1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mickeymouse_0280, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tư vấn giúp mình với

    Mình và bạn trai mình yêu nhau cũng tầm nửa năm rồi. Anh ấy hiền và rất chiều mình nhưng có lẽ tại mình nông nổi hay hờn giận nên tình cảm của chúng mình giờ đang xuống dốc trầm trọng mình kô biết phải làm sao nữa. Mình muốn xin lỗi, làm lành với anh ấy nhưng phải xin lỗi thế nào bây giờ mình quen với việc được anh ấy xuống nước rồi. Và lại cứ mỗi lần muốn nói lời xin lỗi là lưỡi mình lại cứng lại kô biết phải làm sao nữa. Mình cũng rất khó khăn để có thể nói ra được một câu yêu thương ngọt ngào. Mỗi khi nói em yêu anh mình thấy nó cứ thế nào ấy kô tự nhiên và dường như là kô thật lòng nữa. Chúng mình đã có dự định cưới rồi nếu mà cứ cãi nhau thế này thì chắc phải chấm dứt mọi chuyện mất mọi người giúp mình với mình sẽ cảm ơn và hậu tạ nhìu mà. À mà nếu có thể thì mách cho mình một cách nào đấy ngọt ngào một chút nhưng phải phù hợp vì cả mình và anh ấy đều đang ở trong tình trạng căng thẳng để anh ý ko thể giận dỗi được nữa.cứu mình gấp gấp nhé. Cảm ơn mọi người
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn thật lòng nhận ra mình sai thôi , lúc ấy bất cứ cách xin lỗi nào cũng sẽ làm anh ấy vui vẻ .
    Còn nghe bạn nói có vẻ như chỉ vì tình hình căng thẳng quá nên bạn chỉ là xuống nước chứ chưa thực sự thấy mình sai .
    Còn nếu khó nói xin lỗi , thì có thể dùng nhiều cách khác , như viết thư tay ,
    tớ thấy có 1 cách nói đỡ ngượng là trong lúc ấy anh ấy đèo bạn = xe máy , bạn ngồi sau có thể nói xin lỗi mà đỡ ngượng hơn rất nhiều .

  3. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh ấy sửa cho cái điện thoại hoặc máy tính . Rồi mời anh ấy uống nước để cám ơn, rồi nhắc lại kỷ niệm xưa,
  4. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất tán thành với ý kiến của bạn này. Lúc nhờ vả chuyện này chuyện kia dễ nói nói.
    À mà nếu thừa ram hay chip, hoặc có bộ nguồn nào ngon ngon thì PM cho mình.
  5. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn không yêu cậu ta ......Đừng làm khổ cậu ấy nữa....Nếu yêu mấy cái chuyện mà bạn bảo khó mình lại thấy quá dễ.....
    Kiểu con gái như bạn yêu vào phiền phức lắm.
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại để tình trạng này xảy ra. Mình đang băn khoăn là có phải bạn ko yêu anh ý ko. Và việc bạn đang làm là để giữ một thói quen.
    Bạn nên xem lại bản thân mình trước khi quyết định có nên tiếp tục mối quan hệ này ko? Vì khi yêu nhau, nói xin lỗi cực dễ và dù giận mấy cũng nhanh lành thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế
    Còn phương án của mình: hẹn anh ý ra chỗ nào, rùi kệ mặt anh ý lỳ lỳ. Thì ngồi một lúc rùi bạn vòng tay qua anh ý, nhẹ nhàng: Anh ơi, em sai rồi. Đảm bảo anh chàng của bạn sẽ ko thể giận được nữa đâu.
    Chiêu này mình đã áp dụng hiệu quả lắm
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tại chẳng qua là anh người yêu của bạn chiều bạn quá nên mới ra nông nổi này. nếu tự dưng bây giờ hắn đòi chia tay,cắt đứt liên lạc thì bạn sẽ thấy nói những điều đó thật dễ dàng.
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng hic anh ấy rất chiều mình. Mình thật lòng yêu anh ấy nhưng từ bé đến giờ chưa bao giờ mình bày tỏ tình cảm với ai cho dù thân cách mấy cũng vậy. Mình rất yêu anh ấy mình cũng sẵn sàng xin lỗi anh ấy nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy anh ấy là mình kô biết nói gì nữa. Lúc bình thường thì kô sao nhưng cứ hễ có chuyện là mình bối rối kô làm nổi gì nên hồn nữa
  9. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , bạn đã yêu anh ấy thật lòng , yêu chân thành thì ko việc gì phải ngại hay vì cái tự ti của bản thân bạn mà ko nhường nhịn anh ấy ít nhất 1 lần
    Liệu có phải anh ấy đang chờ đợi ở bạn điều đó chăng , vì anh ấy muốn thử thách bạn
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì nên nói thẳng và tự nhận lỗi lầm của mình đi, khổ ông kia thật, tội hiền quá đây mà/size=3]

Chia sẻ trang này