1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp em trường hợp này ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JonnyEnglish, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn giúp em trường hợp này ạ

    Em xin trình bày hoàn cảnh của em thế này ạ :

    Em năm nay cũng gần 30t rồi, cũng trải qua vài mối tình nhưng tất cả rồi đều không đi đến đâu. Thế nên dần già em cảm giác mất hứng thú với con gái. Cũng giống như bác gì ở đây là mắc chứng ngại tán gái ý ạ. Nhưng khổ nỗi em lại con một, các cụ cũng già cả rồi nên suốt ngày giục em lấy vợ để có cháu bế. Mà lấy vợ thì em nghĩ trước hết phải có tình yêu thì hôn nhân mới bền vững được. Em cũng được giới thiệu cho người này người kia, nhưng em có cảm giác nhưng mình « mất dần cảm giác yêu », nên k có ấn tượng với bất kì ai. Mà cái án có cháu cho các cụ bế thì cứ treo trên đầu. Nhân tiện hôm qua đọc bài của bạn hoaloaken, em nẩy ra một ý nghĩ là « làm thế nào để kiếm một đứa CON ĐẺ mà k phải lấy vợ » kiểu đi thuê đẻ ý ạ ». Vẫn biết là một đứa trẻ sinh ra mà thiếu cha hoặc mẹ là một thiệt thòi cho chúng, nhưng khát khao và áp lực làm bố khiến em phải suy nghĩ đến tình huống này. Mà đứa con là sản phẩm được hình thành và kế thừa từ bố mẹ chúng. Thế nên e hi vọng mẹ của con em xinh đẹp và tài giỏi như chị Linh Khuê, vì dù gì thì em cũng k đến nỗi nào, nên kiếm mẹ cho con em mà không được tài giỏi, xinh đẹp như chị Linh Khuê thì cũng hơi phí. Đấy là mơ ước ấp ủ trong em bao nhiêu lâu nay. Em mạo muội viết lên đây để xin ý kiến mọi người xem bây giờ em phải làm thế nào ạ.

    PS : Các bác có đâm chém, ném đá thì em cũng xin chấp nhận nhưng xin mọi người tôn trọng cái mơ ước nhỏ nhoi của em, giúp em tìm cách tiến chứ đừng bàn lùi ạ. Em xin hết !
  2. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy bác này nghiêm túc ở chỗ nào cả! Nhất là đoạn cuối. Ngại đi tán gái để rồi chấp nhận gà trống nuôi con, rồi thì để cho các cụ hài lòng vì có cháu bế. Tôi nghĩ chả cha mẹ nào chấp nhận cho bác làm thế cả. Dù có cháu bế nhưng cũng chả vui, vui sao được. Bác nghĩ lại xem! Các cụ nói cho cháu bế chỉ là cái cớ để bác sớm kiếm được người nâng khăn sửa túi thôi. Thật là! Gần tuổi băm rồi còn suy nghĩ vậy!
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc cả đoạn trên rồi cũng hiểu nôm nà là chú ko muốn có vợ mà muốn có con với em Linh Khuê đúng không ?
    Nếu thế thì cứ liên hệ trục tiếp LK, hay đây là topic PR cho em Linh Khuê thế? chú đã gặp chưa mà quả quyết chắc chắn thế
    //// Zai mới tý tuổi mà đã lo vợ con làm gì, chú chưa gặp đúng đối tượng đấy thôi chứ Gái giờ nhiều lắm, trẻ trung, xinh đẹp năng động ... nhiều lắm đừng tự ty với bản thân nữa mà lăn vào bếp đê
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    tại chú chưa gặp đúng đối tượng theo ý chú chứ gì.nếu mà gạp được thì thế nào chú cũng phải mò lên đây à.chứng bệnh chú không phải là ngại tán gái mà là sợ " không đi đến đâu thôi "
  5. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi , em chả bít Miss Linh Khuê là ai cả .
    Mà cái bác này suy nghĩ mất quan điểm quá đi .
    Bố mẹ bác chẳng mong có cháu bế theo cái kỉu hài hước như vậy đâu =.=
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy gần 30 roài mà bảo trẻ ranh trẻ ranh mà chỉ thích abc chứ ko thèm lấy vợ à . Còn việc đưa LK ra tùng xẻo chắc là do thần tượng hóa chăng ?? sao ko phải Mai Phương Thúy or Thùy Lâm hoặc miss Au***ion 9X cho nó máu
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hỏng! thế này về sau thiên hạ nó dị nghị là cái loại đàn ông hư, không có vợ mà lại có con....
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thế nên e hi vọng mẹ của con em xinh đẹp và tài giỏi như chị Linh Khuê, vì dù gì thì em cũng k đến nỗi nào, nên kiếm mẹ cho con em mà không được tài giỏi, xinh đẹp như chị Linh Khuê thì cũng hơi phí
    Hic chú viết câu này làm chị ngượng quá , chị thú thực là cái xinh đẹp mà chú nghĩ đó , nó là Photoshop ai cũng biết là ảnh Photoshop hơn nữa chị ở bên box Làm đẹp lâu năm nên học hỏi được chút ít kinh nghiệm mông má che khuyết điểm của mình .
    Nên lúc nào chị cũng phải bả chát vôi vữa lên mặt là vì thế , có dám để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của mình đâu .
    Nên cái xinh đẹp của chú chị chẳng dám nhận ....chỉ dám nhận là biết chút trang điểm cho mình do học mót từ các em khác thế thôi
    Cái thứ hai là tài năng ..chị nói thật chẳng có cái tài gì
    Anh_trai_76 còn bảo chị là con gà trống mà ...có nghĩa là ba hoa khoác lác đó ..
    Và anh ý nói rất đúng ,chị giỏi nhất là ba hoa khoác lác mà thôi. Chú cứ nhìn vào sự thật đó :
    Một người đàn bà là chị 32 tuổi không giữ được chồng .
    Chồng chê ...chồng chán...chồng bỏ ...các em gái viết khắp nơi ... và vẫn sống bám vào gia đình thì có cái tài cán gì hả chú ...
    Học hành vất vưởng , trình độ ngoại ngữ thảm hại , tin học không phân biệt nổi đâu là hacker đâu là hack
    Chú đừng làm chị ngượng thêm nhé
    Ai rồi cũng sẽ có một đứa con của mình và người mà mình yêu thương , và mong muốn quan điểm về đứa con của mỗi người một khác .
    Với chị cho dù nó là trai hay gái điều chị không có tham vọng và mong muốn nó lớn lên phải xinh đẹp hay tài năng thông minh Chị chỉ mong muốn nó phải là một con người tốt sống khoẻ mạnh có một cuộc sống hạnh phúc .
    Và đứa con đó là sự kết tinh của chị và người đàn ông chị yêu thương ., điều đó có ý nghĩa hơn tất cả những thứ khác .
    Thế nên nhu cầu của chị và chú rất khác nhau không có chung một mơ uớc chút nào nhỉ đúng không nhỉ ?
    Nên chắc chắn chị chẳng đáp ứng được mong muốn của chú rồi
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chú không tin khả năng những gì chị nói thì hãy nhìn thử xem cái gọi là xinh đẹp nhé ...chị cũng tựa tựa thế thôi
    Nghệ thuật trang điểm và ảnh Photoshop
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Topic này...vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này