1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp em trường hợp này ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JonnyEnglish, 19/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Éo mẹ chết thật!Chú này hay lảng vảng ở mấy thớt tư vấn kinh dị lắm mà .Nghe chú tư vấn mà anh hả lòng hả dạ sao hôm nay trái nắng trở trời chú lên cơn co giật đột quỵ là thế éo nào.Làm cốc này thiếu đi 1 tiếng nói trọng lượng.Chú thần tượng bà LK anh thấy chí lí vô cùng ,anh thì sắp cưới vợ nhưng chán ,nhưng cũng éo tìm được đứa hơn nhắm mắt cưới đại.Mơ lắm có một chút như bà mụ LK ,nhưng đời nó đểu éo được như mơ vậy.Theo anh thì chú đã đến nước ấy thì éo phải xin ai cả ,ước mơ phân ..phối..với bà LK là éo ổn đâu.Chú mày chưa đủ tuổi.Thế nên theo anh chú cứ tự cố là được.Chỉ cần chú lấy dao chú xẻo...Rồi mất mấy kìn sang thái dúi nó chuyển cho nhiều thứ.Ấy là thành 2 phai chú tự mang thai éo cần nhờ ai nhé.Xong rồi chú lại sang thái dúi nó chuyển lại hệ .Lại là con một (con độc) như ai.Nhờ người éo bao giờ bằng nhờ mình cả .Anh nói vậy chú thấy ổn không
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Không phải hnay trái nắng trở trời anh ạ. Từ hôm qua rồi,
    Còn ý của anh e lại thấy éo ổn tí nào. Hôm trước đọc trên báo có thằng đàn ông nó mang thai con nó nhưng cũng mất kha khá tiền, mà người nó nhìn lúc mang thai muốn ói mửa luôn, k hấp dẫn như khi phụ nữ mang thai. Làm thế bao công tập tành bấy lâu của e đổ sống đổ bể hết à? Thế là k ổn. mà cái thứ 2 là em thần tượng chị LK nên e mơ mộng là con e sẽ có fần nào đấy giống đc chị LK thì e mới mơ ước thế. Nhưng nó phũ phàng kiểu "đời k như là mơ, tình k như vần thơ" ý. nên giờ chị ý bắt e tìm hiểu chị ý chị ý mới cho. Mà e cần trứng của chị ý thôi mà, rồi chị ý thích còn con thì làm phát 2 phôi, cấy vào, e có cần "giao lưu, giao... gì" với chị ý đâu. Nên tóm lại là k ổn. Còn các tư vấn khác e vẫn phát huy đều đều mà
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chết thật không hiểu í ,xò rỳ chú.Thế bằng mọi giá phải là LK mới được à .Chết nhở,theo anh chú nên tìm phương án khác.Chết may là anh mới bị thằng xếp nó chửi ,éo duyệt phương án của anh.Cuối tháng lửa tắt cơm sôi ,vợ đòi tòm tem mà éo có cái gì nhét vào mõm nó được thiếu tiền trầm trọng.Hay thế này chú cứ chi mấy khìn (rẻ thôi) anh bố trí mấy thằng cu em đón đường đánh thuốc mê bà mụ rồi lôi về cho chú.Chú muốn làm gì thì làm .Khi chuyện đã rồi thì bà mụ éo kêu ai được.Cứ thế đẻ thôi.Nếu lớn chuyện tội vạ đâu anh chịu anh làm anh chịu ,chú vô can.Cái này chú thuê xã hội đen là éo ổn.Vì bọn này ngu éo lắm chiêu như anh em ttvnol này.Anh lại lấy rẻ đáng đồng tiền bát gạo .Vện cả đôi đường.Còn nếu bà mụ không chịu đẻ ta lại làm phát thuốc mê cho nó đẻ thì mới thôi .Cái này là vì anh túng làm liều ,vi phạm pháp luật thật ,nhưng giời biết anh biết chú biết ,mấy đứa vào trong này hóng bài biết chứ công an éo biết lo gì.Cứ PM cần tiền làm tất
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cùng anh em tích gió thành bão trên này em k tiếc gì. Nhưng cái chính là có thuốc mê nào để chị ý mê muội e luôn ý chứ, còn mê để e hành sự thì đến lúc e về có khi con chị ý (nếu chị ý vẫn còn ham muốn làm mẹ cháy bỏng như topic kia) ra đời rồi. Thế nên cách hay nhất là đánh thuốc mê rồi thuê bác sĩ (quen) lấy trứng thôi (k đc sự đồng ý là vi phạm pháp luật đấy nhá). Với cả cũng k bắt buộc "một và chỉ một" như mấy cái định lý toán học là chị LK mà e chỉ cần tìm 1 ng nào có đc tài - sắc - thấu hiểu sự đời như chị LK thôi, nhưng e rằng tìm được người như thế quá mò kim đáy biển. Thành ra có chị LK gần ngay trước mắt - ngày nào chẳng đọc bài chị, nhưng xa tận chân trời nên e mới mạo muội hỏi như thế này
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Được như bà cô ấy thì vô đối trên đời này rồi.Chú có sang nam phi với ăngbôla cũng éo có đâu.Mà trên đời này làm gì có thuốc mê ,thuốc lú.Bó tay toàn tập .ttvnol.com là chịu éo ai giúp chú được.May ra chỉ còn 1 cách là anh cũng sẽ cơ cấu mấy thằng cu em cầm gậy gỗ thông(giờ gỗ lim éo có đâu đắt lắm anh éo mua nổi)táng nhẹ nhẹ vào đầu may ra bà cô trở thành biêng biêng mới toàn tâm toàn í với chú được.Chứ không là vô cứu.Mà cô này cũng nổi trên ttvnol này với bệnh biêng biêng,anh sợ táng vào cái lại giúp hết bệnh thì bỏ mẹ,cốc này lại hết nhân tài đặc biệt .Mình làm ơn mắc oán .Thôi tiền không kiếm chỗ này thì kiếm chỗ khác .Anh em cùng cốc cùng chí hướng mà éo giúp chú được anh áy náy lắm.Đôi lời ăn năn cùng chú ,cái này ngoài khả năng của anh .Thôi thì đàn ông mình éo ăn được thì đạp đổ.Này thì một hai ba LK đạp.....Amen tội lỗi vô cùng con biết nhưng tính con nó vậy.Amen ...thôi không có việc gì làm .Thăng thiên vậy
  6. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cùng anh em tích gió thành bão trên này em k tiếc gì. Nhưng cái chính là có thuốc mê nào để chị ý mê muội e luôn ý chứ, còn mê để e hành sự thì đến lúc e về có khi con chị ý (nếu chị ý vẫn còn ham muốn làm mẹ cháy bỏng như topic kia) ra đời rồi. Thế nên cách hay nhất là đánh thuốc mê rồi thuê bác sĩ (quen) lấy trứng thôi (k đc sự đồng ý là vi phạm pháp luật đấy nhá). Với cả cũng k bắt buộc "một và chỉ một" như mấy cái định lý toán học là chị LK mà e chỉ cần tìm 1 ng nào có đc tài - sắc - thấu hiểu sự đời như chị LK thôi, nhưng e rằng tìm được người như thế quá mò kim đáy biển. Thành ra có chị LK gần ngay trước mắt - ngày nào chẳng đọc bài chị, nhưng xa tận chân trời nên e mới mạo muội hỏi như thế này
    [/quote]
    bác mơ ước xa .............xôi thế
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ...em zai ...chị kết những người đàn ông hội tụ những yếu tố sau đây .
    Bản thân :
    (Tôn trọng người già , giúp đỡ người tàn tật , yêu thương trẻ nhỏ, súc vật cây cối ...thiên nhiên.
    Sống tu nhân , tích đức luyện rèn chí khí, yêu thể thao , yêu hoà bình )
    -Nếu là người Hà Nội không được cậy ta đây dân Hà Nội coi thường các tỉnh.
    -Nếu là con nhà giầu không được cậy nhà ta giầu sống ỉ lại vào bố mẹ .
    Muốn đi du học , vượt giầu xin học bổng để tự đi du học .
    Nếu di du học nước ngoài như chú thì càng không được quay lưng lại chê bai dân tộc mình kém phát triển mà nên lấy cái kiến thức đó giúp đỡ đất nước mình tốt hơn.
    Học có bằng cấp không được cậy bằng mà coi thường những người có trình độ văn hoá kém hơn mình ai cũng có giá trị riêng để được tôn trọng ...)
    - Nếu nhà nghèo phải càng biết yêu thương bố mẹ có chí khí giúp mình và giúp gia đình.
    Không nói tục, chửi bậy , không đánh nhau , không Nghiện cái gì , không ngồi lê đôi mách, không tò mò tọc mạch , nói xấu người khác khi không có căn cứ ...
    -Với bố mẹ là một người con hiếu thảo , với anh chị là một đứa em ngoan , với em gái em trai là một người anh tốt ..
    -Với bạn bè là bậc chí nhân quân tử sống với bạn bè có trước có sau
    -Với đồng nghiệp là người ham học hỏi biết giúp đỡ mọi người, không ba hoa khoác lác không nịnh nọt cấp trên .
    -Với xã hội thì làm một người công dân văn minh không xả rác ra đường phố , đi vệ sinh lung tung , ngắt hoa bẻ cây cối , tôn trọng luật lệ giao thông có ý thức xây dựng .
    Nếu có thể nên sống và giúp đỡ vào các lợi ích để phát triền xã hội .

    Vì tình cảm quý mến dành cho chị thì cứ cố gắng lên ..em zai ...nhé

    Zai như thế là chị khoái nhất ...iu nhất ý ...giống y như mấy em zai iu của chị vậy
    Muốn cưa được chị ...muốn chị sinh con cho chỉ có mỗi một con đường duy nhất đó chính là ...cách sống và lối sống của chính con người đó nhé .

  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thiếu:
    Yêu màu tím
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thiếu:
    Yêu màu tím
    [/QUOTE]

    Xanh - đỏ - tím - vàng không quan trọng ...sở thích là do ý thích, Thích săm trổ , hay thích để tóc dài giống zai cũ chị buộc túm lại đằng sau với chị cũng chẳng có vấn đề gì .
    Thích ăn món a...không thích món b...Yêu bóng đá hay bóng rổ thích bóng bàn hay bia..mê game ...không có vấn đề gì cả tất cả chỉ là sở thích mà thôi .
    Cái quan trọng là những cái khác ở ngoài sở thích đó kìa , những cái đã nói ..
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Nhưng gà muốn cưa được LK thì nhất thiết phải yêu màu tím ... . Bài LK vik tím từ đầu tới đích. 2 sàn HoSE và HaSTC cũng không tím bằng bài viết của LK ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này