1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi người tư vấn giúp t với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jaeson, 07/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm của siêu giấc mơ đã từng trinh chiến với gái teen thì trong trường hợp này có một số ý sau đây.
    Chén, phang phập bét nhè đi, không sợ đi tù đâu, trên 16 tuổi là ok rồi, nhà nó có kiện chú mày vào mắt.
    Mẹ nó và thằng anh nó cấm đoán chú. Ca này yêu, phang phập thì được, chứ đố chủ topic tính được chuyện cưới được. Tương lai như chị dậu rồi.
    Gái yêu chú mãnh liệt, lên cái khoản đào tạo gái từ con bò thành một thành một con cáo đeo kính cận là nhiệm vụ bất khả thì. Bao nhiêu chất xám nó dành để nghĩ cách vượt rào với chú rồi. Học hành cái đếch gì.

    Chén, phang phập. Ngọt
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Ko biết mọc ở cái đống nào ra mà lắm Sâu bọ,giun đỉa quá bác ạ!
  3. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    a mới sáng tác bài Tạch Tạch Tạch Tặng chú


    Tạch thích thương tui thường thương tới thăm tui
    Thấy Tạch thương tui tui thương Tạch thiệt tình
    Tim tôi thì thầm tận tâm trao Tạch thôi
    .........Thề từ trong tim thương Tạch thiết tha
    Tạch thích thương tui từ thời tuổi tí ti
    Tuổi Tạch tuổi Thân tuổi tôi thì tuổi Thìn
    Thấm thoát thắm tình tụi tôi thêm tốt tươi
    Trọn tình tôi thương tôi thích Tạch thôi
    Thấy Tạch tôi thảnh thơi... =)) ♥♥♥

    hay không cule =))
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    [​IMG]
  5. hrin

    hrin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Ờ, người Tây Nguyên ta thường noi thế này: "Ơ chàng trai, nước nó uống là cai nước dươi khe, cơm nó ăn là cai băp trên rừng. Nó ở trong cai bụng vợ ta chui ra, nó là con gai của ta, nhưng cai "ấy" là của no thôi. Ta không biêt đâu!"

Chia sẻ trang này