1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người ui!Cho em nhờ tí!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bebubanshee, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebubanshee

    bebubanshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui!Cho em nhờ tí!!!

    Em thấy đa số mọi người đã đi làm và chắc cũng trải nghiệm cuộc sống hơn em rất nhiều.Từ trước tới giờ em ăn bám bố mẹ nhiều quá mà thấy thương bố mẹ vất vả vì mình.Cố gắng học là 1 chuyện nhưng em muốn giúp bố mẹ 1phần nào đó bằng việc kiếm chút tiền chi trả cho cuộc sống của mình và giảm bớt chút gì đó cho bố mẹ.

    Em thử đi tìm việc làm thêm nhưng đa số công việc đều đòi hỏi bộ hồ sơ xin việc.Khi mới biết có mạng vietnamobile mới với nhiều tiện ích em đã đi xin làm cộng tác viên nhưng người ta đòi hỏi phải có sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương.Em không thể mang hồ sơ về nhà xin dấu như thế bố mẹ sẽ biết ngay.Em đành phải bỏ cuộc và chỉ biết tiếc và tiếc.

    Em thử đi buôn USB 4GB chỉ với giá 160k.Bán được vài cái thì chẳng ai mua nữa vì em cũng chỉ bán cho sinh viên ma sinh viên cũng làm gì có tiền đã thế có ngưòi còn khất nợ đến khi có tiền mới trả nưa chư.Lỗ nặng.Đến bây giờ vẫn còn gần chục cái chưa bán được.Bán cho mấy cửa hàng thì người ta bảo không dám lấy.

    Thử hỏi mấy cửa hàng đang cần người bán hàng thì nhìn thấy em người ta cũng chạy mất dép nên cũng đành chịu.

    Em cũng thử đầu tư vào chứng khoán nhưng tiền đi chẳng thấy tiền về gì cả.

    Mọi người trải nghiệm cuộc sống hơn em.Vậy mọi người tư vấn cho em 1 chut xem bây giờ em nên kiếm tiền thế nào?Và kinh nghiệm sống của mọi người?
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hết thắc mắc lại nhờ vả. Mod kỉu này chắc phải phân làm vài mảnh ....
    Có tiền thì mời anh em đi tiêu hộ, giữ để đấy làm gì, mệt lắm.
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu của em khó nhờ đã đi làm thêm lại sợ bố mẹ biết. Chẹp ko đỡ được rồi, nếu bố mẹ em ko muốn em đi làm thêm thì em cứ việc tận dụng hết năng suất cái khoản tài trợ từ phụ huynh thôi. Mà anh hỏi tý đi làm ở Vietnammobile thì có gì ko được đoàng hoàng à?
  4. bebubanshee

    bebubanshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh ladthuan ui.Em thay anh noi the chac anh nhiu xien lam nhi.Thế thì chiêu đãi mọi người đi thôi.Em sinh viên làm gì để có tiền đây.Sau này đi làm có tiền em sẽ nhất định chiêu đãi mọi người.Hi
    Làm ở vietnamobile chẳng có gì xấu cả.Chỉ là đi bán sim thui.Nếu bán được 1sim 25k mình sẽ được khoảng 16,5k.Nhưng nhiều yêu cầu quá.Mọi người mua sim này nhớ bảo người ta giảm giá nhé vì hoa hồng trả cho người bán là khá cao vì đây là sự lột xác mới của HT mobile mà.
    Mà đi làm thêm hình như là có tội à.Ai là CNV nhà nước chắc cũng hiểu nỗi khổ về lương như thế nào rồi đấy.Bố mẹ vất vả kiếm được vài đông bạc chỉ cốt nuôi 2 đứa con ăn học thành người.Là người con ai chẳng biết thương bố mẹ.Em nghĩ mọi người là người từng trải sẽ giúp em nên thế nào chứ.
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Khiếp.
    Kêu nghèo kể khổ mà có tiền đầu tư chứng khoán. Cả đời mình mới làm được 3 cái thẻ, tài khoản để giao dịch chứng khoán, tiếc là làm chơi vì có cái số đẹp chứ chưa nạp vào nó đồng nào.
    Sinh viên có tiền chơi chứng khoán thì oách roài. Bái phục.
    Việc làm ngoài giờ thì có nhiều, cơ bản phải ngoan cơ.
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko xấu thì việc qué gì mà phải sợ phụ huynh biết, lao động là vinh quang em ạ. Khéo em đưa ra ý kiến phụ huynh lại còn cảm động rơi nước mắt vì sự thấu hiểu và hiếu thảo của em đối với phụ huynh í chứ. Làm đê.
    @ Thuận: Mưa rơi ướt áo ướt quần, là sao ướt được tinh thần dân chơi. Chơi đê nhà nghèo tiếc gì con lợn con .
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em cần cho mọi người chút thông tin để biêt mà tư vấn kiểu như ;khả nang riêng.ngành đang theo học.số vốn có thể huy đông.......
  8. bebubanshee

    bebubanshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu xin được bố mẹ chắc giờ này em chẳng hỏi mọi người làm gì.Bố mẹ em chỉ muốn em tập trung vào học tập để sau này đỡ khổ không muốn em đi làm thêm làm gì cho đau đầu.
    Tính em không thích sống phụ thuộc vào người khác và trong đầu em lúc nào cũng muốn làm một gì đó.Có thể em hơi bay bổng một chút nhưng cũng có thể như anh tuanno1 đã từng nói là em hơi có chút gì đó con trai(không phải pêđê đâu nhé!hi).Hơi chút con trai ở đây là suy nghĩ giống con trai.Em cũng muốn làm những công việc như con trai và muốn có sự công bằng giua nam và nữ.
    Bây giờ em vẫn đang học ngành kinh tế.Em không hẳn muốn kiếm thêm chút tiền là để sống vì bố mẹ em chẳng để em thiếu thứ gì.Nhưng em có rất nhiều ước mơ muốn thực hiện nhưng cần phải khá nhiều tiền và em muốn tự tay làm chứ không muốn nhờ vả bất cứ ai và làm bằng chính sức mình.Em dám nghĩ dám làm nhưng chỉ sợ em chẳng nghĩ được gì.Em nghĩ rất nhiều rồi từ trước tới giờ em toàn làm theo những gì em nghĩ mà không nghĩ tới hậu quả.Những gì em làm chỉ làm em lấy lại được vốn hoặc lỗ vốn ít khi được lãi lớn.Em là sinh viên nên chỉ tiếp cận được những suy nghĩ của sinh viên nên còn khá nhiều hạn chế.Bây giờ em hết sạch ý tưởng và gần như đi vào ngõ cụt.Em không thể nghĩ thêm được gì.En chỉ muốn mọi người giúp em có chút gì đó ý tưởng gì gì đó.Vì em thường nghe mọi người nói chút gì đó là em có thể có chút ý tưởng cho riêng mình rùi.
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ của em như thế anh hoàn toàn ủng hộ .Là sinh viên ngành kinh tế mà em chịu khó lăn lộn thì dù thành công hay chưa thật sự thành công khi ra trường em cũng có một vốn kiến thức và kinh nghiệm đủ để em phát triển được.Thường những người chỉ cắm đầu vào học đến khi ra trường se mất rất nhiều thời gian và công sức để tiếp thu ,thích ứng với những vấn đề ngoài chương trình giảng dạy mà điều này thì thường mới là điều quyết định trong công việc.
    Theo anh em là việc theo ý thích và chưa có nhiều kinh phí nên chủ yếu làm dịch vụ sẽ phù hợp hơn.Hiện tại có rất nhiều lĩnh vực cần người làm dịch vụ vì rất nhiều người thiếu thời gian để làm những công việc mình cần .Quan trọng mức quan hệ của ở đến đâu rồi và sở trường là những lĩnh vực gì .Có thể thời gian này quan hệ của em về khía cạnh công việc chưa thật nhiều nhưng cứ làm đi,rồi quan hệ sẽ rộng hơn .Anh tin chỉ cần sống và làm việc có lửa .Mọi thứ sẽ thành công thôi.
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    @Hungloga: Bạn ơi, bạn nói như sách ấy. Khiếp quá.
    @Bé bé ....: Gãi không đúng chỗ ngứa roài.

Chia sẻ trang này