1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người thích ăn gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi britneybritney, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Món đang ghê tởm nhất:xúch xích lợn hun khói
    Tom Cruise

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop thích ăn nhiều thứ lém, hổng biết kể sao cho hết nữa. Mấy món ruột của Chop có thể kể ra là : Bột chiên nè ( thèm dễ sợ luôn, nhưng lâu rùi chưa được ăn, hic...hic...), chè bắp nè, bánh lọt nè, mì quảng nè, bánh bèo nè, bánh xèo nè, bắp nướng nè, bơ xay nè....Trời ơi, Chop mà kể nữa chắc đến tối luôn đấy. Nói chung Chop thích đồ ăn vặt hay đồ ăn tráng miệng nhất...Kể nãy giờ mà bụng Chop cứ sôi rộp rộp. Hic...hic...hic...đói bụng wé, .
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year!!! Hì năm mới mọi nhà chắc có nhiều thức ăn ngon lắm nhỉ Mẹ em cũng làm một đống luôn, hic không biết năm nay ăn đến bao giờ mới hết. Năm nay có anh trai em về nên tình hình chắc không phải ăn thừa như mọi năm, toàn 1, 2 tuần sau Tết rồi mà vẫn ko hết bánh Trưng. Sau khi đấu tranh cật lực thì số bánh trưng nhà em năm nay mới giảm từ 12 --> 6 đấy ạ Không biết nhà người khác đặt bao nhiêu bánh trưng nhỉ? Mà bây giờ ít người tự làm bánh trưng ghê, nhớ hồi bé cả khu tập thể mấy nhà làm bánh trưng cùng nhau vui ghê
    1 món năm nào nhà em cũng ko thiếu là món BÁNH GA TÔ Hì buồn cười thật, năm nay đến 30 mới biết là nhà mình có 2 cái. Bố mẹ đặt 1 cái, anh đặt 1 cái, ăn chán thì thôi Cái bánh này anh Brit đặt, ngon lắm, làm theo kiểu Pháp đấy, toàn bơ với pho mát Riêng một mình Brit ăn đến 1/4 cái rùi

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  4. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Mình lười ăn cơm nên ốm lắm, cao 169cm mà chỉ nặng có 53kg hà bạn nào có cách gì giúp cho mình tăng cân đươc ko? mình thích ăn nhất là các món đặc sản rắn và muốn tự chế biến lấy, có bạn nào biết cách chế biến món thịt rắn ko chỉ mình với.
  5. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đang đói bụng mà xem bài của bác Mikki, hic, đói quá.
    Em Brit ăn được 7 cái kem một lúc không

    fcbayernmunchen
    Thế thì vẫn còn kém lắm, tớ hiện đang giữ chức quán quân ăn kem của lớp 12 cũ với thành tích trong trận chung kết là 17,5 que kem Wall thập cẩm. Có bác nào phá được hông

    Ôi ôi!
    Các bác ăn Kem như vậy thì kém em quá xa rùi.
    Cách đây khoảng 6-7 năm gì đó em cuộc nhau với cô bạn gái là "ăn thi kem" và cô ta chơi xỏ em mới tệ chứ - yêu cầu ăn thi của cả 2 người phải hết 30 kem Vinamilk và... em phải trả tiền mua Kem trước thì cô ta mới tin!
    Thế là em mua 30 chiếc Kem theo đúng yêu cầu của cô ta... và các bác biết thế nào không?
    Trời mùa Hạ thời tiết đẹp lắm, em và cô ta bắt đầu ăn thi với thể lệ: Chia đôi số kem ra và ai ăn hết trước thì muốn khao gì... cũng được.
    Trời ạ!
    Của đáng tội, cô ta "chơi" được 5 chiếc thì bỏ cuộc và em phải chơi đủ 15 chiếc Kem theo "tiêu chuẩn" của em (cô ta cổ vũ mới chết em chứ các bác ơi!!!). Sau khi hết phần 15 chiếc Kem của em thì còn dư... 10 chiếc bên phần cô ta. Của đáng tội, Kem đã mua rồi không thể trả lại được (có mà mặt mo à?) mà mang về cũng không ổn (vì còn đi chơi vài nơi nữa cơ),... Thôi thì, đã mất tiền mua thì em đành phải "Thà chết không thèm hi sinh" - em ngồi thêm một lúc nữa và... tiêu diệt gọn 10 "thằng địch ngoan cố" còn lại... Eo ôi, chiến thắng vẻ vang nhưng em trả giá cũng đắt: mất tiền mua Kem lại ốm cả người (ăn thế bị ốm cũng dễ được tha thứ phải không các bác?). Nhưng may sao "trời cũng không bất công lắm" nên em được cô ta thương thật tình bằng hành động đấy nhé (phải khắc phục hậu quả chứ các bác nhỉ?).
    Ơn trời, sau vụ đó thì em trở thành ... "lổi tiếng" và hơn 1 năm sau thì em bị "đi tù chung thân" luôn. Bi giờ cô ta đã cho em 2 nhóc rồi các bác ạ, đủ cả nếp và tẻ (Đẻ dày "cấp tốc" cho cô ta... Chết đứng!!!).
    www.ttvn.tv

Chia sẻ trang này