1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người tư vấn giúp t với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jaeson, 07/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    xem ra ngy chú là con gái cưng nhà khá giả-giàu được cha mẹ ủ rất kĩ nhưng ko lo học hành mà thích yêu đương,mơ mộng sớm nhỉ?
    Chú thử tích cực khuyên bảo và giúp đỡ e nó học khá lên thử xem,anh tin là nếu nhờ chú mà nó học tốt lên thì cha mẹ gái sẽ nhìn chú với con mắt tích cực hơn đấy. còn bây giờ tạm gác chuyện tình yêu tình báo qua một bên đã!
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
  3. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Ông hiểu sai ý của tôi rồi.
    Tôi nói là: ngy của chủ thớt được cha mẹ ủ kỹ như mèo giấu kít,quản chặt như vậy mà học hành ko lo,chỉ Tối ngày lo YÊU. Tất nhiên là bây giờ cấp 2 đã yêu đương nhăng nhít,gọi vợ-chồng như thật,nhưng đa số vẫn nhớ học hành tới nơi tới chốn. Còn như cô ngy của chủ thớt thì có vẻ ko thích nghĩ nhiều,lo xa mà chỉ quen hưởng thụ.Và tôi cá là cô này rất dễ,chủ thớt mà cao tay hơn tý là có thể chén lâu rồi!
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú chủ Top muốn trưởng thành như một người đàn ông thực sự thì đừng có nghe thằng Hai xui những lời mất dạy như thế.

    Ở cái cốc này thằng Hai luôn tỏ ra "thông minh" khác người .Biết nơi đây là chốn ảo ,nên nó mới dám vào lấy phá hoại ,chọc ngoáy làm trò tiêu khiển .Ở ngoài đời anh tin những thằng như nó lại là những thằng chỉ cần người khác lừ mắt chứ chưa cần đập là đã són ra quần .Ở cái cốc này chưa từng xuất hiện tiểu nhân lèm bèm như thế ,nó là thằng đầu tiên anh thấy kể từ khi cái diễn đàn này khai sinh đến giờ.

    Vấn đề không phải là ăn hay không ăn gái .Mà mấu chốt là ở chỗ nên hay không nên .Đường quang không đi lại chui mợ nó vào bụi rậm.Cố đấm ăn xôi rồi trước là chú ,sau rồi đến gia đình chú sẽ lãnh đủ.
    Chú có nhớn mà chưa có khôn,anh đã viết rất kỹ ở Post trước mà chú chẳng hiểu được là bao .Anh bảo chú khát gái không có nghĩa là chú khát đóng gạch .Mà muốn được ngày ngày quanh quẩn bên gái cũng có thể gọi là khát.

    Người già thường thích "phòng cháy hơn chữa cháy ".Trong trường hợp này họ làm thế là đúng,vì tương lai con gái của họ.
    Ở thời điểm này họ cũng chẳng cần chú phải chứng minh,thể hiện là công dân tốt.Mong muốn của họ là làm mọi cách để chú tránh xa gái của họ ra.
    Anh đã nói rồi ,thằng nào đi ve gái (ngoại trừ fò) cũng đều tự nhủ phải giữ gìn không để xảy ra hậu quả .Nhưng chỉ một lần trót dại,quá đà cũng đủ để nghĩatrangonline.com có thêm một nấm mồ vô tội .Nếu chú quyết tâm ve tiếp gái đó ,thì hãy dành một chút thời gian lượn vào trang web đó ,xem các bố,mẹ trẻ tuổi như chú đang than khóc vì quá đà.

    Anh không khuyên chú là phải bỏ hẳn ,chú vẫn có thể thỉnh thoảng liên lạc ,động viên em nó. Đó là giải pháp tốt cho cả hai.

    Còn chú vẫn quyết mua mệt vào người ,trở thành thằng vô học,nhìn ngắn không qua gọn cỏ....thì làm theo lời ku Hai.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái năm nay tháng 9 cũng vào đại học rồi nhỉ? Nếu vào đại học thì cứ liên tục hâm nóng tình cảm thôi, chả đợi đến bác Đại Bàng khuyên đi ủ củ khoai làm gì. Nhưng 23t, dẫn dắt 1 cô gái 18t vào đời thì cũng hơi khó. Còn những chuyện sau này, mà vài năm sau, khi chủ topic nghĩ lại sẽ thấy khác. Chủ topic nên tìm hiểu kỹ tí về sức khỏe ******** / sinh sản đi thì hay hơn. Bác Đại Bàng nói thừa, nhưng cũng chẳng thiếu. Tình cảm tràn trề mà kìm hãm cái sự sung sướng thì chả khác gì trước khi ********* lại tự tay bóp d** = ))
  6. Jaeson

    Jaeson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    t đồng ý với ý kiến của bác này. T làm gia sư ở gần nhà cũng có chút tiếng. T k phải yêu cô bé này vì mấy cái ham muốn thể xác. Thấy quí mến và thích cái cá tính thì t yêu. Nhưng mà việc cô bé ko lo xa, cứ mỗi lần t nói về tương lai thì lại lảng tránh. Giờ chỉ mong cho e ấy học hành được tốt là t cũng vui rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cám ơn bác. Hiện tại thì e cũng chỉ thi thoảng giữ liên lạc với e nó thôi. Nhưng mẹ e nó bảo e là cấm e ko liên lạc gì nữa hết. Chứ một lần nữa mà e nó bị mẹ phát hiện ra đang dùng đt liên lạc với e thì e có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chả thể đỡ được.
  7. Jaeson

    Jaeson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tks ý kiến của bác nhé.
  8. Jaeson

    Jaeson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  9. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú 2 (Alp) quote bài kiểu đó định xuyên tạc anh đấy à?
    Chủ thớt quote bài thì cho chính xác nhé. Phần này là của @Alp chứ ko phải anh viết nhá[-X
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @chủ tóp: suy nghĩ nông cạn quá

    Cái gì cũng có giá của nó, sẵn sàng chấp nhận từ bỏ những thứ hiện tại ko thuộc về mình là yếu tố đầu tiên để thể hiện sự trưởng thành của thằng đàn ông, trong thời điểm này chia tay gái là thể hiên điều đó. Và điều này một phần nào cho gia đình gái thấy được bản lĩnh của chú, sự tôn trọng dành cho họ, dần dần họ sẽ NỂ chú, tôn trọng chú. Làm thằng đàn ông sao cho họ NỂ mình, đó là điều chú nên hướng tới . Gái ko có em này thì có em khác. Tư tưởng phải ổn định như thế.

    Còn bày ba cái trò nhí nhố trẻ con để có được gái chứng tỏ 1 điều chú ko có khả năng, ko có giá trị, ko thấy được gái bao la ntn. Tối nay chú hãy tham gia 1 lớp belly dacing để trải nghiệm sự phong phú về gái.

    Chú làm được ko?

Chia sẻ trang này