1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người tư vấn giúp t với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jaeson, 07/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jaeson

    Jaeson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là t đang gặp phải một tình huống như thế này mong mọi người cho ý kiến tư vấn. T năm nay 22t đang là sv đại học,khoảng gần 1 năm trc t yêu 1 cô bé hs 17t. Ban đầu khi yêu nhau bố mẹ của cô bé chưa biết nên tình yêu tốt đẹp. cho tới khoảng 4 tháng trc khi gia đình cô bé biết cô bé yêu t thì ngăn cấm cô bé bằng cách đi học thì đưa đón, k cho dùng net,đt, cấm ra ngoài. Mặc dù khó khăn về mọi mặt nhưng chúng tôi vẫn cố liên lạc với nhau,cô bé mượn bạn bè đt và vẫn nhắn tin với nhau hàng ngày. Khi t đi học thì tranh thủ gặp cô bé ở trường học những lúc cô bé được nghỉ thì cả 2 đi chơi. Tình cảm lâu ngày không được gần gũi nhau nên khi gặp nhau cả 2 rất quyến luyến hạnh phúc trong cái ôm siết và môi hôn ngọt ngào mà chúng tôi vẫn gọi vấn đề này là abc. Lâu k gặp nhau nên muốn thỏa mãn vấn đề abc này. Giới hạn chỉ dừng lại ở đó,chúng tôi k làm gì quá cả. Tuần trước khi có dịp hẹn gặp nhau vào cuối tuần,chúng t háo hức và đang nhắn tin nói chuyện với nhau về vấn đề abc thì bố mẹ cô bé phát hiện thu điện thoại và đọc những nội dung tin nhắn đó. Mẹ và anh của cô bé gặp tôi. Cấm t ko được quan hệ gì với cô bé nữa,cho rằng tôi đang gạ gẫm làm chuyện bậy bạ với cô bé. Nghe nói còn định kiện tôi. Nói những lời mà tôi thấy rất đau lòng. T không phải loại người đi lừa gạt con gái nhà người khác. T rất yêu cô bé và em cũng rất yêu tôi. Bây giờ tôi thực sự không biết phải làm thế nào? gia đình em cấm đoán tôi yêu em, hiểu sai về nhân cách của tôi, không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi không muốn ct với em,sẽ rất buồn. mong mọi người có những tư vấn giúp tôi. tks
  2. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    các cụ cấm là có lý do cả đấy :D
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú tự nhận chú không phải là cu Sở . Nhưng ranh giới từ abc>>>>z là cực mỏng .Nhỡ hai đứa xoắn nhau quá đà ,gái ễnh bụng ra thì chú giải quyết thế nào? Chú đang phừng phừng,gái đang giậm dựt thì tất nhiên cả hai đứa đều tặc lưỡi sẵn sàng ra phường nếu trót dại. Nhưng cả hai họ chắc chắn đều không muốn điều đó ,tương lai cô cử ,cậu cử đang sáng phía trước lại biến thành tương lai hai cưủ vạn. Vì thế chú có nhận là tốt ,nhưng trong mắt họ chẳng có gì là đảm bảo cả .Hai đưá vẫn còn sống dưạ vào gia đình thì dĩ nhiên là làm gì có quyền tự quyết. Cậu có hiểu thế nào là phòng cháy hơn chưã cháy không ?Thằng nào bán hàng ở chợ chẳng khẳng định quầy nhà mình rất cẩn thận trong điện đóm ,hương khói .Thế mà lửa vẫn cứ bùng mới tài. Trong trường hợp này anh khuyên chú nên hoãn bớt caí sự sung sướng lại .Điều đó làm giảm Stress cho rất nhiều người . 22 tuổi chú chắc cũng hiểu khi mà Stress căng quá có thể dẫn đến hậu quả khôn lường .Chú là thằng dính đòn đầu tiên sau đó là cha,mẹ chú phải gánh. Nuôi em nó lớn thêm một vài năm nữa đi ,cả động viên em nó cố gắng vượt qua giai đoạn này .Điều đó tốt cho cả hai.Anh biết là khó ,nhưng hãy cứ coi đây là một thử thách để khẳng định ý chí và bản lĩnh thằng giai trong con người chú đi. Anh cũng biết vài nhời trên của anh chắc cũng chẳng thấm với chú được là bao trong lúc chú đang vật vã khát gái như thế. Cũng như giang hồ vẫn truyền miệng nhau :"Chưa thấy quan tài ,chưa đổ lệ.....". Nhưng nhiều thằng hơn người ở chỗ là nó chỉ cần nghe ,chứ chưa cần nhìn đã tránh được phải nhìn quan tài để rồi vãi nước mắt. Anh hy vọng hiểu được ý anh.
  4. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    phàm đã là đàn ông (và cả đàn bà), có abc thì sẽ muốn xyz, có xyz thì muốn abc xyz với người khác.
    Gái năm nay lên lớp 12, là năm học quyết định tương lai, các bậc phụ huynh gái đương nhiên là muốn con mình tập trung vào học hơn là đi chơi với một cậu sinh viên còn lông bông chưa lo nổi cho bản thân mình. Bậc phụ huynh nào cũng thế thôi, cậu cứ thử nói chuyện này với cha mẹ cậu xem, bảo đảm họ cũng sẽ nói "để yên cho gái học".
    Giải pháp cho việc này là bên nhà kia muốn gặp thì cậu cứ gặp, mình là người có ăn học và đàng hoàng (như lời cậu nói) thì không việc gì phải tránh né, cứ đi nói chuyện lịch sự, chuyện đâu còn có đó, lo lắng làm gì.
  5. Jaeson

    Jaeson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    điều bây giờ t muốn là tiếp tục yêu hay là nên từ bỏ. Tiếp tục yêu mà cứ phải dấu diếm bme t k thích điều đó, chả may một lần nữa bme ng yêu lại phát hiện con gái mình đang quan hệ với t thì t biết giải thích như thế nào. Khó xử là ở đây
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hix bác ơi e có khát gái như bác nói đâu,yêu mà chỉ vì mấy vấn đề abc>>>Z thì e là sv thiếu gì đứa nó thích. E yêu ngta vì quí mến thật sự ấy chứ theo ý bác thì giờ e phải từ bỏ và cứ chờ đợi sao
  6. tienvatinhzzzz

    tienvatinhzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    thế chú k định để cho e nó có tâm trạng học ak

    thế mà chú cũng nói yêu nó thật sự

    chuối chuối kiểu L gì ấy.

    để cho nó học xong rồi lúc đấy tha hồ y

    điều bây giờ t muốn là tiếp tục yêu hay là nên từ bỏ

    chú ? câu này a thấy chú trả y gì con kia đâu.

    gia đình kia cấm như thế cũng đúng
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    To quá, cái Tớ trong người chủ topic to quá. Cuộc sống này đâu có xoay quanh cái Tôi, cái Tao, cái Tớ của riêng ai đâu. Càng nghĩ rằng mình là cái rốn của vụ trụ, ý muốn của mình là to nhất, thì càng khổ sở mà thôi.

    A, có cái chủ topic không thích này! Không thích thì bỏ đi, quan tâm làm gì nữa. Cứ đặt lên bàn cân mà cân: 1 bên là "tiếp tục quan hệ và có % bị bắt gặp" còn bên kia là "không tiếp tục quan hệ và 100% k bị bắt gặp."
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chết chết.. đọc đến đây rùng mình không dám nghĩ tiếp đến hậu quả nữa. Chắc chắn nhẹ nhàng nhất cũng là bị giữ nguyên hiện trường, gọi công an phường đến lập biên bản. :-ss~X8-}X_X

    Thường thì con gái cấp 3 vẫn bị bố mẹ cấm đoán chuyện yêu đương vì còn phải lo học và lo xảy ra vấn đề đo đỏ in đậm
    ở trên. Nhất lại là rất cảnh giác với mấy anh chàng sinh viên (nhà nào có con gái thì tự nhiên nhìn thằng nào cũng thấy gian gian cả). Cách tốt nhất có thể tạm thời qua mặt phụ huynh trong trường hợp yêu gái loại này là đóng giả làm gia sư để hợp lý hoá mối quan hệ (giả thành thật luôn, giúp em nó học hành tiến bộ). Sau đó chiếm được sự cảm tình và tin tưởng của phụ huynh rồi thì tính bước tiếp theo. Đó gọi là kế "Vào hang bắt hổ" - một trong ba mươi sáu kế tán gái của ***** Tư Tổn.

    Nhưng đằng này đ/c đã bị lộ chân tướng từ đầu nên ko thể dùng đc kế này nữa. Mà tình hình bây giờ thì mọi hình thức trình bày, giải thích, phân bua đều phản tác dụng. Nhưng nếu đ/c thật lòng yêu gái thì tớ bày cho cách này, giờ chỉ còn cách cầm can xăng
    (đổ đầy bia nhé!) đứng trước mặt nhà gái hơi ngước mặt lên trời giống kiểu nhìn lên thiên đàng và dõng dạc tuyên bố rằng "Cháu thật lòng yêu con gái 2 bác, nếu bây giờ 2 bác không bằng lòng, cháu sẵn sàng đợi con gái bác ở trên kia" (Ý mình nói là hẹn gặp ở trên đại học, nhưng nói thế kệ nhà gái hiểu thế nào thì hiểu b-( ). Sau đó đợi nhà gái hoàn hồn thì rót bia ra mời mỗi người một cốc rồi té khẩn trương.

    Sau đó thì cố gắng trau dồi kiến thức, học hành từ tế, công ăn việc làm tử tế, chờ thời cơ chín muồi (lúc gái học xong, đỗ đại học) thì đến xin phép qua lại đoàng hoàng. Trường kỳ kháng chiến ắt sẽ thành công. [r2)]
  9. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    nếu hai người có tình yêu trong sáng, cùng cố gắng trong hoc tập thì tốt...các đấng phụ huynh chỉ sợ yêu nhau sớm thì bỏ ban việc học hành thì không tốt.nếu bạn chứnng minh được việc đó thì mình nghĩ sẽ không ai cấm cản bạn gái của bạn đâu
    ___________________________
    Eastern land | mua dat dong nai gia re | ban nha tai quan 7 gia re |
    Du an eastern land | Du An Lavender City | ban dat bien hoa |
    Khu Do Thi My Phuoc 3 | ban can ho quan 7
  10. Jaeson

    Jaeson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hì cám ơn vì ý tưởng của bạn nhé, nhà của cô bé gần nhà mình,cách chừng khoảng 1 km thôi. Ở khu vực này t làm gia sư từ năm thứ 1,ai cũng biết tên tuổi nhưng t k gia sư cho ng iu. Không may là ng iu t học k được tốt lắm,t cũng nhiều lần giúp đỡ khi mà e ấy đang ktra gọi điện hay ntin cho t làm hộ. Kết quả học cũng k tốt thì lại đổ cho yêu t nên học hành sa sút... Bây giờ ý của mẹ em là mình nên chấm dứt với em ấy, đừng liên lạc nữa...t đổi số đt rồi nhưng em quen với bạn bè của t nên vẫn biết đc sđt của t. E ntin và nói e buồn,bây giờ t k biết nên "từ bỏ" nghĩa là không liên lạc với e nữa hay là vẫn cứ lén lút mà liên lạc với nhau giấu phụ huynh. Còn tình yêu trong sáng và chờ e thi đại học xong thì với t không thành vấn đề. À, từ "quan hệ" là quan hệ - realationship chứ k phải quan hệ ******** nhé. híc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình đồng ý với bạn :-). Con gái yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới học tập lắm, mình nhiều lần cũng bảo là cố gắng học đi nhưng mà e không học được thì cũng đành chịu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình đồng ý với bạn :-). Con gái yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới học tập lắm, mình nhiều lần cũng bảo là cố gắng học đi nhưng mà e không học được thì cũng đành chịu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình đồng ý với bạn :-). Con gái yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới học tập lắm, mình nhiều lần cũng bảo là cố gắng học đi nhưng mà e không học được thì cũng đành chịu

Chia sẻ trang này