1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người tư vấn dùm ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi casio_570MS, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mọi người tư vấn dùm ạ

    Trưóc hết cho em đuợc chào các cao thủ tình trường, kinh nghiệm yêu đương đã ngót nghét bằng tuổi đời..
    Em xin kể chuyện của em để mọi người tư vấn dùm. Em và cô ấy mới yêu nhau..Người yêu em là 1 cô gái hay suy nghĩ, có phần hơi mộng mơ và lãng mạn...do ảnh hưởng của mấy bộ phim hàn với mấy bài hát vẽ đến viễn cảnh tưong lai tươi sáng, đến những anh chàng lao trong cơn mưa đến tặng hoa người yêu, hay những chàng trai thề thốt sẽ mãi yêu em...

    Cả hai đứa đều muốn yêu nhau dài lâu, và đều tự nhủ sẽ cố gắng để có được điều đó. Em thì ko thích nói những lời hứa hẹn mùi mẫn kiểu đó, mặc dù em luôn nghĩ yêu cô ấy thật lòng và rất nhiều...

    Thế nhưng chính do hay suy nghĩ, có thể là mơ mộng điều đó quá nên cô ấy có phần mong muốn nhhiều quá, những chuyện em làm khiến cô ấy suy nghĩ...

    Có hôm đi chơi, em thực sự rất mệt, vì hôm đó đi qua đêm chơi với nàng, tất nhiên chỉ đi dạo, rồi ăn đêm, uống cafe tới sáng rồi về. Cũng do nhà trọ cô ấy 10h đóng cửa, hôm đấy về muộn nên đành phải đi bụi.....Các bác biết vậy là cả đêm em phải thức, đến sáng thì em bơ phờ, nhà cô ấy thì cách xa hơn 15 cây..lúc đó em thực sự rất mệt nên đành để cô ấy đi xe buýt về, chứ nếu chở về được thì em cũng lăn ra đường mà ngủ..Lúc đó cũng chưa yêu nhau chính thức nên em cũng ngại ko thể dẫn về nhà em nghỉ....

    Rồi khi chính thức yêu nhau, em đi nhậu, nói chung là mệt lắm, làm tí rượu trời mưa nên choáng, lạnh, đành phải rẽ qua nhà em rồi để cô ấy mặc áo mưa tự về....

    Thế là cô ấy luôn suy nghĩ về những điều đó, thực sự em rất muốn quan tâm nhiều hơn nhưng ko thể...Cô ấy suy nghĩ về chuyện đó kêu cảm thấy bất an, cô ấy nói muốn yêu dài lâu...

    h em thấy buồn, nếu cô ấy hiểu cho em là em thật sự mệt thì cô ấy đỡ phải suy nghĩ...Chắc cô ấy vẫn chưa tin em nhiều, có khi đặt hy vọng quá nhiều vào tình yêu, nên cónhữgn thứ ko theo ý muốn cô ấy nên cô ấy suy nghĩ....

    chuyện em làm thế, ai tư vấn dùm em xem cải thiện tình hình như thế nào....để cô ấy ít suy nghĩ về những điều đó, tình yêu đâu thể lúc nào cũng hoàn hảo
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    trung bai`
    Được casio_570ms sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 21/07/2007
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    trung bài
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, thực ra thì bạn gái bình thường thôi thì cũng không nên để người ta đi xe buýt hay mặc áo mưa tự về rồi, đằng này lại còn là bạn gái xịn.. chẹp.. cũng tội cho cô bé.. nhưng nếu yêu và hiểu được cho nhau thì là tốt nhất.. biết cô bé ý tính như thế mà vẫn để người ta đi xe buýt hay mặc áo mưa tự về thì cũng hơi dở.. rút kinh nghiệm đừng để có lần sau, còn bây giờ thì cố gắng mà sửa sai vậy.. yêu chiều chăm sóc vuốt ve cưng nựng..thôi thì đủ cả, cố mà làm thôi
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải là cao thủ , nhưng mình nghĩ có thể trả lời được vấn đề của bạn.
    Đừng bao h nhắc lại sai lầm khi lũ con trai chúng ta mắc phải ( nếu cần thiết thì nhận lỗi, sửa sai , hết ) đừng à ơi , suy nghĩ nhiều về nó .
    Không quan tâm đến nàng cái này thì quan tâm về cái khác, cái nào thực sự bạn có thể làm một cách thoải mái . Đừng chạy theo những yêu cầu của nàng , làm thể gây mệt mỏi cho cả 2 rồi giảm dần tình cảm .
    Không nên thử thách tình cảm của đối phương , nhưng khi có chuyện, đôi lúc cũng phải chờ đợi , cuống lên sẽ phạm phải sai lầm khó cứu vãn.
    Mong 2 bạn sẽ sớm vui vẻ với nhau.
  6. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    để bạn gái tự đi về à ?
    Thưong cho chị ấy qua , nghe cứ tội tội
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Con gái thế mà nó chưa bỏ à, may phết. Bác phải chú ý hơn chứ. Ai lại thế, mà đi bụi thì vô quách nhà nghỉ cho xong. Còn vụ đi nhậu về trời mưa, thì đèo luôn bạn gái về rồi lấy cớ uống gụ mệt xin nắm lại, thế có phải hay ko. Vô tâm như bác mà chưa mất mới là lạ
  8. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    cái đỏ đỏ ý .. cậu rủ người yêu đi cùng thì cậu phải tính toán để đưa được người yêu về chứ ( nhất là mới yêu thì càng phải tạo lòng tin nơi nhau trước ) đằng này lại uống rượu rồi lấy lí do mệt ( dù cậu mệt thật ) để bắt cô ấy về 1 mình ---> thế cậu kô nghĩ cô ấy đi đường về 1 mình sẽ rất nguy hiểm sao ( nếu là buổi tối ) dù thế nào cũng là lỗi của cậu .. Cậu biết nàng của cậu là người hay suy nghĩ , hay mộng mơ thì cậu phải biết làm cho cô ấy tin tưởng .. những người hay suy nghĩ như cô ấy _ chỉ cần 1 chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đã làm người ta suy nghĩ bất an rồi mà toàn là suy nghĩ đi xuống chứ chẳng có suy nghĩ đi lên đâu .. nên giờ , cách tốt nhất cậu nên nói chuyện nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn với cô ấy , nói cho cô ấy hiểu là cậu yêu cô ấy như thế nào ????? và mình cũng khuyên cậu nên để ý tới cảm xúc của người ta 1 chút .. cô ấy mà suy nghĩ nhiều sẽ dẫn đến tình trạng 2 người ngày càng xa nhau hơn đấy .. chúc cô ấy và cậu hiểu nhau nhé !
  9. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác cứ nặng nề cái chuyện tự đi về thế nhỉ? Bây giờ bình đẳng, để cô ấy tự đi về, mà bác này đang mệt, chở đi về có khi lại còn nguy hiểm. Còn nếu cô ấy mà yêu thì cô ấy cũng hiểu và thông cảm cho điều đó.
    Đi xe bus thì văn minh chứ có sao đâu.... (chứ cứ chiều phụ nữ quá đâm hư. Keke)
    Theo tôi cứ đi chơi với cô ấy, bày tỏ về cách suy nghĩ, tư cách...để cô ấy hiểu và thông cảm cho bạn hơn thì sẽ ok thôi.
    Chúc vui vẻ và hạnh phúc!
  10. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đến việc đứng chờ xe bus mà giai nhà em còn sợ em bị trêu ghẹo nữa là bác để người iu đi về 1 mình . sao mà cô bé đó nhẫn nhịn thế đc nhỉ. biết là nghĩ cũng chả triển vọng thay đối được người iu đâu như bác cứ thử hỏi làm sao k nghĩ cho đc khi lủi thủi về 1 mình nhìn người ta đèo nhau chăm sóc cho nhau từng tí 1. mà nhậu nhẹt gì thì cũng phải giữ ý khi đã lôi người iu đi cùng chứ , còn trách móc gì nữa . cô bé đó k bỏ cho là may
    Được nightmare0809 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 21/07/2007

Chia sẻ trang này