu của em, ở nhà cứ khát nước là uống (thay nước lọc do người ta cho nhiều quá) nhưng cái hôm đấy uống 5 cốc đã bắt đầu thấy sợ , ai đưa cho mình túi Nestea chắc ngất
    Mà bác FC này, Brit nhận bác làm sư phụ luôn, mía chấm nước mắm rồi vải chấm tương ớt thì .... không hiểu nó kiểu gì nữa.... nhưng ý kiến này hay đấy, SN Brit vào lúc những thứ này nở rộ nhất, năm nay sẽ chơi trò này vậy BT chúng nó toàn pha chế nước thập cẩm với đủ Sprite, Coke, Fanta, Nestea, Icetea trộn lẫn rồi bỏ vào hết dưa hấu, xoài, ô mai, lê, thanh long trộn với nhau.... cuối cùng nó đặc sánh lại trông... phải nói là đến ... tởm ý Ăn mía chấm nước mắm có khi còn ngon hơn
    Mà có ai thích ăn mắm tôm không nhỉ? Sao nhiều người thích ăn thế? Mỗi lần nhà Brit ăn gì mà có mắm tôm là Brit mang cơm lên gác 2 ăn, chỉ cần ngửi mùi là đã sởn gai ốc lên rồi, nó cừ nồng nồng hixhix.. nghĩ đến đã thấy ghê. Cả cái món giả cầy gì nữa, kinh thật đấy, sao mọi người lại có thể ăn những món đấy ngon lành rồi khen lấy khen để nhỉ???
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi! Ham ăn thế thì đừng có la ầm lên là vì sao chồng bỏ đi theo Oshin nhé, Oshin mình hạc xương mai mà. Tui cũng khoái kem lắm, nhất là Solero của Wall ấy. Mùa hè nóng một tý ngồi mút kem đấy thì "chỗ nào cũng mát, thích thật". Mà thịt bò khô trong SG có ngon bằng ngoài này hông, đây cũng là món sở trường của tui đó.
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  9. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hehe ..bạn là bạn thương osin lắm nên bạn mới nhường chồng cho đấy ko thì còn lâu ...bạn thấy ăn còn khoái hơn là chơi với chồng .OSin cứ giữ lấy mà chơi nhé..
    ở SG thịt bò khô như dơ hơi y'' khô không khốc ..nhai đến đau cả răng mà chẳng thấy vị của bò đâu ..Hà Lội mình thịt bò khô vẫn ngun nhứt ở Hàng Giấy nhểy ..<--lại thèm ..ực ực ..
    di lanh quanh trong sân ...
  10. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này