1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp em với.... Sắp gặp phụ huynh BF rồi +_+

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KieuTram, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn giúp em với.... Sắp gặp phụ huynh BF rồi +_+

    Hic hic, mọi người giúp em với, hôm qua em được biết fụ huynh anh ấy quyết định noel này sang đây thăm con zai họ.... vậy là em sắp gặp 2 bác đó rùi, em run lắm... hai bác cũng lớn tuổi, mà trước đây còn có ấn tượng ko tốt với em, vậy em phải tỏ ra như thế nào đây ạ?? Bình thường thì em tự nhiên lắm, mà em nghĩ lần này em phải cố kiếm chế mình ko thì 2 bác sẽ thất vọng về em lắm.... (ví dụ như em hay nói to, ko nhỏ nhẹ, nữ tính lắm ). Mọi người cho em lời khuyên xem cần cư xử thế nào để người già như họ hài lòng ạ. (em ít sống với người già nên em ko biết). Với lại đúng dịp noel nữa, em cũng muốn tặng 2 bác món quà gì đó, mọi người giúp em chọn với nhá. Em cảm ơn mọi người trước ạ.
  2. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu con giun quá thì tốt nhất đừng đến nữa. Kệ - bao giờ cưới thì về nhà một thể, các cụ thích hay yêu cũng phải chấp nhận hết - sự đã rồi mà. ke ke
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    [blue] bác nè toàn làm trẻ con nó sợ . .
    Băng chưa gặp phụ huynh bf bao giờ cả ( có đâu mà gặp cơ chứ ) nên cũng không biết phải làm thế nào cho phải phép , lại tạo được ấn tượng tốt ....... nhưng bạn cứ tự nhiên và đối xử với hai bác như với bố mẹ mình thôi ( được như thế là tốt nhất ah ) . Băng nghĩ , dù là người khó tính đến mấy , cũng cảm động trước tấm lòng chân thành của bạn thôi . Băng cũng nói to , cũng không nhỏ nhẹ mà không bị ghét lắm ah ( là nói phụ huynh mấy thằng bạn thôi ) . Bạn có kiếm chuyện để nói với người già được không ?? Phải tâm sự , tỉ tê với mẹ anh ấy đấy .......... hiii như tâm sự với mẹ bạn đó . Nếu mẹ anh ấy kể cho bạn nghe về thói quen , sở thích ngày bé của chàng là bạn thắng rùi. Bạn biết nấu ăn ??? Chắc chắn là có rùi .......... bạn làm một bữa với những món đơn giản , mà đúng các món hai bác thích đi .......... đến nhà chàng làm ah ??? ok ?? Thế đã nhỉ , đợi Băng nghĩ xem còn gì không nhé .
    Còn về quà tặng , Băng chỉ biết tư vấn quà tặng cho bác gái thôi , theo Băng bạn có thể tặng Bác một chiếc khăn dành cho người già ( đừng chọn màu già quá nha , làm sao để trong bác trẻ ra càng hay )
    Mấy anh trai box nè , tư vấn cho Gà quà tặng cho bác trai đi .
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Người già chỉ khó trong lời nói thôi,chứ họ dễ thông cảm lắm.Bạn cứ là bạn,đừng quá luộm thuộm và tỏ vẻ thì qua ải dễ mà.
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hờ, theo kinh nghiệm của tớ là thế này nhé ! Trc tiên thì Gà nên tìm hiểu tâm lý của 2 bác ( thông qua BF của Gà ) . Bi giờ sắp đến Noel roài, thì chuẩn bị qùa cáp đi nhá ( có thể nhờ GF tư vấn hộ ), rồi thì là Gà nên chuẩn bị nấu vài món ăn ( hì, trổ tài đầu bếp ý mà ) . Nói chung là Gà chả cần fải " gượng " lắm đâu vì người lớn họ dễ nhận ra lắm. Àh, ăn mặc kín đáo một tý ( các cụ hay đánh giá ở mặt này lắm ) , tránh trêu đùa và quá thân mật với BF trc mặt 2 bác ... Để xem nào, gì nữa nhỉ ? Tinh ý một tẹo , cứ nói chuyện bình thường với 2 bác đó! Chúc may mắn nhé !
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên nhưng mà thấy ai cũng kêu chuẩn bị nấu ăn... Em nấu dở lắm huhuh Mà cũng ko biết 2 bác thích ăn gì nữa... Vậy mọi người cho em hỏi nếu mua quà tặng Noel, thì mua gì cho 2 bác ạ??Lúc đầu em nghĩ mua găng tay hay khăn lên nhưng mà em nghĩ 2 bác từ Châu Âu, còn lạnh hơn chỗ em đang ở nên mấy thứ đó 2 bác có rồi. Liệu có món quà nào hay hơn ko ạ??? Chắc chỉ còn 3,4 ngày nữa thôi là gặp rùi. Khổ nỗi nhà em với nhà anh ấy chugn vách tường nên ko thể trốn được
    Àh, em cảm ơn Băng nhé. Em cũng muốn coi họ như ba mẹ mình lắm nhưng khó chết. Em cũng đã tưng tâm sự với mẹ anh ấy qua mạng 1,2 lần lúc mối yêu nhau, thế là có lần anh ấy hư, em mách tội thế là..... Bác gái nghĩ em than fiền bác ấy về anh ấy rồi em cho rằng bác ấy ko biết dạy anh ấy.... Oaaaa mọi người có thấy oan ức cho em ko cơ chứ. Từ đó mà bác cũng ko có cảm tình với em lắm và em sợ cái trò tâm sự mà bị hiểu lầm như vậy lắm.... Nếu có tâm sự, em chỉ tâm sự được với chị gái của anh ấy thôi. Nói chung là chị ấy hiểu nhất
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 18/12/2004
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chào bạn :
    Mình thấy vấn đề này chúng ta đều phải trải wa .Mình không có kinh nghiệm wá nhiều nhưng mình sống với người già (bà nội mình ) cũng mười mấy năm nay ,hy vọng có thể giúp được bạn ...
    Người già cả thì thích những chuyện thuộc về wá khứ ,và họ cũng ...phong kiến hơn chúng ta rất nhiều ,Chỉ cần bạn mặc đồ hơi hở hang ,hoặc tỏ vẻ nhõng nhẽo thái wá với bạn trai thì sẽ bị đánh giá là ..mất nết ngay !!!!
    Mình quen anh ấy ,nhưng trước đó mình đã có một khoảng thời gian tiếp xúc với bác ấy (với tư cách là bạn của ảnh chứ không phải là bạn gái ) .Mình không biết nấu ăn ,nhưng mình luôn tìm cơ hội để giúp bác ấy ,thật sự mình sợ nấu ăn lắm ,nhưng vì được xem là "có tinh thần cầu tiến" nên bác ấy dễ chấp nhận mình hơn ,và khi mình giúp bác ấy như thế ,bạn trai mình có vẻ rất tự hào !! Đó là phần thưởng tuyệt vời nhất .
    Ngoài ra bạn còn phải biết hỏi thăm sức khoẻ ,và khi bác ấy không được khoẻ ,ít nhất phải biết hỏi xem thế nào và có hành động hợp lý .Chẳng hạn ,khi thấy bác ấy không được khoẻ ,phải biết hoi" :"Con có giúp gì được không ạ ? " " Bác có cần ít thuốc cảm chăng ? " hoặc khi bác ấy mới đi đường xa về moỉ mệt ,hãy lấy giọng vui vẻ ,thoải mái mà hỏi : "Bác đi đường xa thế chắc mỏi lưng lắm ,có cần con massage không ạ ?? " .Hoặc khi bác ấy đau chân hay gì gì đó ,thì phải biết xoa bóp ngay ,bạn làm với một thái độ vui vẻ ,thì càng khiến bác ấy thấy bạn đáng yêu hơn là với thái độ chịu đựng ,gượng ép
    Nếu bác ấy bệnh và muốn cạo gió thì bạn phải luôn sẵn sàng , đối xử với bác ấy tôn trọng và kính nể như với mẹ ruột vậy ,thì bác ấy sẽ rất dễ dàng tiếp nhận bạn ..."Con bé dù không đẹp lắm ,cũng còn nhiều khuyết điểm ,nhưng không dễ dàng tìm được đứa con gái nào biết wan tâm đến người khác như nó ..." ...(Đặc biệt anh ấy sẽ nhìn bạn như một phụ nữ đáng yêu nhất và sẽ lo lắng được cho mẹ anh ,không làm anh cảm thấy khó xử và ngấm ngầm tự hào trước sự chọn lựa của mình ,nhất là lúc bạn xoa bóp chân cho bác ấy nhé ,chàng mà không cảm động và thương bạn nhiều hơn thì chắc vì ..chàng có vấn đề !! )...Cái này thì mình biết ,vì sau khi mình có người khác thì bác ấy có vẻ ...buồn ,tuy nhiên mình vẫn đối xử tốt với bác như ngày nào ,vì không phải : " Vì yêu con trai mình nó mới tốt với mình vậy ,mà vì nó đã thế rồi ...."
    Dù sao thì khi con trai mình có người yêu ,thì người mẹ sẽ cảm thấy là bạn sắp giành mất cái địa vị làm người phụ nữ wan trong nhất đời chàng của bác ấy ,nên tất nhiên bác ấy sẽ có ít nhiều thành kiến và ưa xét nét hơn .Nhưng hãy luôn tâm niệm một điều : " Bạn phải đối với bác ấy như mẹ của mình ,và khiến bác ấy nghĩ là chẳng những mình không mất đi thằng con trai ,mà con có thêm một cô con gái !!! "
    Việc tặng wà thì rất đơn giản .Hãy hỏi bạn trai của bạn hoặc chú ý đến mùi nước hoa ưa thích của bác ấy mà mua !! Bác ấy sẽ thấy bạn rất khéo léo và biết wan tâm đến sở thích của mình ....
    Một điều mình cần nhắc bạn đề cao cảnh giác là : Không bao giờ tỏ vẻ wá thân mật với bạn trai trước mặt bác ấy .Tốt nhất là mấy biệt hiệu "con cún con" ,"cục cưng" ," anh còm của em " phải được biến mất trong từ điển ngôn ngữ của bạn !! Hoặc là lối đùa giỡn wá lố cũng khiến người già khó chịu không ít và thầm đánh giá bạn !!
    Và cũng phải biết dạ thưa chứ không được nói trống không ! Nếu bạn chưa wen hãy tập cho wen miệng đi nhé ,các cụ ưa xét về cái lễ nghĩa này lắm đấy ....
    Việc tặng wà cho bác trai thì dễ hơn ,bạn chỉ việc hỏi anh ấy bác trai thích uống loại cà phê hay trà nào và mua loại tốt nhất .Không nên mua wà wá đắt tiền sẽ bị xem là "phá của " !!!
    Như bạn nói thì hãy rút kinh nghiệm ,đừng bao giờ phàn nàn về anh ấy .Bạn có thể hỏi mẹ chàng về tính tình ,và những kỷ niệm tuổi thơ của chàng để được hiểu chàng hơn ,và người mẹ nào cũng muốn nói về con trai mình bằng một giọng tự hào .Dù bác ấy có khiến bạn hơi ...buồn ngủ cũng phải ráng nhịn và chăm chú lắng nghe nhé .
    Mới nghĩ ra đến đây thôi ,mong là giúp được bạn ít nhiều .Can đảm lên nhé .Không có việc gì khó ,chỉ sợ lòng không bền thôi ....
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 18/12/2004
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải lo lắng đến vậy đâu. Không biết hai bác thích gì à, vậy thì vai trò của cậu bạn trai của bạn đâu, anh ta phải là người biết rõ bố mẹ mình thích gì nếu không thì cũng phải biết hai bác không thích gì chứ. Vai trò của anh ta quan trọng đấy, anh ta sẽ giúp bạn ko bị run, đỡ đòn hộ bạn khi bạn khớp, và là cầu nối để cuộc gặp gỡ trở nên vui vẻ hơn. Bạn hãy nói chuyện một cách vui vẻ với hai bác, hỏi thăm sức khoẻ, kể chuyện công việc của bạn, hỏi thăm mọi điều về nơi hai bác đang sống (vì bạn bảo là hai bác ở nơi khác đến mà). Nhưng cũng đừng tỏ ra tự nhiên quá, có những người lớn ko thích vậy đâu, cái này bạn phải vừa nói vừa dò ý.
    Vài lời khuyên vậy thôi, chúc bạn vui vẻ và thành công.
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế cơ chứ, mình ko có khéo léo trong cách ăn nói và cư xử đâu àh, chỉ biết phát biểu những gì nghĩ trong đầu thui chỉ sợ ko để ý lại tự nhiên quá thì chít dở mất. Mà BF của mình thì tự nhiên như ruồi ý, cơ bản anh ấy hỏi mình là mình có run ko? Mình kêu: Việc gì mà phải run chứ Thế là giờ hỏi gì anh ấy cũng kêu: ba mẹ anh đến thì biết ngay, hỏi trước làm gì Chắc fải tự túc thôi. Với lại tình hình là các bác đến đây rồi đi chơi luôn với BF mình ở các vùng khác, có mỗi mình ở lại đây thui, bf và 2 bác rủ đi chung, mình ko biết có nên đi ko đây. Lần trước chị của BF cũng rủ mình lên chỗ chị ấy chơi cùng BF nhưng mình từ chối nên hồi đó có mỗi anh ấy lên với chị gái thôi, mình có kể cho mẹ mình nghe thì mẹ kêu mình quyết định đúng. Giờ mà đi cùng với 2 bác cũng thấy ngại, mà chẳng lẽ mình từ chối???
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` Em cứ làm mọi chuyện rối hết cả lên, đáng nhẽ phải vui mừng khi 2 bác sag chơi chứ, cơ hội để mình thể hiện những gì đáng yêu nhất mà cậu con trai của họ thích ở em! Em cứ tự nhiên đi Gà Con à! Nấu ăn vụng về ư! Đến như Mẹ cậu ta nấu bố câu ta còn chê nữa là dem! Yên tâm đi, chỉ cần em có có tấm lòng, muốn nấu ăn mời các cụ là được! Các cụ không nhìn cái gì em có được trước mắ đâu! Các cụ tính xa lắm! Theo anh Em cứ thể hiện em là Gà Con nhé! Đấy mới là em! Tự nhiên đi! Các cụ rủ đi chơi? Nếu họ nhiệt tình thì mình cũng nhiệt tình. Chịu khó ngồi thủ thỉ với mẹ chồng tương lai đi (nào là nhớ nhà này, nào là anh ấy hay kể về bác lắm này! Chịu khó khen cậu ta vào, có bà mẹ nào mà lại không muốn tự hào về con cái, nhất là con trai của họ? Được lòng bác gái là nhất rồi! Khi đó Bác trai chẳng là cái gì đâu em ạ! (nhất vợ nhì giời mà ) Anh chỉ có vài ý kiến vậy em xem có được cái nào thì thử xem! Chúc GC vui vẻ!

Chia sẻ trang này