1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp mình trong trường hợp này phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungthu11, 11/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn giúp mình trong trường hợp này phải làm sao?

    Xin chào các mem trong box,

    Năm nay mình 27 tuổi ồi, mới bập vào chuyện yêu lần đầu ( các lần cưa cẩm lăng nhăng khác nhưng mà ko thành công), biết mình còn gà lắm, cả về kinh nghiệm lẫn tâm lý gái, mong được mọi người tư vấn giúp.

    Mình đang tán 1 em sinh năm 89, từ hôm tán đến hôm đi nhà nghỉ mất 14 ngày, ấy mọi người đừng bảo là cao thủ gì gì nhé, không phải đâu.

    Biết nói thế nào nhỉ, mình thì cũng chưa lôi gái nào đi nhà nghỉ, đấy là sự thật nhưng mà cũng có kinh nghiệm qua phim ảnh?..
    Cũng dạo đầu, nhưng mà đến lúc quyết định thì em nó lại không cho mình ?oấy? vì không có bao, lý do là em đang ngày kinh cuối?

    Thôi thì cũng chiều em nó vậy, nằm tâm sự em nó mới nói là YÊU thì em không yêu ai nhưng mà như thế này thì em cũng đã đi rồi với 1 người, nhưng mà chỉ có 1 lần, với lại không quan hệ mà cũng chỉ như với anh thôi, tức là ?.. (cái này thì em không tin). Em đang băn khoăn (lúc đó cũng không hỏi ) là không yêu mà vẫn cho ?oấy? thì là như thế nào? Mà mình hỏi cô ấy có yêu mình không thì ko thấy nói mà lại hỏi thế anh muốn yêu ở mức độ nào ( thế là sao?).

    Sau đó mình có hỏi về anh chàng kia thì được biết là cuối năm 1 thì bắt đầu yêu anh kia, nhưng mà giờ thì chia tay rồi. Như em nó nói thì cũng mới chỉ như thế này với 1 anh và 1 lần, em đau lắm nhưng mà vẫn đếch tin vì em thấy cái của em nó rộng quá. Các bác chửi, ném đá em đi cho nó tỉnh hu hu hu.

    Nói lan man một lúc thì em nó có bảo là anh quan hệ linh tinh thế mà không sợ bị bệnh àh ( em thề có Chúa, không bao h em đi với người mình yêu mà sợ bị bệnh) em mới giật mình hỏi thế em nghĩ đây là quan hệ linh tinh à, thì em nó đánh trống lảng.

    Rồi thì em nó bảo là có rất nhiều bạn trai của nó dạy nó cách kiềm chế bản thân khi lên giường (em *** hiểu dạy là dạy kiểu gì)

    Rồi thì em và anh kia không còn yêu nữa nhưng mà vẫn là anh em, liên lạc, em hỏi sao ko cắt đứt thì em nó nói do có nhiều mối ràng buộc khác nữa. Em nó còn bảo có nhiều người hiểu lầm hay ghen với em vì em có nhiều mối quan hệ T_T ( cũng ko hiểu nốt)


    Nói tóm lại là mọi người xem liệu mình có thể tin tưởng được ở mối quan hệ này không và có thể kiểm tra em nó bằng cách nào ( tức là giờ nó có lăng nhăng với ai khác nữa không ngoài mình)

    Mình thì muốn giữ mối quan hệ này nhưng mà hhu hu hu nhìn cái ?oấy?
    Của em nó, nói thật mình đếch tin được, hàng cũng đã đi vài lần nên biết, các bác ném đá mình ít thôi. Mà em nó cũng chả lợi dụng hay xin xỏ gì mình cả, tính cũng hay, có cá tính, mình phải làm sao với mối quan hệ này, mong có vợ roài????.
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    14 ngày đã lâm sàng...
    Hỏi yêu ko thì éo nói j`
    Lại còn nghĩ với bác quan hệ linh tinh,
    Nếu là em thì em chỉ coi là rau thôi bác ạ
    Gái ngoan thì cái ấy của nó cũng ngoan lắm, chứ bác so sành với hàng mà bác còn chê thì em éo hỉu nó tệ thé nào.
    Bác lăn tam làm j`, cứ vui chơi đã... rồi đong thêm vài em nữa.
    Em này bác dần dần điều tra sau,
    Bác chỉ có đc chứ có mất j` đâu
  3. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    gần như 4`
  4. ThienDiaHan

    ThienDiaHan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trói lại một câu là gái đú, đến tuổi sồn sồn thì t/y chưa chắc quan trọng bằng ********. Cái đó gọi là suy nghĩ hiện đại, có thế mới đáng mặt là thanh niên lứa tuổi mới nhớn, mới hợp với "gu" của thời đại....
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ngay câu đầu đã lý giải cho sự tồn tại cho cái topic này .
    Nhưng em thì nghĩ là bác đang phịa hoặc bê cốt truyện ở đâu về để spam .
  6. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngay câu đầu đã lý giải cho sự tồn tại cho cái topic này .
    Nhưng em thì nghĩ là bác đang phịa hoặc bê cốt truyện ở đâu về để spam .
    [/quote]
    Gà mà như thế này cũng khá, tuy nhiên đừng có mà nóng vội ham hố phang phập làm gì, cần kiên nhẫn, cứ tập trung luyện em này lên để level cũng được, nhưng mà nhớ bảo vệ cẩn thận, 1 là bệnh tật hai là nó ễnh bụng ra cũng chết đấy.
    Gà kiểu này cũng có, mà biết lên hỏi kinh nghiệm là tốt.
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, thía nài mà cũng phải lăn tăn hả. Đáp đi khẩn trương may ra còn kịp. Nhùng nhằng khéo mang bệnh vào ng ý bác ạ. hix
  8. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chí phải, chí phải .
  9. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Gà mà như thế này cũng khá, tuy nhiên đừng có mà nóng vội ham hố phang phập làm gì, cần kiên nhẫn, cứ tập trung luyện em này lên để level cũng được, nhưng mà nhớ bảo vệ cẩn thận, 1 là bệnh tật hai là nó ễnh bụng ra cũng chết đấy.
    Gà kiểu này cũng có, mà biết lên hỏi kinh nghiệm là tốt.
    [/quote]
    Cái ễnh bụng thì có lẽ chưa đáng lo bằng việc mua bệnh vào người , em nói thật đấy , anh nên đi khám đi.
    Được 0oqpo0 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 11/01/2009
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    bác này bị em í lợi dụng TD rồi hehe, em ý chỉ muốn quan hẹ linh tinh với bác cho vui thôi chứ chưa có ý định xa vời gì.
    bác ý cũng có mất một số thứ đấy, mất đi lòng tin, sự tôn trọng với bạn gái và mát đi hình ảnh đẹp của người trong mộng hị hị

Chia sẻ trang này