1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn dùm trường hợp này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thichtramphong, 17/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình với Cáo mới quen, đang định rủ em đi chơi.
    Tình hình là từ nhà mình qua nhà Cáo khoảng 12km, không hẳn là xa nhưng cũng không phải dạng hứng lên thì alo ra quán ngồi uống nước được.
    Cáo đi làm thêm vào các buổi chiều, cả T7,CN.
    Còn mình thì đi làm sáng chiều, tối còn đi học thêm nên cũng không có nhiều thời gian. Chỉ rảnh mỗi T7 CN...
    Mình nghĩ trường hợp này chắc phải hẹn trước. Mình đang định alo hẹn em sáng CN, địa điểm chắc đâu đó gần nhà em .
    Theo mọi người thì mình như thế đã được chưa ? Có cách nào hay hơn không ?
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tán gái mà cả 2 bận rộn thế này thì theo anh là không nên xúc tiến vội.
    Cưa cẩm thực sự là 1 hoạt động mang tính nghệ thuật rất cao. Đã là nghệ thuật thì phải có đủ thời gian để mà mơ mộng, tưởng tượng, sắp xếp tình huống, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, bối cảnh rồi ACTION. Chứ gần như cả tuần từ sáng đến tối đều vục mặt vào công việc với học hành thế kia thì tâm trí đâu mà biểu diễn nghệ thuật được nữa.
  3. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bạn lại trêu mình rồi. Các đôi trẻ thì còn có thời gian bên nhau nhiều, chứ tầm chín chính như mình thì ai cũng có công ăn việc làm cả nên riêng về khoản thời gian là na ná nhau, nhất là đội công chức (không tính các bác trốn việc đi tán gái nhé). Chắc phải có cách nào để thu hẹp khoảng cách hay một cách nào đó để cáo hiểu rõ hơn về mình mà không cần gặp nhau chứ :) .
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều có công việc, cả 2 đều bận rộn, vậy nên cái chính là tạo ra những cuộc gặp gỡ giữa bác và gái phải để lại ấn tượng gì đó, để cả hai đều cảm thấy vui và quý những phút giây đc bên nhau
    Theo như tình hình bác nói thì quỹ thời gian cũng eo hẹp, tối thứ 7 bác làm cú phone hẹn gái sáng CN đi ăn sáng uống cfe giao lưu vì anh em mình có duyên gặp mặt [:P]
    Hẹn trc phòng trường hợp gái sáng đó ngủ nướng hoặc CN rảnh rỗi vi vu cùng hội bạn.
    Vậy đã, hóng tiếp ! :bz
  5. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Để T7 này setup cái hẹn coi sao. Nếu được thì mình sẽ tường thuật dưới dạng nhật kí mỗi ngày (để có gì còn chữa kịp ...)
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tán gái mà đều đặn 1 tuần/lần vào chủ nhật (nếu rất may mắn) thì cơ hội thành công là không cao. Chắc gặp được 2,3 lần gì rồi cả 2 cũng thấy nản
  7. duongvi22

    duongvi22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dần dần cứa qua a lô, sms mọi lúc mọi nơi đi, nhất là trước lúc đi ngủ ý
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gắng cài đi chú, mua đc con xế hộp thì chả cần bảo gái cũng tự xin nghỉ việc hoặc đổi cv vào buổi khác mà lẽo đẽo theo chú hóng mát
    Sướng nhỉ? [:D]
  9. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ta mà có xế hộp thì gái theo ta lại vì tiền của ta, mà cái giống tiền ấy nó đi về nhanh lắm, lúc này có lúc kia hết là chuyện thường.
  10. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gái là phụ, sự nghiệp mới là chính. Một tuần một lần là ổn rồi, xa nhau chút còn nhớ nhau, gặp nhau nhiều không khéo lại chán nhau, cãi nhau. Thứ 7 chủ nhật rỗi thì không thiếu hoạt động:
    _Đi bơi
    _Đi xem phim
    _Đi công viên buổi sáng sớm ngắm cảnh tâm sự
    _Đi ăn ốc buổi chiều
    _Nếu có điều kiện thì làm một chuyến mini picnic. Ra ngoại thành thuê cái lều hai người ngồi câu cá hàn huyên tâm sự cả ngày
    _Đi chợ đêm
    :-":-":-":-":-":-":-"
    Chú có cả tuần chuẩn bị kế hoạch. Chuẩn bị kế hoạch chu đáo và nhiều bất ngờ thì có khi ít mà lại chất, khiến cáo cả tuần chỉ mong đến thứ 7 chủ nhật để gặp chú. Chẳng cần cưa lâu cũng tự đổ
    Bấy nhiêu chưa đủ thì pm tiếp cho anh
    v.v.v

Chia sẻ trang này