1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người thử đoán xem...................(Về nụ hôn)

Chủ đề trong 'Huế' bởi white_lion2145, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của em anh post Ở ĐÂY nè ...
  2. duongvanhoai

    duongvanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tui nói cái vụ này mấy người giúp tui nha!
    bữa trước có hôn một cô,sau dó cô ấy yêu tui luôn sau dó thì....
    sau khi biết được tính của cô ấy thì tui đã bỏ...
    khi biết được như vậy cô ấy lại muốn chết vì đã yêu nhiều lắm rồi và không thể xa tui đươc . cô ấy đã có ý định tự tử và chuyện bây giờ rắc rối lắm .vậy mong các chú các bác cho tui lời khuyên nhỏ nha!
    msh
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tính con đấy thế nào hả Hoài ??? , cuồng dâm cô nương hay là lăng loàn nữ hiệp ??? Phải có răng mi mới bỏ chứ ???
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mà mi lo cho hắn đi , bỏ chi tội rứa Hoài ??? Con gái nó đã thua thiệt nhiều , mình hun nó rùi thì mình lo cho nó luôn đi , chấp nhận luôn cả tính xấu lẫn tính tốt đi ... Khi mô quá đáng quá , hoặc là nó ăn nằm với thằng khác mình mới bỏ , còn mấy cái sơ sơ thì cho qua hết ... Mà con bồ mi thấy cũng dễ thương hĩ ???
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con gái nó hay làm liều lắm , lỡ nó mua thuốc về uống chết rồi viết thư trối lại là do mi mà hắn tự sát thì coi như đời mi héo ... Thôi thì ngày mô cũng kè kè bên hắn cho chắc ăn ... Nó mà chết thì mi không còn đất sống ... Nguy hiểm quá .
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tao mà có con người yêu như vậy là càng ủng hộ nó nữa, nhưng mà phải tính toán thật chắc ăn để nó chết hẳn chứ đừng dở ông dở thằng, tốt nhất chuẩn bị một hòn đá thật to buộc vào một sợi dây, đầu dây buộc sẵn thòng lọng, dẫn nó lên cầu Bạch Hổ tròng vào cổ nó rồi đạp miẹ xuống cho khuất mắt, những đứa có tư tưởng tìm đến cái chết khi gặp chuyện khó khăn toàn là đồ bỏ đi cả. Nói thật sau này tao có ý định chết thì tao chơi kiểu khủng bố cho nó vui tý mà lại được lên truyền hình nữa, ví dụ lựa hôm offline của box huế rồi bùm, tan xác hết, vậy mới thú vị, hehhe

Chia sẻ trang này