1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp mình nhé.

Chủ đề trong 'PR' bởi minhlam1911, 29/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhlam1911

    minhlam1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình mới tham gia diễn đàn này, thực sự giờ cảm thấy mất phương hướng nên muốn xin mọi người 1 lời khuyên.
    Mình tốt nghiệp Đh năm 2007, khi đó vào ngành chứng khoán làm 3 năm. Lúc đó TT đã bắt đầu thoái trào. Đến namư 2009 tt hồi phục mình kiếm được 1 khoản chừng vài trăm tr, nhưng sau thua lỗ hết do sử dụng đòn bẩy quá nhiều nên dù đã cắt lỗ rất nhanh vẫn bị cụt vốn.
    Sau đó mình thi qua ngân hàng làm tín dụng. Thời gian đầu công việc khá suôn sẻ, công việc cũng ổn nhưng qua tết 2012 thì bắt đầu khó khăn, cuối cùng mình bị cắt giảm nhân sự. Nghỉ việc có chút tiền mình ra mở quán nhậu nhưng đuợc 2 tháng đầu bếp làm cùng lại ra tự mở riêng, mình tìm nguời khác làm thay thì họ làm không tốt, mất khách, sau 6 tháng quán sập hoàn toàn. Tiền bạc tiêu tán hết.
    Mình lập GĐ hơn 1 năm và có con nhỏ, vợ đi làm luơng cũng thấp vậy nên cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Mình không biết phải làm thế nào nữa. Mất phưong hướng hoàn toàn rồi.
    Hiện tại mình xin đi làm cho 1 công ty quảng cáo, chuyên về biển tấm lớn ngoài trời. Mới làm nên không tìm được khách hàng, khó quá. Mà giờ họ cũng cắt giảm chi phí, hạn chế làm quảng cáo càng khó tiếp cận hơn.
    Mình đang có ý định sang làm cho 1 công ty tư vấn tài chính, rồi chờ cơ hội thi tuyển lại vào ngân hàng khác. Không biết có nên vậy không nữa, vì sang bên kia làm thì hầu hết hồ sơ có vấn đề nên ngân hàng mới không nhận, làm cũng rất khó.
    Đôi lúc nghĩ mà thấy nản quá các bạn ạ. muốn khóc mà không khóc nổi. Mọi thứ với mình càng ngày càng đi xuống, muốn đem lại cuộc sống tốt hơn cho người thân mà bất lực :((:((
    Đành lên DD chia sẻ với mọi người, mong có đuợc lời khuyên bổ ích.

Chia sẻ trang này