1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mickeymouse_0280, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ làm thì giờ tập dần đi cho quen. Cứ luôn nghĩ mình đúng thì tốt nhất ra đảo ở với khỉ là hết mâu thuẫn.
    Tay kia hiền quá chứ gặp mình thì chắc anh đi đường anh em đi đường em lâu rồi. Một khi sỹ diện + tự trọng đàn ông lên cao thì ko yêu đương gì hết nhé.Lượn ngay.
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    @mickeymouse_0280:
    Đầu tiên vote cho bạn phát vì bài bạn có 2 cái hay:
    1 - Ăn nói thật lòng!
    2 - Thải độ bạn rất tích cực!
    Trở lại vấn đề của bạn, bạn cũng như các member ở trên đều xử lý vấn đề 1 cách luẩn quẩn và ko có chút sáng tạo nào. Càng đọc càng bùn cười!
    Tôi đưa ra 2 giải pháp cho tình yêu bạn:
    Cách 1 - Thay vì bạn thèm nói lời xin lỗi thì hãy ko nói lời xin lỗi.
    Cách 2 - Thay vì bạn chần chừ xin lỗi thì hãy cẳm đầu cắm cổ nhắm mắt đưa chân mạnh dạn mà dặn ra câu xin lỗi.
    Chi tiết cách 1:
    Hãy gặp anh ta, nhìn anh ta và hôn anh ta...Sau đó cao hứng bạn có thể have *** anh ta (trường hợp này phim hay thế và ngoài đời cũng hay thế).Lời nói xin lỗi đôi khi sáo rỗng, ko cần thiết, hành động là đủ hiểu. Làm xong - ( sau khi đã sướng) tự nhiên sẽ có hứng mà xin lỗi thôi . Và người yêu bạn cũng laị xin lỗi bạn thôi. Như hề, lúc ngang thì cả 2 ngang như cua. Đến khi xin lỗi cái thì cả 2 thay nhau nhận tội như gà mổ thóc....ặc...
    Chi tiết cách 2:
    Thay vì yếu đuối và mất thời gian = cách lên đây post bài thì bạn hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu đi mà phi đến cắn răng vượt qua nỗi sợ hãi và sự sĩ diện của chính ình mà nghiến răng nghiến lợi xin lỗi anh ta 1 câu.
    Ngày mai anh ý có thể CHẾT mà...hĩ hĩ hĩ....lúc đó lại ân hận mình mà xin lỗi thì đời nó khác òi...ặc...ựa....
    Bạn làm mình nhớ lại chuyện con chó (trong Hatsan):
    Có 1 con chó bị thương mình mẩy đầy máu me be bét vừa đói vừa khát và sắp chết đến nơi...ựa. Nhưng bản năng sinh tồn đưa nó lê lết đến 1 đòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người. Nó sướng quá thò mõm ra sông uống nước....Nhưng trời ơi...con gì thế này...kinh qúa...tởm quá....sợ quá, nó ẳng lên rồi chạy mất dép. Nhưng bản năng sinh tồn lại đưa nó trở lại dòng sông lần 2, và rồi ko vượt qua đc nỗi sợ hãi, nó lại thối lui đi giật lùi.
    Và rồi....đương nhiên lần 3....bạn bít nó làm gì ko?
    Ko phải nó bịt mắt lại đâu.
    Mà lần 3...lần 3...ôi lần 3...
    lần 3..
    lần 3 nó phi cả body xuống sông luôn...uống no nước hĩ hĩ...lại còn gột rửa dung nhan nưa chứ
    Đừng sợ, bạn nhé!
  3. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải thẳng thắn nói rõ ràng tất cả với anh ấy để anh ấy hiểu bạn hơn
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn nhưng cái đoạn vàng 1 thì bác tha cho em. Đấy kô phải cách làm của em. Và lại cũng rất cảm ơn các bác bọn e cũng đã tạm tạm rồi ạ. Dù chưa hẳn nhưng e cũng đã xin lỗi đc rồi. Hơi căng thẳng nhưng cả hai đều nhận thấy sai lầm. E cảm ơn các bác rất nhiều. em Hứa nếu có rượu hỷ em sẽ mời các bác đầu tiên
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1

    @mickeymouse_0280:
    Đầu tiên vote cho bạn phát vì bài bạn có 2 cái hay:
    1 - Ăn nói thật lòng!
    2 - Thải độ bạn rất tích cực!
    Trở lại vấn đề của bạn, bạn cũng như các member ở trên đều xử lý vấn đề 1 cách luẩn quẩn và ko có chút sáng tạo nào. Càng đọc càng bùn cười!
    Tôi đưa ra 2 giải pháp cho tình yêu bạn:
    Cách 1 - Thay vì bạn thèm nói lời xin lỗi thì hãy ko nói lời xin lỗi.
    Cách 2 - Thay vì bạn chần chừ xin lỗi thì hãy cẳm đầu cắm cổ nhắm mắt đưa chân mạnh dạn mà dặn ra câu xin lỗi.
    Chi tiết cách 1:
    Hãy gặp anh ta, nhìn anh ta và hôn anh ta...Sau đó cao hứng bạn có thể have *** anh ta (trường hợp này phim hay thế và ngoài đời cũng hay thế).Lời nói xin lỗi đôi khi sáo rỗng, ko cần thiết, hành động là đủ hiểu. Làm xong - ( sau khi đã sướng) tự nhiên sẽ có hứng mà xin lỗi thôi . Và người yêu bạn cũng laị xin lỗi bạn thôi. Như hề, lúc ngang thì cả 2 ngang như cua. Đến khi xin lỗi cái thì cả 2 thay nhau nhận tội như gà mổ thóc....ặc...
    Chi tiết cách 2:
    Thay vì yếu đuối và mất thời gian = cách lên đây post bài thì bạn hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu đi mà phi đến cắn răng vượt qua nỗi sợ hãi và sự sĩ diện của chính ình mà nghiến răng nghiến lợi xin lỗi anh ta 1 câu.
    Ngày mai anh ý có thể CHẾT mà...hĩ hĩ hĩ....lúc đó lại ân hận mình mà xin lỗi thì đời nó khác òi...ặc...ựa....
    Bạn làm mình nhớ lại chuyện con chó (trong Hatsan):
    Có 1 con chó bị thương mình mẩy đầy máu me be bét vừa đói vừa khát và sắp chết đến nơi...ựa. Nhưng bản năng sinh tồn đưa nó lê lết đến 1 đòng sông nơi xa xôi nơi đất khách quê người. Nó sướng quá thò mõm ra sông uống nước....Nhưng trời ơi...con gì thế này...kinh qúa...tởm quá....sợ quá, nó ẳng lên rồi chạy mất dép. Nhưng bản năng sinh tồn lại đưa nó trở lại dòng sông lần 2, và rồi ko vượt qua đc nỗi sợ hãi, nó lại thối lui đi giật lùi.
    Và rồi....đương nhiên lần 3....bạn bít nó làm gì ko?
    Ko phải nó bịt mắt lại đâu.
    Mà lần 3...lần 3...ôi lần 3...
    lần 3..
    lần 3 nó phi cả body xuống sông luôn...uống no nước hĩ hĩ...lại còn gột rửa dung nhan nưa chứ
    Đừng sợ, bạn nhé!
    [/quote]
    Em cảm ơn nhưng cái đoạn vàng 1 thì bác tha cho em. Đấy kô phải cách làm của em. Và lại cũng rất cảm ơn các bác bọn e cũng đã tạm tạm rồi ạ. Dù chưa hẳn nhưng e cũng đã xin lỗi đc rồi. Hơi căng thẳng nhưng cả hai đều nhận thấy sai lầm. E cảm ơn các bác rất nhiều. em Hứa nếu có rượu hỷ em sẽ mời các bác đầu tiên
    [/quote]
    Oh yeah xin nhận! Rượu phạt thì sợ chứ rượu mừng thì OK liền!
    2 bạn tuy ko làm cái vàng vàng nhưng mà...chắc sau khi cả 2 xin lỗi nhau như tế sao cũng...mỏi tay và mỏi hết cả miệng nhể
    Chuyện đã có chiều hướng ổn, chúc mừng bạn!
  6. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải nói "em xin lỗi" mới được coi là xin lỗi mà có hàng trăm cách thể hiện rằng mình đã biết lỗi và muốn xin lỗi. Phải không bạn! Hãy thể hiện bạn đang xin lỗi, chủ động gọi điện cho anh ấy, mua một món quà ngộ nghĩng hay bất cứ cái gì bạn nghĩ ra. Nó sẽ có tác dụng rất tốt đấy.
    Chúc hạnh phúc
  7. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hay đấy
    em sai rồi .
    chúng mình giận nhau em buồn lắm, không giận nhau nữa anh nhé
    đảm bảo thàng nào cũng hết giận
  8. maymuagio

    maymuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Oạch, mới yêu nửa năm mà đã định cưới xin rồi hả bạn? Từ từ đã, tìm hiểu cho kĩ đê!

Chia sẻ trang này